09:22 30/09/2012

Trung thu ấm áp trên mọi miền

Rằm Trung thu vốn là dịp để các em nhỏ háo hức bên mâm cỗ trông trăng, háo hức nhận quà của người lớn. Trung thu là dành cho mọi trẻ em, không kể đó là các em có cuộc sống đủ đầy hay có hoàn cảnh khó khăn.

Rằm Trung thu vốn là dịp để các em nhỏ háo hức bên mâm cỗ trông trăng, háo hức nhận quà của người lớn. Trung thu là dành cho mọi trẻ em, không kể đó là các em có cuộc sống đủ đầy hay có hoàn cảnh khó khăn.

 

Đón Tết Trung thu tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP Hồ Chí Minh.Ảnh: hoàng dương

 

Chính bởi vậy, mỗi dịp Trung thu, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhiều hoạt động, nhiều tấm lòng lại hướng đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, có số phận thiệt thòi trong xã hội.

 

Gần 15 tỷ đồng ủng hộ những trái tim bé bỏng


Ngay trong chương trình truyền hình trực tiếp kỷ niệm 4 năm phát động "Trái tim cho em", diễn ra tại trường quay S9 Đài THVN tối 29/9, gần 15 tỷ đồng tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm đã được chuyển vào Quỹ "Trái tim cho em"; gồm 12 tỷ đồng ủng hộ tại chương trình cùng 2,8 tỷ đồng ủng hộ bằng tin nhắn qua tổng đài 1408. Như thế, sẽ có thêm khoảng 370 trường hợp bệnh nhi tim hoàn cảnh khó khăn có cơ hội thoát khỏi căn bệnh tim hiểm ác trong thời gian tới. Đây thực sự là một món quà Trung thu thật nhiều ý nghĩa cho các em nhỏ không may mắc phải căn bệnh tim hiểm nghèo trên toàn quốc.


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Quỹ Tấm lòng Việt Phạm Văn Quang, lãnh đạo Đài THVN, lãnh đạo Viettel, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, bệnh viện, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có mặt trong chương trình kỷ niệm 4 năm "Trái tim cho em". Góp mặt trong chương trình còn có đại diện một số gia đình có con không may mắc căn bệnh tim bẩm sinh từng được chương trình cứu chữa kịp thời để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới chương trình.


Ngoài 1.400 trường hợp bệnh nhân nhi may mắn được cứu chữa trong suốt 4 năm qua, vẫn còn rất nhiều trường hợp đang từng ngày từng giờ chống chọi với căn bệnh và chính điều đó khiến tất cả cảm thấy băn khoăn, day dứt. Có lẽ nỗi đau của những em nhỏ phải nằm trên giường bệnh trong thời khắc lẽ ra được tung tăng rước đèn, phá cỗ... thực sự đã "chạm" tới rất nhiều những trái tim trong xã hội, chính bởi vậy, đã có rất nhiều chương trình mang Trung thu tới bệnh viện đã được tổ chức trong dịp này.


Với mong muốn chia sẻ phần nào nỗi đau và đem lại niềm vui cho các em trong mùa Tết Trung thu 2012, ngày 29/9, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM đã phối hợp với Công ty CP Bảo hiểm AAA thực hiện chương trình “Trung thu yêu thương”, mang Trung thu đến với hơn 200 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Trung thu tại từng giường bệnh cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Tim mạch và Khoa Thận máu nội tiết, Bệnh viện Nhi đồng 2. Các tiết mục giao lưu văn nghệ tại sân khấu được thực hiện tại sảnh chờ của Khoa Tim Mạch và Khoa Thận máu nội tiết với sự góp mặt của nhiều ca sỹ và nghệ sỹ hài mang đến cho các em và người thân đang chăm sóc các em những giai điệu thật vui tươi và những tiếng cười xua tan đi nỗi đau đớn của thể xác. Cũng trong chương trình, "Tủ sách yêu thương" với gần 3.000 đầu sách, bao gồm sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 và sách truyện đọc, truyện tranh... đã được dành tặng cho các em nhỏ, nhằm giúp các em có cơ hội học tập ngay trong quá trình điều trị.


Còn tại Hà Nội, chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” (diễn ra ngày 29/9) với chủ đề “Vầng trăng nhân ái” đã được BTC chương trình dành tặng cho các em nhỏ kém may mắn tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ngoài những lời ca, tiếng hát của các nghệ sĩ, các hoạt động vui chơi đã được tổ chức, thu hút các em nhỏ tham gia như tổ chức các gian làm bánh nướng, bánh dẻo, gian hàng làm đèn lồng, tò he... “Mang âm nhạc đến bệnh viện” không chỉ là “liều thuốc giảm đau” hữu hiệu về mặt tinh thần mà còn đóng góp thiết thực về vật chất dành cho các bệnh nhân. Các nhà hảo tâm đã tặng 100 đèn lồng, 500 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; tặng sổ tiết kiệm cho 7 bệnh nhi nặng của viện. Đặc biệt, số tiền quyên góp được trong chương trình này (hơn 11 triệu đồng) đã được trích ủng hộ cho các bệnh nhân đang điều trị dài ngày tại bệnh viện.

