11:17 27/11/2025

Trong tâm cơn 'đại hồng thủy' - Bài 1: Tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết

Mưa lũ những ngày giữa tháng 11/2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, nhất là tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa… Dù các địa phương này đã từng phải hứng chịu nhiều cơn lũ dữ nhưng lần này mức độ khốc liệt hơn. Lũ được ví như cơn “đại hồng thủy” và “chưa từng có trong lịch sử”.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động hỗ trợ người dân cao tuổi di chuyển khỏi vùng ngập sâu tại Đắk Lắk. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Với những chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương cùng sự “lăn xả” của lực lượng vũ trang, lực lượng cứu hộ, hàng trăm nghìn người được hỗ trợ đến nơi an toàn. Khi lũ dữ bủa vây người dân trong đêm tối, tình người vẫn sáng lên. Họ cứu giúp nhau và cùng vượt qua khó khăn…

Phóng viên TTXVN trực tiếp có mặt ở những điểm ngập sâu nhất, cô lập dài ngày nhất trong mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk đã ghi nhận thực tế diễn biến khốc liệt, nỗ lực thoát cơn nguy nan, vẻ đẹp của tình người… với nhiều cung bậc cảm xúc qua chùm 5 bài viết "Trong tâm cơn 'đại hồng thủy'".

Bài 1: Tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết

Thời điểm khó khăn nhất của thiên tai cũng là lúc vai trò lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được thể hiện rõ. Đó là điểm tựa tinh thần, kim chỉ Nam để cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đặt sự an toàn của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Mệnh lệnh “xuyên lục địa”

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong nước để triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

22 giờ (giờ Hà Nội) ngày 20/11, tại Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì họp khẩn trực tuyến với các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng. Đây là những địa phương đang hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất của mưa lũ, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng lần thứ 2 được Thủ tướng phân công vào tỉnh Khánh Hòa trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và sạt lở đất.

Vào thời điểm này, lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh vượt lũ lịch sử từ 0,2 - 1,1m. Nhiều khu vực bị ngập sâu, cô lập. Nhiều hộ gia đình chưa kịp thoát ra khỏi các khu vực trũng thấp phải liên tục cầu cứu lực lượng chức năng…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, việc quan trọng nhất hiện nay là cứu người, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân; đồng thời tìm kiếm người mất tích; lo hậu sự cho người quá cố. Cùng với đó, các địa phương và lực lượng cứu hộ phải tìm mọi cách tiếp cận ngay, kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men cho những nơi bị chia cắt…

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, 0 giờ ngày 22/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình có mặt tại tỉnh Đắk Lắk để chỉ đạo ứng phó với mưa lũ. Trực tiếp kiểm tra các khu vực sơ tán người dân, Phó Thủ tướng chỉ đạo các lực lượng triển khai nhanh phương án cứu hộ, đảm bảo an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản…

2 giờ ngày 23/11 (giờ địa phương), từ thành phố Johannesburg, Nam Phi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương về giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Tại thời điểm này, mưa lũ khiến 102 người chết và mất tích; 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Trên các tuyến quốc lộ có 24 vị trí bị sạt lở, ách tắc. Đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa “tê liệt” vì nước lũ...

Chú thích ảnh
Dự cuộc họp tại điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng các thành viên Ban chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo; tại điểm cầu Gia Lai có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và 1 số điểm cầu Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, “nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn”. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tất cả chủ thể liên quan phải đặt mình vào địa vị người dân; phát huy trách nhiệm cao nhất để thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan liên quan nhằm khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất…

Với tinh thần khẩn trương, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính cân đối hỗ trợ thêm kinh phí cho các tỉnh để thực hiện các công việc khẩn cấp như khôi phục nhà ở cho người dân, khôi phục giao thông. Cụ thể: Đắk Lắk thêm 500 tỷ đồng, Gia Lai thêm 150 tỷ đồng, Khánh Hòa thêm 150 tỷ đồng, Lâm Đồng thêm 300 tỷ đồng…

Trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Diên Điền, nơi lũ ngập sâu và cô lập dài ngày nhất của tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu, địa phương tập trung cao độ, ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân. Tại những nơi người dân ở tạm thời để tránh lũ, chính quyền địa phương phải cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm; chăm sóc đặc biệt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đối tượng dễ bị tổn thương…

Những chỉ đạo quyết liệt, liên tục và kịp thời, không giới hạn về không gian địa lý từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng thể hiện cao độ tinh thần trách nhiệm với nhân dân. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng với nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp về kinh phí, lương thực, phương tiện đã tạo thành “điểm tựa” vững chắc giúp người dân các tỉnh miền Trung vượt qua lũ dữ.

