10:04 03/10/2013

Trường xây dở dang, học sinh thiếu chỗ học

Trường xây dở dang rồi bỏ không, để xuống cấp, trong khi học sinh thiếu phòng học và sân chơi, đó là nghịch lý tại trường THCS Cộng Hòa (Quốc Oai, Hà Nội).

Trường xây dở dang rồi bỏ không, để xuống cấp, trong khi học sinh thiếu phòng học và sân chơi, đó là nghịch lý tại trường THCS Cộng Hòa (Quốc Oai, Hà Nội).

Khu trường học xây dang dở tại trường THCS Cộng Hòa được tận dụng làm chỗ để xe cho học sinh.


Khi chúng tôi đến, sân trường ngổn ngang cát, xi măng, trụ… đối lập hẳn với không gian học đường. “Việc phải dạy và học trong môi trường ồn ào của công trình khiến thầy trò chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, mấy năm nay, do vật liệu chất đầy trong sân, nên học sinh không có sân chơi, sân tập thể dục, sinh hoạt tập thể và mất an toàn cho các em. Đã có trường hợp học sinh dẫm phải đinh, vấp phải cốp pha, gạch đá trên sân trường khiến chúng tôi rất lo lắng”, thầy Nguyễn Hữu Phúc, Hiệu trưởng trường THCS Quốc Oai cho biết.


Dự án đầu tư, xây dựng phòng học, phòng chức năng và hiệu bộ của trường THCS Cộng Hòa do xã Cộng Hòa đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của UBND TP Hà Nội cấp, với tổng vốn là 9,5 tỷ đồng, đơn vị thi công là Xí nghiệp xây dựng Trường Sơn. Dự án xây dựng khởi công từ tháng 8/2010 gồm nhà hiệu bộ, khu phòng học 2 tầng gồm 10 phòng, nhà học bộ môn, cổng trường và tường bao quanh, thời hạn thực hiện là 9 tháng. Nhưng đến thời điểm hoàn thành theo dự kiến là tháng 5/2011, chủ đầu tư mới hoàn thành việc xây thô và dừng lại từ đó đến giờ. Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa, Vương Đắc Thủy cho biết: “Trong 2 năm qua, chúng tôi đã nhiều lần đôn đốc, 4 lần gửi công văn yêu cầu chủ thầu hoàn thiện để bàn giao công trình vào sử dụng. Tuy nhiên, doanh nghiệp thiếu vốn, không đủ sức để tiếp tục xây dựng tiếp nên từ đó đến nay công trình vẫn dậm chân tại chỗ. Theo quy định, xã không được phép “ứng vốn” cho nhà thầu, vì xây dựng đến đâu, nghiệm thu đến đó”.


Trong lúc chờ đợi công trình hoàn thành, thầy và trò trường THCS Cộng Hòa phải học tập trong điều kiện hết sức khó khăn. Từ khi được tái thành lập vào ngày 1/1/2001, cơ sở của trường chỉ gồm một tòa nhà 2 tầng với 8 phòng học. Trong suốt gần 10 năm (từ 2001 đến 2010), tòa nhà này vừa là phòng hiệu bộ, phòng học 2 ca, phòng thiết bị, phòng sinh hoạt chung… Thầy và trò trường Cộng Hòa phải “vượt khó” bằng cách tận dụng mọi diện tích.


Phòng hiệu trưởng đồng thời được bố trí là phòng hội đồng, một phần làm kho để đồ dùng, còn phòng hiệu phó chung với phòng bảo vệ và phòng “4 trong 1”, vừa là phòng hành chính, phòng thư viện, phòng tin học, kiêm phòng y tế.


Tính đến thời điểm hiện tại, xã đã bàn giao cho nhà thầu 8,3 tỷ đồng dưới hình thức công trình xây dựng đến đâu, nghiệm thu và thanh toán tiền đến đó. Khi được hỏi đến vấn đề kiểm định năng lực nhà thầu, ông Thủy nói: “Chúng tôi tổ chức đấu thầu công khai, đảm bảo các quy định về xây dựng và đã thông qua hồ sơ năng lực của nhà thầu. Nhưng năm qua kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản nên chúng tôi cũng rất thông cảm với doanh nghiệp”.


Đại diện Xí nghiệp Xây dựng Trường Sơn, nhà thầu thi công dự án trường THCS Cộng Hòa đưa ra lời hứa sẽ bàn giao công trình vào ngày 20/9 rồi sau đó xin lùi thời hạn cuối cùng bàn giao công trình trường THCS Cộng Hòa là ngày 30/9. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi vào chiều 1/10, thầy Nguyễn Hữu Phúc, Hiệu trưởng trường THCS Quốc Oai cho biết, công trình chưa được hoàn thiện, hiện nhà hiệu bộ đã được lắp xong cửa, nhà thầu đang tiến hành quét sơn, còn nhà 8 phòng học bộ môn đang được lắp cửa gỗ và sơn lót, sân trường mới đang đổ bê tông. “Ngày 30/9, nhà thầu có trao đổi sẽ cơ bản hoàn thành nhà hiệu bộ và nhà 8 phòng học bộ môn vào thời gian tới, còn tường bao quanh, cổng trường thì hết tháng 11 mới xong. Một số hạng mục khác như nhà xe thì chưa biết bao giờ làm được”, thầy Nguyễn Hữu Phúc nói.


Thu Trang