 

Những tấm lòng đến với các em nhỏ


Với gần 150 em tại Trung tâm bảo trợ xã hội Kon Tum, Tết Trung thu không chỉ là một cái Tết tươi vui, mà còn là cách thể hiện mong muốn, ước mơ của mình. Những ngày này, tại Trung tâm bảo trợ xã hội Kon Tum, một không khí rộn ràng lan tỏa khắp các dãy nhà. Ở đâu cũng thấy các lồng đèn truyền thống treo khắp nơi.


Những ngày trước Trung thu, ngày nào bé A Đông, ở nhà Sơn Ca, cũng tranh thủ học xong bài là lên ngay hội trường để tập luyện cho tốt bài múa lân của mình. A Đông tâm sự: “Cháu múa lân thật hay để mọi người và các em trong mái nhà chung này cùng thưởng thức. Cả tuần nay đội lân của cháu tập rất kỹ, mọi người ai cũng vui vì được góp sức cùng các mẹ, cô, thầy ở Trung tâm để đem Trung thu đến với mọi người”. Còn với Y Dịu, niềm hạnh phúc nhất trong Trung thu năm nay là được tự tay làm những chiếc lồng đèn. Y Dịu đã tự tay làm một lồng đèn ông trăng, có gắn ngôi sao ở trên rất lạ mắt và đẹp. “Lồng đèn thể hiện mong ước, niềm tin của em trong đêm Trung thu. Em muốn mọi người ở Trung tâm bảo trợ từ các bạn mồ côi như em hay tàn tật hãy cùng hướng đến tương lai tươi sáng, có niềm tin vào cuộc sống. Trăng và sao là hình ảnh của ước mơ và hy vọng, là nơi tuổi thơ có thể gửi gắm những tâm sự thầm kín. Ánh trăng và ngôi sao sáng sẽ soi rọi con đường chúng em đi” - Y Dịu tâm sự.


Giám đốc Trung tâm, ông Phạm Châu Tuệ cho biết: Tết Trung Thu năm nay các em được đón Tết ở nhà mới, khang trang và rộng rãi hơn cơ sở cũ. Những ngày qua, Thành Đoàn Kon Tum và Quỹ Bảo trợ trẻ em cũng đã tổ chức cho các cháu đêm hội trăng rằm; cùng đó là nhiều hoạt động giao lưu từ các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh đã giúp cho các em nhỏ được đón một cái Tết trong sum vầy và đầm ấm. Các em đang tập luyện nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ, làm lồng đèn, tập hóa trang chú Cuội, chị Hằng Nga, tổ chức phá cỗ để thi, giao lưu với các em nhỏ vào đêm Trung thu. Những hoạt động trên đã thực sự mang niềm vui cho mọi người.


* Tại Quảng Ngãi, Trung thu năm nay thực sự là một "Trung thu kết nối yêu thương" dành cho các em nhỏ ở huyện đảo Lý Sơn. Theo đó, tối 29/9, tại Nhà văn hóa huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ - TB&XH) cùng UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Trung thu cho trẻ em huyện đảo Lý Sơn với chủ đề “Trung thu kết nối yêu thương hướng về trẻ em đảo Lý Sơn”. Hơn 1.000 thiếu nhi trên huyện đảo, trong đó có khoảng 600 em có hoàn cảnh khó khăn, các thiếu nhi khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, các bạn nhỏ là con các chiến sĩ đang công tác tại đảo Lý Sơn đã tham gia chương trình... BTC chương trình đã trao hơn 700 suất học bổng (500.000 đồng/suất), gần 1.300 suất quà cho các em nhỏ đang sống tại đảo và các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn là con em các chiến sĩ bộ đội, hải quân, biên phòng...


lTại Bình Thuận, tối 29/9, hơn 2.500 học sinh từ 29 đơn vị thuộc các trường tiểu học và trung học cơ sở, trường Tình Thương trên địa bàn TP Phan Thiết (Bình Thuận) cùng hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung về Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, để tham dự Lễ hội đèn lồng Trung thu 2012 với chủ đề “Vui hội trăng rằm - Chúng em hân hoan - Học hành chăm ngoan - Làm theo lời Bác”.


Những con đường lớn của thành phố Phan Thiết trở nên lung linh sắc màu bởi 29 chiếc đèn lồng lớn và hơn 2.500 lồng đèn nhỏ bừng sáng với đủ kích cỡ, hình dáng lạ mắt... Ngoài ra, Lễ hội Trung thu Phan Thiết còn diễn ra tại các khu dân cư của 18 phường, xã trong thành phố với ý nghĩa đem Trung thu đến với thiếu nhi toàn thành phố và động viên, khuyến khích các em học sinh cố gắng học tập đạt kết quả tốt ngay từ những ngày đầu năm học mới. Nét khác biệt của hội thi rước đèn Trung thu năm nay so với các năm trước là đối với lồng đèn nhỏ các em học sinh phải tự làm theo mẫu, kích cỡ, chủ đề và hướng dẫn của nhà trường, ánh sáng chỉ sử dụng đèn sáp, không được sử dụng đèn pin, đèn điện tử.


Được xem là lễ hội độc đáo và lớn nhất Việt Nam, Lễ hội đèn lồng Trung thu năm 2012 đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi Phan Thiết trong dịp Trung thu - một lễ hội văn hóa dân gian truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc. Lễ hội được Bình Thuận đưa vào một trong những sự kiện để quảng bá du lịch, thu hút hàng trăm ngàn người dân địa phương cùng khách du lịch tham gia.


TTN - Hoàng Dương