08:23 31/08/2012

Tử hình kẻ giết chủ tiệm vàng Vững Bắc

Bà Bắc nói “bỏ ra để mở tủ lấy vàng” nên tên cướp buông nạn nhân ra. Chủ tiệm vàng cố sức kêu cứu, định chạy ra phía ngoài thì bị tên cướp chạy theo, vật lộn, đâm liên tiếp 12 nhát dao vào nhiều chỗ hiểm.

Ngày 31/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Dưỡng (sinh năm 1985, ở xã Đông Cường, Đông Hưng, Thái Bình) án Tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là Tử hình.

Theo cáo trạng, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Dưỡng về lấy vợ và học cao đẳng. Có bằng trong tay, Dưỡng xin làm kinh doanh ở một công ty dầu ăn tại Hà Nội. Muốn làm giàu nhanh chóng, Dưỡng đã nhờ bố vay 30 triệu đồng của ngân hàng để làm vốn bỏ mối dầu ăn của công ty cho các đại lý. Đến hạn, không có tiền trả ngân hàng, Dưỡng nghĩ ngay tới chuyện đi cướp.

Thủ phạm tại phiên tòa. Ảnh Internet.


Khảng 10h ngày 16/2/2012, Dưỡng đi xe máy từ Hà Đông về phía huyện Thường Tín. Ngó nghiêng nhiều tiệm vàng ở khu vực xã Vạn Điểm, Thường Tín, Dưỡng đưa tiệm vàng Vững Bắc vào tầm ngắm.

Nghĩ đến chuyện cướp tài sản để trả nợ, Dưỡng tới Trung tâm thương mại Thanh Trì, mua một nhẫn mỹ ký. Y quay lại chỗ tiệm vàng Vững Bắc, theo dõi tới khoảng 16h cùng ngày mới vào trong tiệm vàng.

Lúc này, trong tiệm vàng Vững Bắc chỉ có một mình bà chủ tiệm Nguyễn Thị Bắc. Ban đầu, Dưỡng hỏi “giá vàng hôm nay bao nhiêu?”, bà Bắc trả lời giá 43. Dưỡng rút nhẫn mỹ ký ra bán, bà Bắc cầm nhẫn đặt lên bàn cân. Chưa kịp kiểm tra vàng thật hay giả thì bà thấy Dưỡng bước vào phía bên trong nhà mình. Bà hỏi: “cháu đi đâu đấy?” thì y nói mình đi nhờ vệ sinh. Bà Bắc khóa ngăn kéo tủ, đeo nhẫn của Dưỡng đưa vào tay rồi nói “nhà có chó dữ, để cô đưa xuống”.

Bà Bắc đi trước, Dưỡng đi sau liền kề dao vào cổ bà. Nạn nhân sợ, nói “nhà phá sản, không có gì đâu” nhưng Dưỡng vẫn cầm dao, ôm phía sau đâm một nhát. Bà Bắc nói “bỏ ra để mở tủ lấy vàng” nên tên cướp buông nạn nhân ra. Chủ tiệm vàng cố sức kêu cứu, định chạy ra phía ngoài thì bị tên cướp chạy theo, vật lộn, đâm liên tiếp 12 nhát dao vào nhiều chỗ hiểm.

Nạn nhân gục xuống ngay tại chỗ, Dưỡng lục tủ tìm vàng nhưng không thấy liền bỏ chạy. Y trốn về Thái Bình, ngày hôm sau nhờ người thân đưa lên cơ quan điều tra công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) đầu thú.

Tại tòa, Dưỡng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Y khai: Vì cần tiền đưa cho bố trả nợ nên đã nghĩ quẩn, tính đến chuyện đi cướp. Đại diện Viện kiểm sát nhận định, để thực hiện mục đích của mình, Dưỡng đã phạm tội đến cùng nhằm tước đi tính mạng của bà Bắc. Tuy thành khẩn khai báo nhưng xét thấy bị cáo phạm tội đặc biệt nguy hiểm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị cần thiết phải loại bỏ y vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Đồng tình quan điểm này, Tòa đã tuyên án phạt Dưỡng mức án Tử hình về tội: Giết người, Cướp tài sản.


Kim Anh