“Lăn xả” vì nhân dân

Chú thích ảnh
Ca nô di chuyển vào vùng ngập nặng tại xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk để giải cứu người dân. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh và chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân ứng phó với mưa lũ, Bộ Quốc phòng đã điều động 44.668 lượt cán bộ, chiến sĩ và 2.231 phương tiện. Lực lượng công an đã huy động 98.509 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 13.566 lượt phương tiện triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại tâm lũ tỉnh Khánh Hòa, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đã “chạy đua” với thời gian để ứng cứu người dân thoát khỏi các điểm xung yếu có thể ngập sâu, đe dọa đến tính mạng con người. Quân chủng Hải quân đã điều động 400 cán bộ, chiến sĩ với nhiều trang thiết bị hiện đại như: ca nô, xuồng chuyên dụng, xe chỉ huy thông tin… sẵn sàng vượt lũ, tiếp cận các khu vực bị cô lập.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định, lực lượng Hải quân luôn xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim người lính; cứu dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Ở đâu có người dân gặp khó khăn là ở đó sẽ có bộ đội. Bộ đội Hải quân không chỉ giúp người dân trên biển mà sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên đất liền...

Lũ dữ liên tiếp nhiều ngày khiến cho hàng nghìn người dân ở các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Hòa Xuân, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan và các phường Tuy Hòa, Đông Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài… của tỉnh Đắk Lắk "chới với" giữa mênh mông nước. Khi ấy, những chiến sĩ công an, quân đội quả cảm đã lao vào tâm lũ, cứu giúp người dân.

Tại tâm lũ xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), Đại úy Nguyễn Văn Hoàng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 đã huy động nhiều phương tiện để ứng cứu người dân bị cô lập trong dòng nước lũ. Đại úy Hoàng chia sẻ, nhiều đồng đội có người thân trong vùng lũ bị cô lập, chưa liên lạc được. Tuy nhiên vì nhiệm vụ, họ vẫn bám trụ cứu dân, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm. Mọi người xác định mệnh lệnh giúp đỡ nhân dân cũng như là giúp đỡ người thân của mình…

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự các địa phương hiệp đồng các lực lượng triển khai sơ tán, di dời 38.381 hộ với 119.938 người đến nơi an toàn. Nhiều người dân sẵn sàng chèo thuyền, lái ca nô cứu giúp hàng xóm và cả những người chưa từng quen biết.

Chú thích ảnh
Công an giải cứu thành công gần 200 người dân bị mắc kẹt trong vùng ngập sâu tại thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN phát

Câu chuyện về anh Trần Công Thành (51 tuổi) hay Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Lê Kim Tấn (48 tuổi) cùng ở xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) vượt dòng lũ xiết cứu hàng chục người đến nơi an toàn khiến nhiều người nể phục. Tại Khánh Hòa, hàng chục ca nô du lịch của người dân đảo Vĩnh Nguyên (phường Nha Trang) cũng được huy động vào vùng ngập sâu Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Trung, Bình Cang để đưa người dân ra khỏi dòng nước xiết… Không thể kể ra hết tất cả những tấm gương như thế; bởi họ là những “người hùng thầm lặng”. Họ cứu người không phải để được gọi tên, không chờ được khen thưởng mà là vì tình người.

Trong cơn “đại hồng thủy”, sức nước cuốn trôi mọi thứ, chúng ta lại thấy những con người vốn bình dị lại trở nên phi thường. Bằng tinh thần nhân ái và lòng dũng cảm, họ lăn xả vào nơi hiểm nguy nhất để cứu người. Những hành động ấy thắp sáng niềm tin vào tình người và trở thành câu chuyện đẹp về sự sẻ chia giữa lúc hoạn nạn. Đó cũng chính là bản lĩnh con người Việt Nam, càng khó khăn càng kiên cường mạnh mẽ; càng trong nguy nan, tinh thần đoàn kết càng bền chặt.

Bài 2: Mưa lũ kinh hoàng, thiên tai vượt nhiều kỷ lục

Xuân Triệu - Đặng Tuấn - Phan Sáu - Tường Quân - Nguyễn Thành (TTXVN)