07:10 29/07/2014

Truy sát kinh hoàng tại quán thịt chó, 5 người nhập viện

Nhóm côn đồ mang theo đao kiếm đã lao vào quán thịt chó 9999 trên đường Tô Ngọc Vân (phường Thạnh Xuân, quận 12, TP HCM) đâm chém dã man làm 5 người bị thương nặng ở đầu, mặt và tay chân.

Nhóm côn đồ mang theo đao kiếm đã lao vào quán thịt chó 9999 trên đường Tô Ngọc Vân (phường Thạnh Xuân, quận 12, TP HCM) đâm chém dã man làm 5 người bị thương nặng ở đầu, mặt và tay chân.

 

Quán thịt chó 9999, nơi xảy ra vụ truy sát đẫm máu.


Chiều 28/7, Công an quận 12 cho biết đang mở rộng điều tra vụ truy sát kinh hoàng xảy ra vào đêm 23/7 tại quán thịt chó 9999.  Các nạn nhân được xác định gồm: Ba bố con ông Nguyễn Tiến Sơn; Nguyễn Tiến Trung (28 tuổi), Nguyễn Tiến Trọng (30 tuổi, chủ quán thịt chó 9999), ông Hoàng Văn Chiêu (44 tuổi, bạn ông Sơn) cùng một vị khách tên Nguyễn Thanh Tú.

 

Anh Nguyễn Tiến Trọng (chủ quán thịt chó) kể lại: “Khoảng 21 giờ tối 23/7 trong lúc anh và người thân đang bán hàng thì xuất hiện hơn 10 đối tượng chạy xe máy ập vào trong quán, 3 tên cầm đao, kiếm vung tay chém tới tấp vào em trai tôi rồi quay sang chém tôi nhiều nhát vào đầu, tay đến khi tôi gục xuống đất”.

 

Sau chém hai người trọng thương, các đối tượng quay sang chém ông Hoàng Văn Chiêu và anh Nguyễn Thanh Tú. Nghe tiếng kêu cứu của vợ, ông Sơn cầm được cây tầm vông lao đến giải cứu mọi người cũng bị chém vào bắp tay bên phải.

 

Sau khi gây án, nhóm côn đồ lên xe máy bỏ trốn. 5 người trong quán được chuyển đến bệnh viện 175 để điều trị. Trong đó, ông Chiêu bị chém vỡ hộp sọ, anh Trọng bị chém nhiều nhát ở đầu và tay, anh Trung bị chém kéo dài ngay trên mắt, ông Sơn bị chém vào bắp tay phải, còn anh Tú phải khâu gần chục 10 mũi trên đầu.

 

Anh Trọng, chủ quán thịt chó, bị chém nhiều nhát vào tay và đầu.


Được biết trong lúc xảy ra vụ truy sát, một đối tượng tên Đức đi cùng nhóm côn đồ cũng bị thương tích, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

 

Theo anh Trung, nguyên nhân dẫn đến vụ truy sát có thể là do mâu thuẫn từ tiếng “nẹt pô” và gây chuyện của một đối tượng chạy xe máy phân khối lớn nhiều lần đứng "nẹt pô" trước quán của gia đình anh cách đây khoảng 2 tháng.

 

“Vào chiều 23/7, thanh niên trên tiếp tục chạy ngang qua quán rồi đứng lại nẹt pô và nói nhiều câu vô văn hoá. Bực tức, tôi đã cầm cục gạch ném ra ngoài vô tình làm vỡ đèn xe của thanh niên đó, rồi anh ta tuyên bố sẽ quay trở lại chém cả nhà tôi. Đến gần 21 giờ đêm cùng ngày, hơn 10 đối tượng ập đến truy sát quán của tôi”, anh Trung kể lại.

 

Sau khi vụ truy sát đẫm máu xảy ra, Công an quận 12 và Công an phường Thạnh Xuân đã đến hiện trường xử lý vụ việc, truy bắt nhóm côn đồ.

 


Tin, ảnh: Tuấn Anh