10:09 28/10/2015

Tương lai mù mịt của Mourinho

Chelsea tiếp tục sống trong chuỗi ngày khủng hoảng khi không thắng được 10 người Stoke City, rồi sau đó gục ngã 4 - 5 trên chấm 11m ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (Capital One Cup). Thua trận này HLV Mourinho không chỉ chính thức trở thành cựu vương mà tương lai của ông còn thêm bấp bênh. Nếu không giành được một kết quả tốt trong trận gặp Liverpool vào cuối tuần này, “người đặc biệt” khó lòng giữ được chiếc ghế của mình.

Chelsea “bệnh” ngày một trọng

Cúp liên đoàn Anh luôn chỉ là sân chơi phụ, là nơi mà các đội bóng lớn thường trao cơ hội cho những cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, do thành tích nghèo nàn thời gian qua cùng áp lực phải thắng, chiến lược gia Bồ Đào Nha Jose Mourinho đã quyết định tung ra sân đội hình mạnh nhất trong chuyến làm khách tới sân của Stoke ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh.
Với đội hình toàn sao, Chelsea tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và đã không gặp khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận. Đáng tiếc, theo thống kê hiệp 1, Chelsea tung ra tổng cộng 6 cú dứt điểm đi trúng khung thành nhưng không một lần thành công.

Mourinho ngày càng gặp khó tại Chelsea.

Thi đấu bế tắc, Chelsea càng thêm khó khăn khi tiền đạo Diego Costa bị chấn thương và phải rời sân cuối hiệp 1. Và khó khăn càng thêm chồng chất với thầy trò HLV Jose Mourinho khi hàng phòng ngự của họ mắc sai lầm ở đầu hiệp 2, tạo cơ hội cho Jonathan Walters tung cú dứt điểm cháy lưới thủ môn Begovic, mở tỷ số cho Stoke City ở phút 52.
Ở vào thế chân tường, Chelsea vùng lên tấn công nhưng trước hàng thủ được tổ chức tốt của Stoke, các cơ hội của nhà ĐKVĐ không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, đúng phút bù giờ đầu tiên, Chelsea có bàn gỡ may mắn từ pha đá bồi của Loic Remy sau quả phạt góc bên cánh trái, cầu thủ vào sân thay Diego Costa bị thương ở hiệp 1. Với kết quả hòa 1-1, hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ.

"Một vài tháng trước, tôi thắng vài trận đấu và giành chức vô địch. Mọi người nói rằng có nhiều thứ quan trọng hơn kết quả, nhưng bây giờ họ lại nói kết quả là điều quan trọng nhất. Quả là rất mâu thuẫn. Chúng tôi bị loại, đó là điều đáng tiếc nhưng nó cũng mang lại cảm giác tích cực" .

HLV Mourinho

Sau bàn gỡ, ưu thế tiếp tục đến với Chelsea khi hậu vệ Phil Bardsley (Stoke City) bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với Kenedy. Chơi hơn người, Chelsea áp đảo hoàn toàn trong hai hiệp phụ và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu “kém duyên”, tất cả những pha dứt điểm của Remy, Willian, Hazard… hoặc đi chệch mục tiêu, hoặc bị thủ môn Butland cản phá.

Hòa 1 - 1 sau 120 phút, hai đội phải thi đấu luân lưu để phân định thắng thua. Và ở loạt "đấu súng" luân lưu, trong khi cả 5 cầu thủ Stoke City đều thực hiện thành công thì niềm hi vọng của Chelsea, tiền vệ Eden Hazard lại sút hỏng ở quả quyết định, khiến Chelsea thua 4 - 5 và phải dừng bước ở vòng 4 Cúp Liên đoàn.

Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Chelsea và là thứ 8 của Chelsea từ đầu mùa sau 16 trận đã đấu trên mọi mặt trận của thầy trò HLV Jose Mourinho từ đầu giải. Thua trận này khiến tương lai của HLV Mourinho càng thêm bấp bênh, và nếu tiếp tục thất bại trong trận gặp Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh ở vòng 11, “người đặc biệt” khó lòng giữ được chiếc ghế của mình.

Hết đường lui

Số tiền mà Mourinho có thể nhận được nếu bị sa thải lên tới con số hơn 30 triệu bảng. Sở dĩ có điều này là nhờ việc HLV người Bồ mới ký gia hạn hợp đồng tới năm 2019. Theo hợp đồng mới này, ông được nhận số tiền lương khoảng 8,5 triệu bảng/năm chưa kể thưởng thành tích. Trước đó, trong triều đại đầu tiên tại Chelsea, HLV Mourinho từng nhận được khoản tiền đền bù 18 triệu bảng khi bị sa thải.

Cuộc khủng hoảng ở Stamford Bridge ngày càng trầm trọng hơn, tuy nhiên ông chủ Abramovich vẫn ủng hộ hết mình HLV người Bồ Đào Nha. Nhưng với những gì mà “Người đặc biệt” đang thể hiện với sự bất lực trong việc giúp Chelsea tìm lại phong độ, liệu ông chủ người Nga còn kiên nhẫn với HLV Mourinho được đến bao giờ? Ông chắc chắn không thể ngồi yên để chứng kiến The Blues ngày một tụt dốc. Trong kỷ nguyên Abramovich, Chelsea chưa bao giờ không có vé dự Champions League. Nhưng cứ chơi như thế này, thì viễn cảnh The Blues vắng mặt ở Champions League mùa sau không phải là không thể xảy ra.

Ông Mourinho đang đứng trước nguy cơ bị Ban lãnh đạo CLB Chelsea sa thải do The Blues chơi quá tệ hại ở mùa giải này, tuy nhiên chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định rằng ông sẽ không từ chức một khi các học trò ở Chelsea còn tin tưởng ông và sẽ chịu trách nhiệm với thất bại hiện tại, nỗ lực vực đội bóng dậy, và việc ông cần làm lúc này là hướng tới trận đấu quyết định tới tương lai của mình với Liverpool cuối tuần này.
Minh Đăng