08:18 20/08/2026

Trung đoàn 260, Quân chủng Phòng không - Không quân chung sức tìm lại tên liệt sĩ

Ngày 20/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đan Phượng (Hà Nội), cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với lực lượng địa phương khẩn trương chỉnh trang nghĩa trang, chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Công việc được thực hiện cẩn trọng, trang nghiêm, với mong muốn góp phần tìm lại tên tuổi cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoạt động được triển khai theo đề nghị của Ban Chỉ huy Quân sự xã Đan Phượng về việc hỗ trợ lực lượng, phương tiện thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Ngay từ sáng sớm, 40 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 đã có mặt tại nghĩa trang, chia thành các tổ để triển khai từng phần việc. Người phát quang cây cỏ, vệ sinh các lối đi, chỉnh trang bồn hoa; người lau dọn bia mộ, thu gom chân nhang, sắp xếp lại khu vực thờ cúng. Một số cán bộ, chiến sĩ tập trung dựng nhà bạt, chuẩn bị dụng cụ, kiểm tra mặt bằng và bố trí khu vực phục vụ quá trình khai quật, lấy mẫu.

Theo kế hoạch, lực lượng tham gia được phân công thành các tổ đảm nhiệm từng công đoạn. Trước tiên là chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ và các điều kiện cần thiết cho quá trình khai quật. Tiếp đó, lực lượng phối hợp tiến hành mở phần mộ, đưa tiểu hoặc quách chứa hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính lên mặt đất và vận chuyển đến vị trí lấy mẫu.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với đoàn viên thanh niên chỉnh trang, vệ sinh các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đan Phượng.
Chú thích ảnh
Những người lính Trung đoàn 260 thành kính lau dọn bia mộ, chỉnh trang phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trước khi thực hiện công tác khai quật, lấy mẫu ADN.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 thu gom cây cỏ, làm sạch khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ xã Đan Phượng.

Tại khu vực chuyên môn, hài cốt được đưa ra khỏi tiểu, làm sạch, sắp xếp cẩn trọng trên bàn phục vụ công tác lấy mẫu. Sau khi cơ quan chức năng hoàn thành việc thu mẫu, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục sắp xếp lại hài cốt vào tiểu, đưa về phần mộ, phối hợp hoàn trả hiện trạng và chỉnh trang khu vực theo đúng yêu cầu.

Trung tá Đặng Đình Thịnh, Phó Chính ủy Trung đoàn 260 cho biết, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đan Phượng hiện có 7 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ, Trung đoàn đã phối hợp với UBND xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đan Phượng xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công lực lượng, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và các điều kiện bảo đảm.

“Trong ngày đầu tiên, đơn vị cử 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia dọn dẹp, dựng nhà bạt và triển khai các nội dung phối hợp với địa phương, bảo đảm tốt nhất cho nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu trong những bước tiếp theo”, Trung tá Đặng Đình Thịnh cho biết.

Chú thích ảnh
Lực lượng chiến sĩ Trung đoàn 260 phối hợp với địa phương dựng nhà bạt, chuẩn bị khu vực phục vụ khai quật và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.
Chú thích ảnh
Các chiến sĩ Trung đoàn 260 phát quang cây cỏ, chỉnh trang bồn hoa trong khuôn viên nghĩa trang.

Theo Trung tá Đặng Đình Thịnh, sau khi hài cốt được đưa lên và cơ quan chuyên môn tiến hành lấy mẫu, các mẫu sinh phẩm sẽ được chuyển đến cơ sở chuyên môn để xét nghiệm ADN. Kết quả giám định là một trong những căn cứ quan trọng phục vụ quá trình xác định danh tính, từng bước trả lại tên cho các liệt sĩ còn khuyết danh.

Với đặc thù nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến hài cốt các anh hùng liệt sĩ, Trung đoàn 260 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm quy trình, giữ gìn lễ tiết, tác phong quân nhân, bảo đảm an toàn, chặt chẽ trong từng công đoạn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều được quán triệt sâu sắc ý nghĩa của nhiệm vụ, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự thành kính trong quá trình thực hiện.

Hoạt động này còn góp phần thực hiện chức năng “đội quân công tác” của Quân đội, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, củng cố “thế trận lòng dân”, đồng thời tiếp tục tô đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ Phòng không - Không quân trong lòng nhân dân.

Chú thích ảnh
Từng bồn hoa, lối đi trong Nghĩa trang liệt sĩ xã Đan Phượng được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 chăm sóc, vệ sinh trước ngày triển khai nhiệm vụ.

Thông qua quá trình trực tiếp tham gia chỉnh trang nghĩa trang, hỗ trợ khai quật và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ trẻ cũng có thêm những bài học sinh động về lịch sử, về sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Đây là dịp giáo dục truyền thống, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phương pháp, tác phong công tác và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

“Việc xác định danh tính hài cốt các anh hùng liệt sĩ không chỉ thể hiện đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’, mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”, Trung tá Đặng Đình Thịnh nhấn mạnh.

Từ những phần việc thầm lặng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đan Phượng, hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ tiếp tục được nối dài. Mỗi mẫu ADN được thu nhận, mỗi thông tin được đối chiếu đều mang theo hy vọng giúp một gia đình tìm được người thân sau nhiều năm mong đợi, để những người đã ngã xuống được trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc