05:08 03/05/2026

Tự hào gia đình có ba thế hệ là Bộ đội Cụ Hồ

Trong không khí của những ngày tháng 4 lịch sử, Đại tá Lê Văn Chương (phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) đã tự hào chia sẻ câu chuyện gia đình khi cả ba thế hệ đều là Bộ đội Cụ Hồ.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Văn Chương cùng cháu nội.

Tiếp nối ngọn lửa truyền thống

Đại tá Lê Văn Chương (sinh năm 1961), Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình thường hay kể cho cô cháu gái câu chuyện về truyền thống đáng tự hào của gia đình trong màu áo lính cũng như những trải nghiệm của bản thân ông

Tháng 9/1978, khi chưa đầy 18 tuổi, người thanh niên Lê Văn Chương tình nguyện lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ ở Trung đoàn Thông tin 603 (Quân khu 3) với khát khao cống hiến cho Tổ quốc. Trong 41 năm công tác quân ngũ, ông đã trải qua nhiều đơn vị, nhiều chức vụ khác nhau. Từ những ngày đầu tham gia nhiệm vụ bảo đảm thông suốt thông tin liên lạc phục vụ các đơn vị chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đến lúc ông được cấp trên cử đi đào tạo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4 năm (1980-1984), chuyên ngành chế tạo máy. Ra trường, ông về công tác tại Xí nghiệp Cơ khí thương binh Hà Nam Ninh, chuyên sản xuất linh kiện, trang bị vũ khí cho các đơn vị quân đội. Sau đó, ông chuyển công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam (cũ), từng đảm nhiệm chức vụ cao nhất là Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam (cũ).

Đến tháng 9/2019, ông nghỉ hưu với quân hàm Đại tá. Ông tham gia Hội Cựu chiến binh Hà Nam (cũ) và hiện là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ninh Bình.

Đại tá Bùi Văn Tuất, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ninh Bình cho biết, với cương vị là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ninh Bình, Đại tá Lê Văn Chương luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, chú trọng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Hội; thường xuyên sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, tạo sự đồng thuận trong triển khai nhiệm vụ. Ông đã tích cực hỗ trợ các hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới với các hoạt động thiết thực, giúp hội viên phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp cho địa phương. Năm 2025, Đại tá Lê Văn Chương được UBND tỉnh Ninh Bình,  Hội Cựu chiến binh Ninh Bình tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào cựu chiến binh.

Hiện nay, gia đình Đại tá Lê Văn Chương sinh sống tại thôn 5, phường Hà Nam, ông tích cực tham gia công tác xã hội, sẻ chia với cộng đồng, góp phần tô thắm thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Gia đình ông luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, duy trì các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội và là tấm gương cho rất nhiều gia đình noi theo.

Đại tá Lê Văn Chương chia sẻ, các thế hệ cha ông đã phải đổ bao công sức, máu xương để giành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước. Gia đình luôn tâm niệm phải tiếp nối truyền thống quý báu đó để bảo vệ Tổ quốc, thành quả cha ông để lại.

Ông Vũ Tuấn Minh, Bí thư Chi bộ kiêm thôn trưởng thôn 5 phường Hà Nam thông tin, gia đình ông Chương nhiều năm liên tục là gia đình văn hóa của địa phương. Với lối sống giản dị, gương mẫu của người lính Bộ đội Cụ Hồ, gia đình ông tích cực đóng góp công sức, tiền bạc cùng thôn xóm xây dựng các công trình phúc lợi của thôn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Gia đình của những người đồng chí

Chú thích ảnh
Đại gia đình Đại tá Lê Văn Phong có đến ba thế hệ là cán bộ, sĩ quan đã và đang phục vụ trong quân đội.

Ông Lê Văn Chương tự hào chia sẻ, lối sống, nhân cách và niềm tự hào lớn nhất của ông cho đến bây giờ là dòng máu cách mạng và  tình yêu đất nước vẫn luôn kế thừa trong đại gia đình được vun đắp từ cách dạy dỗ của bố mình là Đại tá Lê Văn Phong (sinh năm 1931) - một cựu chiến binh trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ của dân tộc.

Cha của Đại tá Lê Văn Chương là Đại tá Lê Văn Phong (cựu chiến binh xã Nam Xang) năm nay đã 95 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Chia sẻ về quãng đời hoạt động, công tác của cha mình, Đại tá Lê Văn Chương cho biết: Khi Cách mạng Tháng Tám 1945 nổ ra, ông Lê Văn Phong mới chỉ là cậu thiếu niên 14-15 tuổi, gia nhập Đội thiếu niên, làm nhiệm vụ tuyên truyền ở cơ sở. Sau đó, ông làm nhân viên Ban Thuế nông nghiệp, nhân viên văn phòng Chi bộ đảng ở xã. Năm 1951, ông Lê Văn Phong  bị giặc Pháp bắt giam tại bốt Cầu Không và luân chuyển qua nhiều nhà giam khác, bị tra tấn, đánh đập dã man. Chính những năm tháng đó đã rèn đúc trong ông Lê Văn Phong ý chí căm thù, quyết tâm trốn thoát khỏi nhà tù để chiến đấu. Ngày 25/1/1952, ông cùng với 52 đồng chí khác đã thoát khỏi ngục tù thành công. Sau đó, ông xung phong gia nhập quân đội và tham gia nhiều trận đánh lớn, nhỏ ở các mặt trận như bảo vệ Thủ đô, Nam Định, cầu Hàm Rồng, cầu Đò (Thanh Hóa)… Trải qua nhiều cương vị, từ người lính binh nhì đến cấp bậc đại tá, ông Lê Văn Phong đã trực tiếp chiến đấu, chỉ huy chiến đấu với hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc, thống nhất đất nước.

Quá trình gần 60 năm chiến đấu, phục vụ và công tác ở địa phương, Đại tá Lê Văn Phong được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng nhiều phần thưởng cao quý, huy hiệu 75 năm tuổi Đảng...

Gia đình Đại tá Lê Văn Phong có 4 người con (2 con trai, 1 con gái, 1 con dâu) tham gia phục vụ trong quân đội. Trong gia đình ông, hiện nay đã sang thế hệ thứ 4 thì có đến ba thế hệ là cán bộ, sĩ quan đã và đang phục vụ trong quân đội.

Tiếp nối truyền thống của gia đình, anh Lê Sơn Tùng là con trai thứ 2 của Đại tá Lê Văn Chương theo học Trường Sĩ quan Chính trị. Ra trường anh công tác tại Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3 sau đó về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam (cũ). Khi sáp nhập đơn vị hành chính, anh công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Hà Nam với quân hàm Đại úy, giữ chức vụ Phó trưởng ban Chỉ huy.

Đại úy Lê Sơn Tùng chia sẻ, sinh ra trong gia đình có truyền thống theo binh nghiệp, từ nhỏ anh đã được ông nội, bố chỉ bảo. Bản thân anh đã vững tin môi trường Quân đội sẽ là nơi rèn luyện tốt nhất để những người trẻ tuổi để có đủ bản lĩnh, tự tin cống hiến cho quê hương, đất nước. Thế nên, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường anh luôn cố gắng cao nhất để kế thừa truyền thống của gia đình. Anh rất tự hào về truyền thống gia đình mình.

Cả 3 thế hệ gia đình Đại tá Lê Văn Phong,  Đại tá Lê Văn Chương và Đại úy Lê Sơn Tùng luôn giữ trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: Đại Nghĩa (TTXVN)