02:06 01/02/2021

Từ khu cách ly: 'Con mong tất cả không bị mắc bệnh để sớm về nhà đón Tết với bố mẹ'

Sau một đêm ở khu cách ly, đến giờ này học sinh lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã dần ổn định tâm lý. Nhớ lại đêm đầu tiên, nhiều bạn nhỏ vẫn buồn nhưng đã hiểu ra và cùng các bạn thực hiện quy định cách ly.

“Chúng con có người thân và cô giáo”     

Em T.M, học sinh lớp 3E, trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm cho biết: “Bố mẹ con nhận được thông báo sẽ đưa con và các bạn đi cách ly tại trường vào thứ bảy (30/1) vì bạn N.K trong lớp bị mắc COVID-19. Lúc 11 giờ tối, bố mẹ chở con đến trường. Mẹ con đi kèm để chăm sóc con. Chúng con cách ly ngay tại lớp học và do vẫn ở bán trú trong trường nên đã quen. Khoảng 2 giờ sáng, con được tập trung với các bạn để làm xét nghiệm COVID-19. Khi làm xét nghiệm con thấy cũng không đau. Các bạn cũng rất có ý thức trong việc tuân thủ quy định của khu cách ly".

"Hôm nay chúng con đã hiểu rồi” - T.M nói với phóng viên báo Tin tức, giọng như "già dặn hơn" so với chính em ngày hôm qua. Em cảm thấy buồn vì năm nay không được đón Tết ở nhà cùng gia đình nhưng phải chấp nhận vì “không còn cách nào khác”.      

“Con mong muốn tất cả mọi người đều không bị mắc bệnh để bọn con có thể sớm trở về nhà đón Tết”, em T.M tâm sự.      

Chú thích ảnh
Học sinh lớp 3E trong khu cách ly tại trường. Ảnh: VN

Em H.G.M, học sinh lớp 3E ở cùng khu cách ly với bố. G.M cho biết: Cách ly tuy có buồn nhưng  vì được ở với thầy cô và các bạn nên con không thấy sợ. Ở đây con thấy khá thoải mái vì có đầy đủ chăn, gối. Chỉ không thích lắm là không được ra ngoài chơi”.      

G.M cũng có mong muốn các bạn không ai bị nhiễm COVID-19 để sớm được về nhà. “Mẹ con mới sinh em bé. Con cố gắng vui vẻ để COVID-19 không “tấn công” được”, G.M bày tỏ.  

Trong ngày 31/1, nhiều phụ huynh tới trường để tiếp tế cho các con, họ đều trong tâm trạng lo lắng nhưng luôn cố gắng vui vẻ để động viên các con.      

Chị Bích Ngọc, một phụ huynh có con đang cách ly nhớ lại lời động viên của mình với con vào đêm trước khi đưa con đi cách ly: “Tôi bảo con là 'đi cách ly, con sẽ có các bạn, có cô giáo'. Tôi còn nói thêm về mức độ nguy hiểm của virus với cộng đồng. Con rất vui vẻ, lắng nghe và không sợ sệt gì cả. Tuy nhiên, khi biết phải đi ngay trong đêm thì con lên giường tầng và khóc rất nhiều, chắc con sợ. Khi cô hiệu trưởng thông báo có kèm phụ huynh và cách ly ngay tại trường thì con đã không còn khóc và sợ nữa. Hơn 11 giờ đêm, con, bạn con, bố con và mẹ bạn đến trường cách ly”.              

Hãy chia sẻ những cuốn truyện cho các con      

Chị Trần Bích Ngọc chia sẻ: “Hiện tại các bạn lớp 3E đang được cách ly tại trường cùng bố hoặc mẹ và cô giáo. Thời gian cách ly 21 ngày, có thể dài hơn nữa. Bình thường thì các bạn sẽ được chơi cùng nhau, nhưng hiện nay, quy định cách ly không được tụ tập, phải ngồi xa nhau nên chắc chắn các bạn  rất buồn. Các con xem nhiều điện thoại cũng không tốt. Con em thích đọc truyện và nhiều bạn chắc cũng thế nên em đăng bài để xin truyện cho các bạn trong lớp đang bị cách ly”.

Chú thích ảnh
Phụ huynh tiếp tế cho con ở khu cách ly. Ảnh: VN

Chị Ngọc cho rằng, truyện thì chỉ xin thôi chứ không mượn vì sau này sẽ bị thất lạc và vật dụng đã ở khu cách ly thì có thể có người không muốn nhận lại. Sau này hết cách ly, những cuốn truyện đấy sẽ chuyển về nhà trường để nhà trường gửi cho các bạn ở khu cách ly khác.   

“Các bố, mẹ có truyện cũ muốn gửi về cho các con  thì gửi về cho người nhận là  cô giáo Quỳnh Trang: Số điện thoại 098 5718816; Phòng lớp 1A Trường Tiểu học Xuân Phương- Quận Nam Từ Liêm”, chị Trần Bích Ngọc đăng thông tin trên trang facebook cá nhân để kêu gọi mọi người.  Cảm động và yêu thương, những cuốn truyện thiếu nhi đầu tiên từ cộng đồng mạng đã theo lời kêu gọi của phụ huynh, đến với các con. "Lúc mở túi sách truyện ra, thấy đúng là những cuốn truyện tranh yêu thích, lại đủ bộ, các con reo mừng làm em cũng vui lây"- cô giáo Quỳnh Trang kể lại.

Chú thích ảnh
Những cuốn truyện tranh đầu tiên đến với học sinh tại khu cách ly. Ảnh: CTV

 Còn anh H.M - một phụ huynh đi cách ly cùng con chia sẻ: “Khi mới vào đây, tôi cũng có lo lắng.  Về sau, cảm nhận được sự quan tâm của thầy cô và nhân viên y tế nên tôi yên tâm. Các con ở cùng các bạn và đã quen bán trú nên cũng không có vấn đề gì. Chúng tôi động viên các con coi như đây là một chuyến dã ngoại để thử thách bản thân. Các con đều rất nghe lời và tuân thủ quy tắc phòng dịch. Tới đây, phụ huynh cùng thầy cô cũng cần có những hoạt động để các con không cảm thấy nhàm chán hoặc có tâm lý không tốt”.   

 Cô Vương Hồng Lệ, giáo viên chủ nhiệm lớp 3E cho biết: “Sau khi được thông báo về việc phải cách ly tập trung và chuẩn bị đồ, tầm 11 - 12 giờ  đêm, các phụ huynh đưa con đến điểm cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương. Rất may được bố trí cách ly ngay tại trường nên các học sinh cũng ổn định tâm lý, tinh thần hơn so với việc phải đi xa. Ngoài giáo viên và học sinh, còn có một số phụ huynh của lớp 3E cũng vào diện F1 và tham gia cách ly bởi các phụ huynh này có đi hỗ trợ buổi biểu diễn văn nghệ của  học sinh.      

Cô Vương Hồng Lệ đã luôn lo lắng trong hai ngày qua. Tuy nhiên, cô tự động viên mình: Lúc này học sinh cần cô hơn lúc nào hết. Học sinh cần được hỗ trợ tâm lý hơn tất cả. Cùng các bậc cha mẹ, cô Lệ giúp học sinh hiểu vấn đề và bình tĩnh chờ kết quả xét nghiệm.    

Lê Vân/Báo Tin tức