07:22 15/07/2018

Trực tiếp Lễ bế mạc World Cup 2018: Chào nước Nga, hẹn gặp lại Qatar 2022

Sau hơn một tháng tranh tài, World Cup 2018 đã đi tới những giây phút cuối cùng với một Lễ bế mạc ấn tượng, rực rỡ sắc màu và âm nhạc.

Chú thích ảnh
Sân vận động huyền thoại Luzhniki. Ảnh: RT

Khán giả truyền hình khắp hành tinh thật sự mãn nhãn với Lễ bế mạc World Cup 2018 được truyền trực tiếp lúc 21h30 (giờ Việt Nam) ngày 15/7 từ sân vận động huyền thoại Luzhniki ở thủ đô Moskva. Đây là nơi diễn ra Lễ khai mạc và cũng là nơi diễn ra trận Chung kết trong mơ giữa đội tuyển Pháp và Croatia.
 

Chú thích ảnh
Màn biểu diễn sôi động của hơn 300 vũ công.

Một màn hình khổng lồ đã được dựng lên giữa sân vận động Luzhniki, chiếu lại những khoảnh khắc không thể nào quên của World Cup 2018. Lễ bế mạc bắt đầu với màn trình diễn bốc lửa của hơn 300 vũ công trên nền giai điệu ca khúc "Nước Nga không bao giờ ngủ" - ca khúc chủ đề đã giúp nước Nga thành công trong việc vận động đăng cai World Cup 2018.
 

Chú thích ảnh
Tam ca Nicky Jam (trái), Era Istrefi và Will Smith trình bày ca khúc chính thức "Live it up"

Sân vận động Luzhniki thật sự bùng nổ khi ba ca sĩ Era Istrefi, Nicky Jam và Will Smith trình diễn ca khúc chính thức của World Cup 2018 - "Live it up".

Các màn trình diễn với sắc màu là màu cờ của 32 đội tuyển tham gia World Cup 2018 đã mang tới cho khán giả một bữa tiệc hình ảnh.

Ngay trước khi trận Chung kết diễn ra, cựu đội trưởng tuyển Đức vô địch World Cup 2014, Philipp Lahm và siêu mẫu Natalia Vodianova tiến ra từ đường hầm sân Luzhniki cùng chiếc cúp vàng World Cup. Sau trận đấu cuối cùng của World Cup 2018, cúp vàng sẽ có chủ nhân mới, một nhà vua mới của bóng đá thế giới.

Chú thích ảnh
Cổ động viên hai đội Pháp và Croatia nhuộm sân vận động Luzhniki với hai màu đỏ xanh. Ảnh: Getty

Lễ bế mạc World Cup 2018 diễn ra ngắn gọn trong khoảng 20 phút những chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó phai đối với hơn 80.000 khán giả theo dõi trực tiếp trên sân vận động Luzhniki cũng như khán giả truyền hình khắp hành tinh.

Lễ bế mạc kết thúc khi các nghệ sĩ bắt đầu rời sân khấu. Đây lời chào của Nga với các đội tuyển cũng như người hâm mộ đã cổ vũ trái bóng tròn lăn suốt gần tháng qua tại World Cup 2018.

 

Chú thích ảnh
Cựu danh thủ Philip Lahm và siêu mẫu Natalia Vodianova mang cúp vàng World Cup ra sân.

Tạm biệt World Cup 2018, tạm biệt mùa hè rực lửa nước Nga. Hẹn gặp lại Qatar 4 năm nữa - World Cup 2022.

Video Lễ Bế mạc World Cup 2018 (Nguồn: VTV)

Thanh Tuấn/Báo Tin tức