06:23 23/06/2014

Trung tâm Thương binh nặng Thuận Thành“sống” cùng FIFA World Cup 2014

Nếu ai đến Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành (Bắc Ninh) sẽ cảm nhận được không khí rất đặc biệt về các bác thương binh nặng “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” và thức cùng FIFA World Cup 2014...

Những ngày hè này, nếu mọi người đến với Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành (Bắc Ninh) sẽ cảm nhận được không khí rất đặc biệt tại đây. Đó là các bác thương binh nặng “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” và thức cùng FIFA World Cup 2014 đang diễn ra tại đất nước của những vũ điệu Samba nổi tiếng, Braxin.

 

Mỗi buổi chiều về các bác lại tập trung bình luận về các trận đấu sẽ diễn ra vào ban đêm.

 

Từ hôm khai mạc đến nay, cứ vào mỗi buổi chiều các bác đều tập trung thành từng nhóm dưới gốc cây, chiếc ghế đá hay trên những chiếc xe lăn của chính mìnhnhận định các trận đấu diễn ra vào ban đêm. Mùa World Cup năm nay diễn ra khá muộn, sớm nhất là 23 giờ (giờ Hà Nội), muộn nhất là 8 giờ sáng ngày hôm sau) nên các hộ gia đình đều có kế hoạch ăn tối từ sớm tranh thủ nghỉ ngơi để có đủ sức khỏe “sống” trong một tháng cùng FIFA World Cup 2014.

 

 

Dưới đấy là những hình ảnh do phóng viên TTXVN ghi lại.

 

Thương binh nặng ¼ Lê Văn Quý xem lịch tối nay có trận đấu nào đáng xem nhất.

 

 

Theo dõi thông tin về các đội tuyển đang thi đấu tại World Cup trên mạng internet.

 

 

Các bác tập trung theo dõi tình huống trong trận đấu mà 4 năm mới có một lần.

 

 

Do đặc thù của mùa World Cup năm nay diễn ra rất muộn nên Ban lãnh đạo Trung tâm chỉ tổ chức xem tập trung tại Hội trường lớn các trận đấu diễn ra vào lúc 23 giờ.

 

 

Gia đình thương binh ¼ Phạm Công Liên ăn cơm tối từ 5 giờ chiều để có nhiều thời gian nghỉ ngơi chờ trận đấu diễn ra.

 

Quốc Khánh