03:15 12/03/2012

Truy bắt hung thủ sát hại dã man em gái ruột

Vì mâu thuẫn trong sinh hoạt, người anh trai đã sát hại dã man chính em gái ruột của mình rồi sau đó tẩu thoát và hiện đang bị công an quận Thủ Đức, TP.HCM truy bắt gắt gao.

Vì mâu thuẫn trong sinh hoạt, người anh trai đã sát hại dã man chính em gái ruột của mình rồi sau đó tẩu thoát và hiện đang bị công an quận Thủ Đức, TP.HCM truy bắt gắt gao.

Ngày 12/3 thượng tá Nguyễn Hữu Toàn – trưởng công an quận Thủ Đức, TP.HCM – cho biết, cơ quan này đang truy lùng gắt gao nghi can Mai Hoàng Lâm (SN 1974, ngụ đường số 52, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) để xử lý về hành vi “giết người”. Nạn nhân chết thảm dưới tay của Lâm không ai khác chính là e ruột của hắn, Mai Bích Ngọc (SN 1979, ngụ cùng địa chỉ).


Chân dung hung thủ Mai Hoàng Lâm.


Kết quả điều tra bước đầu xác định, anh em Lâm và Ngọc sống với Trần Cao Duy (SN 1978) tại một phòng trên gác của căn nhà số 21 đường số 52 như nói trên. Trong đó Ngọc và Duy sống như vợ chồng từ nhiều năm nay. Được biết trong sinh hoạt hàng ngày Ngọc và Duy thường phát sinh mâu thuẫn, cự cãi với Lâm, thậm chí đôi lần đã có xảy ra xô xát với nhau nhưng không để lại hậu quả gì.

Mới đây chiều 11/3 Ngọc và Duy sang nhậu nhẹt tại nhà hàng xóm ở đối diện. Đến 19h cùng ngày khi nhậu về, Ngọc – Duy gặp Lâm đang ngồi chơi trước nhà. Lúc này giữa Ngọc và Lâm xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Rồi Ngọc cùng Duy xông vào xô xát với Lâm.

Tuy nhiên được nhiều người dân can ngăn nên sau đó Lâm bỏ lên phòng đi tắm. Thời điểm sau khi xô xát, chị Mai Thị Thu Lan (SN 1970, là chị ruột của Lâm và Ngọc) ra đóng cửa lại. Ngọc ở ngoài dùng chân đá vào cánh cổng, xô ngã xe gắn máy của Lâm, tay cầm bật lửa rồi lớn tiếng dọa đốt xe. Duy phải can ngăn, kéo Ngọc đi nơi khác thì tình hình mới tạm lắng dịu.

Sau khi tắm xong, Lâm đi chơi với nhóm bạn và khi về nhà là 20h đêm. Khi thấy bóng dáng của Lâm thì Ngọc sợ anh trai la chửi nên bỏ trốn vào con hẻm đối diện nhà. Vẫn còn bực đứa em gái nên Lâm lên gác lấy 1 thành sắt (dạng lưỡi lê có đầu nhọn) đi lùng đứa em gái tính sổ.

Khi gặp Ngọc ở đầu hẻm cách nhà khoảng 10m, Lâm dùng thanh sắt lao vào tấn công, đâm tới tấp Ngọc ở lưng, ngực… làm cho người phụ nữ này gục tại chỗ. Sau khi gây án, Lâm bỏ lên phòng thu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn; còn Ngọc thì được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng trong đêm đã tử vong.

Theo anninhthudo.vn