09:22 21/09/2021

Tưng bừng Hội Trăng Rằm của thiếu nhi người Việt tại Nam Phi

Tối 20/9 (tức ngày 14/8 âm lịch), Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức Hội Trăng Rằm vui đón Trung thu cho các cháu thiếu nhi là con em tất cả cán bộ và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại thủ đô Pretoria và khu vực lân cận.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ "Chiếc đèn ông sao" trong đêm Hội Trăng Rằm vui đón Trung thu. Ảnh: Hồng Minh/PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi

Đêm hội Trung thu được tổ chức vui tươi và đậm chất truyền thống trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đã có dấu hiệu hạ nhiệt tại quốc gia cực Nam châu Phi này, đồng thời chính phủ Nam Phi cũng đã nới lỏng hơn các quy đinh về giãn cách xã hội và hạn chế tụ tập. Trước đó, toàn bộ cộng đồng người Việt tại Nam Phi đủ điều kiện theo quy định của nước sở tại cũng đã chủ động, tích cực đi tiêm vaccine ngừa COVID-19, đảm bảo tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng cao.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pretoria, bà Lương Thị Thu Hà, Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi, Hội trưởng Hội Phụ nữ Việt Nam tại Pretoria, cho biết lễ hội Trung thu của Việt Nam là hoạt động truyền thống và rất có ý nghĩa không chỉ đối với các em nhỏ mà cả đối với những người Việt đang sinh sống tại nước ngoài. Chính vì vậy, đây là hoạt động thường niên và cũng là “món quà” của Đại sứ quán dành cho các cháu thiếu nhi, nhằm giúp các cháu phát huy và duy trì nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam cũng như giao lưu, xây dựng tình đoàn kết, yêu thương lẫn nhau của con em nước Việt.

Theo bà Thu Hà, để có được lễ hội đặc biệt này cho các cháu, các cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nam Phi đã dành thời gian chuẩn bị rất công phu từ rất nhiều ngày trước. Đặc biệt, các cháu thiếu nhi cũng rất hào hứng lên tiết mục biểu diễn nghệ thuật và vui chơi tập thể.

Chú thích ảnh
Mâm cỗ trông trăng do các cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nam Phi chuẩn bị trong đêm Hội Trăng Rằm vui đón Trung thu. Ảnh: Hồng Minh/PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi

Tham gia lễ hội Trung thu lần này, các bé được hòa mình các trò chơi truyền thống và dân gian như múa sư tử, rước đèn, phá cỗ trông trăng. Chương trình còn giới thiệu đến các bé về ý nghĩa của ngày Tết Trung thu đối với người dân Việt Nam thông qua trò chơi Đố vui có thưởng đầy hấp dẫn, bổ ích và sôi động.

Năm nay, ngoài các hoạt động thường niên như bày mâm cỗ Trung thu, làm bánh nướng, bánh dẻo, làm đèn lồng, làm mặt nạ cho trẻ em vui chơi, Đại sứ quán Việt Nam đã có ý tưởng phát động thêm cả cuộc thi trang trí khẩu trang cho tất cả trẻ em trong cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi tham gia.

Bà Thu Hà chia sẻ: “Với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, khẩu trang là một trong những vật dụng ‘bất ly thân’, hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho mọi người trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của dịch bệnh. Cuộc thi lần này vừa để các bé vui chơi, phát huy tính sáng tạo và sự khéo léo trên chính những chiếc khẩu trang quen thuộc hàng ngày và cũng vừa để nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho các bé”.

Kết quả cuộc thi “Rực rỡ khẩu trang” đã trao các giải đặc biệt, nhất, nhì, ba cho những chiếc khẩu trang hết sức sinh động, đáng yêu và đầy sắc màu. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng dành một phần quà đặc biệt cho thí sinh nhỏ tuổi nhất (4 tuổi) tham gia cuộc thi.

Chú thích ảnh
Một số mẫu trang trí khẩu trang và đèn lồng do các cháu thiếu nhi sáng tạo tham dự cuộc thi "Rực rỡ khẩu trang" do Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi phát động. Ảnh: Hồng Minh/PV TTXVN tại Pretoria, Nam Phi

Trò chuyện với phóng viên TTXVN, bé Phạm Mỹ Hà (8 tuổi) cho biết đây là lần đầu tiên con tham gia lễ hội Trung thu tại Nam Phi nhưng con cảm thấy hoàn toàn không khác biệt gì so với lễ hội Trung thu tại Việt Nam vì có đầy đủ mâm cỗ, có đèn ông sao, đèn lồng, bánh nướng, bánh dẻo… và có rất nhiều bạn bè cùng vui chơi.

Hãnh diện khoe giải Nhì trong cuộc thi trang trí khẩu trang, Mỹ Hà cho biết con muốn lan tỏa thông điệp hãy đeo khẩu trang để phòng, chống dịch, đồng thời cũng muốn gửi lời chúc đến các bạn nhỏ ở Việt Nam có được sức khỏe và môi trường vui chơi và học tập an toàn.

Trong khi đó, đối với cô bé Annie Lê (9 tuổi), tham gia lễ hội Trung thu hằng năm là dịp để con hiểu thêm về văn hóa và các nét đẹp truyền thống của quê hương Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên tại Nam Phi, bé Annie đã rất quen thuộc với các lễ hội phương tây như Halloween, Giáng sinh… hay các lễ hội bản địa. Khi được hỏi con biết gì về lễ hội Trung thu, bé đã hồn nhiên trả lời: “Trung thu là có mặt trăng”. Bé Annie cho biết tham gia lễ hội Trung thu lần này đã giúp con hiểu thêm về chị Hằng, về chú Cuội, về các trò chơi và mâm cỗ Trung thu.

Hồng Minh - Đình Lượng (TTXVN)