12:09 05/12/2012

Trung Quốc cấm thảm đỏ và diễn văn rỗng tuếch

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ không còn được đón chào trên thảm đỏ, trước những đám đông hò reo cùng biểu ngữ, cờ hoa rực rỡ theo những quy định mới được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản nước này thông qua.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ không còn được đón chào trên thảm đỏ, trước những đám đông hò reo cùng biểu ngữ, cờ hoa rực rỡ theo những quy định mới được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản nước này thông qua.


Ông Vương Kỳ Sơn mới được bầu làm Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.



Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, các quy định mới cũng cấm những bài diễn văn dài, tẻ ngắt và rỗng tuếch, những bài viết mang tính ca tụng, nịnh bợ trên báo chí.


Trong những năm gần đây, ngay cả những quan chức Đảng cấp thấp tại Trung Quốc cũng được đưa đón bằng xe ô tô sang và thường được đón chào bởi các em thiếu nhi. Văn phòng của họ cũng được trang bị xa hoa, với những đồ nội thất đắt tiền.


Mới đây ban lãnh đạo mới của Đảng cộng sản Trung Quốc đã đề ra những biện pháp mới nhằm chấn chỉnh đội ngũ. Trong một cuộc hội thảo hôm 30/11 vừa qua, ông Vương Kỳ Sơn, Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng, đã ngắt lời các vị giáo sư để ngăn họ gọi ông là “bí thư Vương đáng kính”.


Theo quy định mới, các quan chức Trung Quốc không nên xuất hiện trong các lễ cắt băng khánh thành, động thổ hay bất cứ sự kiện, triển lãm hay diễn đàn nào mang tính phô trương.


Các bản báo cáo của chính phủ cũng cần thay đổi, loại bỏ các biệt ngữ và những “tài liệu trống rỗng, không cần thiết”. Những chuyến công tác nước ngoài cũng sẽ được kiểm soát chặt chẽ và tiền lệ đám đông sinh viên Trung Quốc chào đón các nhà lãnh đạo khi đến thăm nước bạn cũng sẽ được bãi bỏ.


Ngoài ra, các đoàn xe hộ tống hoặc việc chặn đường để dành ưu tiên cho xe chở quan chức cũng sẽ được hạn chế tối đa.


Những quy định mới đã nhận được sự hưởng ứng của dư luận Trung Quốc. Ông Xie Zhiqiang, giáo sư Trường Đảng Bắc Kinh, nơi đào tạo các cán bộ lãnh đạo, cho rằng, việc các quan chức phát biểu không có bản thảo soạn sẵn và tổ chức những cuộc họp “mặt đối mặt” trong thời gian gần đây là một sự khởi đầu tích cực. Ông Yao Bo, cựu nhà báo của tờ Nhân Dân nhật báo, nay là một doanh nhân khá nổi tiếng trên cộng đồng mạng Sina Weibo (Twitter của Trung Quốc) cho biết, ông cảm thấy các nhà lãnh đạo “đang quan tâm hơn đến những tiếng nói từ bên ngoài”.



Thu Hằng