09:15 26/09/2012

Tử hình hai kẻ phạm tội giết người

Ngày 26/9, Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Mạnh Luôn (23 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Ngày 26/9, Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Mạnh Luôn (23 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Trần Mạnh Luôn về tội “giết người” và 7 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng cộng mức án là tử hình đối với bị cáo Luôn.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 11/6/2012, đúng vào thời điểm đang diễn ra Giải bóng đá Euro 2012, Trần Mạnh Luôn đã đến chơi tại phòng trọ của anh Hồ Đăng Tín (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) ở ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Do thua cá độ bóng đá, nên khi đến phòng trọ anh Tín, tên Luôn đã nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Chờ đến lúc anh Hồ Đăng Tín nằm ngủ, tên Luôn đã dùng dao nhọn đâm một nhát vào hông anh Tín.

Bị đâm vào hông, anh Tín đã vùng dậy chống cự. Không dừng lại đó, y tiếp tục dùng dao đâm liên tục 30 nhát vào đầu, ngực, lưng cho đến khi anh Tín gục xuống nhà. Tên Luôn đã lục ví và lấy số tiền 2.840.000 đồng rồi đón xe taxi về nhà. Ngay trong ngày, cơ quan điều tra đã tìm ra manh mối và bắt giữ tên Trần Mạnh Luôn.

Tại phiên tòa, tên Trần Mạnh Luôn đã cúi đầu nhận tội và cho rằng, do thua cá độ bóng đá nên túng quẫn và đã giết anh Hồ Đăng Tín để có tiền cá độ. Xét thấy hành vi phạm tội nguy hiểm và đặc biệt nghiêm trọng, nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Luôn mức án cao nhất là tử hình.


* Cũng trong ngày 26/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử bị cáo Ngô Hùng Quân (22 tuổi, ngụ phường Bình Đa, thành phố Biên Hoà) về tội “giết người”. Hội đồng xét xử đã tuyên mức án tử hình đối với Quân.

Theo cáo trạng, Ngô Hùng Quân có quan hệ tình cảm với chị Võ Thị Kim Duyên (17 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa). Sau một thời gian quen biết, Quân và chị Duyên chia tay.

Chị Duyên tiếp tục quen anh Nguyễn Phước Thiện, cùng địa phương. Đến ngày 14/10/2011, tên Quân đã ra chợ mua 2 cây dao Thái Lan đến khu trọ của chị Duyên để nói chuyện.

Tại đây Quân gặp chị Duyên, anh Thiện và anh Nguyễn Phước Lộc (anh trai Thiện) đang đứng nói chuyện. Sau khi cự cãi qua lại, tên Ngô Hùng Quân đã dùng dao đâm 9 nhát vào người chị Duyên.

Thấy vậy anh Thiện và Lộc đến can ngăn cũng bị Quân đâm nhiều nhát vào người. Mặc dù sau đó cả 3 người được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị Võ Thị Kim Duyên và anh Nguyễn Phước Lộc đã tử vong. Riêng anh Nguyễn Phước Thiện bị thương tật 28%.



Sỹ Tuyên