04:22 27/04/2016

Trưởng Ban công tác Mặt trận nhiệt tình, tâm huyết

Dù đã bước sang tuổi 71 nhưng với lối sống giản dị, giàu lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm cao với công việc, ông Lương Văn Mạo, dân tộc Nùng, Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Phia Chang dưới, xã Phúc Sen (Quảng Uyên, Cao Bằng) luôn được người dân quý mến, kính trọng.

Ông Mạo đi bộ đội năm 1965, tham gia chiến đấu tại nhiều chiến trường miền Nam và nước bạn Lào. Năm 1976 xuất ngũ, ông được bầu làm Trưởng công an xã Phúc Sen. Từ năm 1987 đến năm 2005, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Phúc Sen.

Ông Mạo chăm sóc đàn gia cầm của gia đình.

Sau khi nghỉ hưu, ông Mạo về nhà tiếp tục làm rèn, truyền nghề cho con cháu và nhiều thanh niên trong xóm để gìn giữ nghề rèn có lịch sử hàng trăm năm tại Phúc Sen. Từ năm 2006 - 2013, ông được nhân dân trong xóm bầu làm bí thư chi bộ xóm Phia Chang dưới. Tới năm 2013, ông chuyển sang làm Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm. Trên cương vị công tác của mình, ông luôn khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc gia đình hợp lý để thực hiện tốt nhiệm vụ. Ông cũng thường xuyên tham mưu, đề xuất với Chi ủy và phối hợp cùng Trưởng xóm kịp thời giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn của nhân dân, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất, bàn bạc dân chủ, đoàn kết nội bộ. Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, ông kêu gọi các hộ dân trong xóm đóng góp tiền, hàng trăm ngày công lao động, hiến hơn 200 m2 đất để làm đường bê tông. Tuyên truyền các hộ dân gìn giữ, phát triển nghề rèn để xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập...

Với sự nhiệt tình, tâm huyết trong công tác tại địa phương, ông Mạo được các cấp, ngành tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Năm 1986, ông Mạo được Bộ Nội vụ tặng bằng khen Vì an ninh tổ quốc; năm 2010, được Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 1995 - 2010; năm 2011 được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết; huy hiệu 40 năm tuổi Đảng…

Bài và ảnh: Công Hải