11:13 17/11/2015

Tử hình kẻ giết người cướp tài sản ở Quảng Trị

Ngày 17/11, tại Nhà văn hoá thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa), Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người cướp tài sản đối với bị can Hồ Chí Bảo (sinh năm 1991, ở thôn Trung Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).


Tại phiên tòa, trước những tình tiết và chứng cứ của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Chí Bảo với mức án tử hình và buộc bị cáo Bảo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 240 triệu đồng

Theo cáo trạng, bị cáo Hồ Chí Bảo có quan hệ tình cảm với chị Võ Thanh Ngọc trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Cuối năm 2014, Ngọc tốt nghiệp Đại học Sư phạm nhưng chưa xin được việc làm, Bảo có nhận của gia đình Ngọc 50 triệu đồng để lo chi phí cho Ngọc thi công chức ngạch giáo viên tiểu học, nếu không thi đậu sẽ trả lại tiền. Sau khi Ngọc thi nhưng không trúng tuyển, gia đình Ngọc đã yêu cầu Bảo trả lại số tiền trên. Nhưng do đã chi tiêu hết số tiền đó nên Bảo đã nảy sinh ý định đi trộm tài sản lấy tiền trả lại cho gia đình Ngọc và tiêu xài cá nhân.

Sáng 6/8/2015, Bảo đi xe máy đến nhiều nơi ở khu vực thị trấn Khe Sanh và xã Tân Liên để tìm địa điểm trộm cắp tài sản nhưng không thành. Đến ngày 7/8, Bảo tiếp tục điều khiển xe máy ra Quốc lộ 9 chạy về hướng thị trấn Khe Sanh, vừa đi vừa quan sát để tìm địa điểm thực hiện hành vi phạm tội. Khi đi ngang qua cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng thuộc Công ty TNHH một thành viên Hòa Tý của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiển (tên thường gọi là Hòa) và chị Hồ Thị Tý đóng tại khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), phát hiện gia đình này có căn biệt thự đẹp, nằm liền kề sau cửa hàng, Bảo tìm cách tiếp cận, đột nhập để trộm cắp tài sản. Trong khoảng từ 10 giờ đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, Bảo đã 3 lần giả làm người vào mua vật liệu xây dựng để tiếp cận cửa hàng. Do chưa có điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hành vi phạm tội nên Bảo bỏ đi về khu vực chợ Khe Sanh ăn cơm trưa. Sau khi ăn cơm xong, với mục đích chiếm đoạt bằng được tài sản của gia đình chị Tý, Bảo lên kế hoạch đột nhập vào nhà trộm tài sản. Sau đó Bảo điều khiển xe máy lên ngã tư Quốc lộ 9 - Hùng Vương, thị trấn Khe Sanh mua một đôi găng tay màu đen xám và một con dao dài 24 cm cán gỗ dài 12 cm bằng kim loại màu trắng. Bảo cất dao vào trong người và đeo đôi găng tay mới và đi về hướng nhà chị Tý.

Khoảng 14 giờ 10 phút cùng ngày, khi đi xe qua cửa hàng vật liệu xây dựng Hoà Tý, Bảo thấy một chiếc xe ô tô màu trắng từ trong sân nhà đi ra nên đã chạy xe lên hướng Lao Bảo, cách nhà chị Tý khoảng 700m để xe máy ở đó rồi mang theo con dao đã mua đi bộ về nhà chị Tý. Từ Quốc lộ 9, Bảo đi thẳng vào nhà, vào phòng ngủ của vợ chồng chị Tý và khép cửa lại. Lúc này trong nhà chị Tý chỉ có cháu Nhi đang ngủ và ông Nguyễn Văn Sắt (bố chồng chị Tý) đang ở phòng bên cạnh. Nhìn thấy sát góc tường có một két sắt, trên tay nắm cửa két sắt có chùm chìa khóa, Bảo lấy khóa và tìm cách mở két thì cháu Nhi thức giấc nên Bảo dừng lại đến ru cháu ngủ rồi tiếp tục định mở két. Lúc này chị Tý từ ngoài cửa hàng đi vào mở cửa phòng ngủ thấy Bảo liền hét lên, ngay lập tức Bảo rút dao trong người ra đe dọa. Bị Bảo dùng dao khống chế, chị Tý đã mở két và đưa tay lùa hết tài sản và giấy tờ trong két ra giữa nhà rồi đứng dậy quay mặt về phía sau. Lúc này Bảo đã vung dao lên và đâm nhiều nhát vào vùng cổ, mặt, lưng và nhiều vị trí khác trên người chị Tý cho đến khi nạn nhân nằm im bất động ở nền nhà thì mới dừng lại.

Bảo định tẩu thoát cùng với tài sản lấy được thì đúng lúc đó, ông Sắt (bố chồng chị Tý) từ ngoài đi vào, khi thấy Bảo ông hét lên và xông vào ôm Bảo. Bảo đã vung dao lên đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ, vùng mặt, vùng lưng và nhiều vị trí khác trên người ông Sắt cho đến khi nạn nhân gục hẳn xuống nền nhà.

Cũng thời điểm này, do có khách hàng cần mua số lượng hàng hóa lớn, chị Hồ Thị Thuận nhiều lần điện thoại không được nên đi vào nhà tìm chị Tý. Bảo đứng trong phòng nghe bước chân liền giữ chặt cánh cửa, do đó chị Thuận không mở được cửa. Một lúc sau Bảo mở cánh cửa, định chụp cổ tay chị Thuận kéo vào. Theo phản xạ chị Thuận hét to và lùi dần, kéo theo Bảo ra ngoài phòng khách. Bảo vung dao định đâm nhưng chị Thuận đã đưa tay ra gạt đỡ và van xin. Bảo liền kéo chị Thuận vào phòng và khóa cửa lại. Lúc này cháu Nhi đã tỉnh dậy và khóc. Chị Thuận ngồi lên phía đầu giường ôm cháu Nhi dỗ dành. Lúc này Bảo vừa cầm dao đe dọa vừa lùi dần ra phía cửa. Lợi dụng lúc đó chị Thuận bế cháu Nhi chạy vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại. Bảo vội vàng lấy những tài sản cước được và mở cửa bỏ chạy lên vườn cà phê tẩu thoát về nhà Ngọc tắm rửa thay quần áo, sau đó rủ Ngọc về Ngân hàng Khe Sanh rút tiền lên trả cho mẹ Ngọc... Khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Hồ Chí Bảo tại Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa khi Bảo đến đó để băng bó vết thương do va chạm trong lúc sát hại các nạn nhân.

Trần Tĩnh (TTXVN)