08:02 24/08/2012

Trọng Tấn - Anh Thơ mang âm nhạc đến bệnh viện

Sau thành công của chương trình số 17 tại bệnh viện Y học cổ truyền TW, “Mang âm nhạc đến bệnh viện” lại tiếp tục sứ mệnh của mình, mang âm nhạc của tình yêu thương, mang những tấm lòng thiện nguyện đến với bệnh nhân và tập thể y, bác sĩ tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

Sau thành công của chương trình số 17 tại bệnh viện Y học cổ truyền TW, “Mang âm nhạc đến bệnh viện” lại tiếp tục sứ mệnh của mình, mang âm nhạc của tình yêu thương, mang những tấm lòng thiện nguyện đến với bệnh nhân và tập thể y, bác sĩ tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương (số 78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội) vào 15 giờ ngày 24/8.


Đồng hành cùng chương trình là những nghệ sĩ quen thuộc như ca sĩ Thái Thùy Linh, MC Thảo Vân, ca sĩ Lê Việt Anh (giải Khán giả bình chọn - Sao Mai điểm hẹn 2012), ca sĩ Huyền Trang, ca sĩ Khúc Xuân Thuận, ca sĩ Hoàng Lan, ca sĩ Bách Nguyễn. Đặc biệt, chương trình số 18 sẽ có sự góp mặt của hai giọng ca vàng của nền âm nhạc Việt Nam - Trọng Tấn và Anh Thơ, với những ca khúc hấp dẫn, được nhiều khán giả yêu thích.


Cũng như các dịp trước, chương trình sẽ trao tặng một phần số tiền quyên góp được trong chương trình cho những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bệnh viện.


Một trong những bệnh nhân được trao tặng lần này là bà Trần Thị Ngoan, 59 tuổi, đã nằm viện nhiều ngày nhưng hiện vẫn chưa chẩn đoán ra nguyên nhân gây chảy máu mũi thường xuyên, trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn: Chồng mất sớm, 2 mẹ con bà sống nương tựa vào nhau trong một phòng nhỏ. Cô con gái hiện đang theo học năm thứ 3 trường Đại học Hà Nội, nhưng do sức khỏe yếu, một mắt em bị hỏng, nên cũng không thể đỡ đần nhiều cho mẹ. Hai mẹ con chỉ còn biết trông chờ vào tiền lương hưu ít ỏi của bà Ngoan.

 

Ngoài ra là trường hợp của bệnh nhân Đặng Thanh Xuân - mắc bệnh viêm xoang mãn tính, biến chứng polyp mũi. Là thương binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Xuân không có đủ khả năng lao động. Để có thể chăm sóc cho chồng và 2 con nhỏ học lớp 1 và lớp 4, vợ ông đã phải xin về hưu sớm. Hiện cả nhà 4 miệng ăn chỉ biết trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi 2,7 triệu đồng mỗi tháng...

 

P.V