Những tấm lòng người dân Việt Nam dù ở TP Hồ Chí Minh hay Điện Biên, Tuyên Quang, Hà Giang - những căn cứ Cách mạng năm xưa... rồi Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, đều "nhất tâm" vĩnh biệt Đại tướng...
Những tấm lòng người dân Việt Nam dù ở TP Hồ Chí Minh hay Điện Biên, Tuyên Quang, Hà Giang - những căn cứ Cách mạng năm xưa... rồi Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, đều "nhất tâm" vĩnh biệt Đại tướng...
TP Hồ Chí Minh nhòa trong nước mắt
Hai ngày diễn ra lễ tang của Đại tướng, đã đủ để cảm nhận những tình cảm sâu sắc, chân thành mà nhân dân TP Hồ Chí Minh dành cho "Người Anh Cả" của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những người lính Cụ Hồ năm xưa cùng nhân dân TP Hồ Chí Minh chào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hoàng Tuyết |
Mặc dù đến 7 giờ 30 sáng ngày 12/10, Hội trường Thống Nhất mới mở cửa đón khách viếng, nhưng từ tờ mờ sáng, đã có hàng ngàn người dân có mặt trước cổng, chờ đợi để được vào từ biệt Đại tướng.
Chắc rằng, không thể nào đếm được bao nhiêu giọt nước mắt tiếc thương, những xúc động nghẹn ngào từ hàng trăm đoàn khách viếng. Nhiều bạn trẻ sau khi gửi lời chào tiễn biệt Đại tướng đã không kìm được những giọt lệ chảy tràn trên khóe mắt. “Bác ơi, Bác đã đi rồi” - tiếng nấc nghẹn của một cô gái trẻ khi vào viếng Đại tướng đã khiến bao nhiêu người không thể cầm lòng và những giọt nước mắt cứ tiếp nối lăn dài trên má những người đến viếng...
Chúng tôi không thể nào quên hình ảnh người thương binh già mặc quân phục xanh thẫm, ngồi trên chiếc xe lăn, bởi chiến tranh đã cướp đi đôi chân của ông, được đồng đội đưa đến lễ tang từ rất sớm. Ông là Đại úy Nguyễn Long, nguyên Trưởng Ban Quân báo tỉnh Bình Thuận, năm nay đã 93 tuổi. Hai bàn tay của người lính già luôn chắp lại trước ngực như nguyện cầu những gì tốt đẹp nhất cho vị danh tướng của thời đại. Khi thắp nhang cho Đại tướng, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ông.
Còn nhiều lắm những hình ảnh người lính Cụ Hồ năm xưa, những người đã từng can trường chiến đấu trên các mặt trận, tỏ rõ khí phách của mình trước kẻ thù hung bạo, thế nhưng khi họ nghiêng mình trước anh linh của Đại tướng, chỉ còn là những giọt nước mắt cho niềm tiếc thương vô hạn. Và đâu chỉ có thế, những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những bạn trẻ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, những người dân từ những mảnh đất xa xôi ở tận cùng cực Nam của Tổ quốc - Cà Mau, cũng tranh thủ tụ họp về đây từ rất sớm để dâng nén hương, gửi tới những tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với Người.
Cựu chiến binh và nhân dân các địa phương tỉnh Quảng Trị đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị. Hồ Cầu - TTXVN |
Vào ngày diễn ra Lễ truy điệu 13/10, tờ mờ sáng, hàng trăm tướng lĩnh, sĩ quan, hàng ngàn người dân đã tranh thủ đến Hội trường Thống Nhất để chờ dự lễ. Mím chặt môi để lắng nghe từng lời trong bài Điếu văn của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người đã gạt nước mắt khi nhìn thấy linh cữu Đại tướng lần cuối trước khi đưa Người về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi Lễ truy điệu vừa khép lại, trước di ảnh của Đại tướng trong phòng tang lễ, hàng ngàn người dân thành phố vẫn nán lại để chắp tay thành kính và nói lời từ biệt. Lúc này đây, những bờ môi không thể mím chặt được nữa, nhiều người đã bật khóc nức nở.
Những nhịp đập trái tim hướng về Người
Ngày 12/10, tại Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện Điện Biên phối hợp với chính quyền, nhân dân xã Mường Phăng, Ban quản lý Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Mường Phăng, Tỉnh đoàn Điện Biên, đã tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Lễ viếng Đại tướng đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính tại Nhà chờ của Khuôn viên Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Có nhiều cụ già gần 100 tuổi đã tìm về Sở Chỉ huy chiến dịch để viếng Đại tướng. Rất đông học sinh dân tộc Thái cầm hoa, mang di ảnh Đại tướng trước ngực tới viếng Đại tướng. Ngay sau khi viếng Đại tướng, các đoàn viếng đã tới "Rừng Đại tướng" thăm lại hệ thống lán, hầm, đường hầm công sự của Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.
Một bàn thờ của Đại tướng cũng đã được lập ngay tại nhà văn hóa thôn Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang) - gần gốc đa Tân Trào lịch sử, ngay sau khi Đại tướng mất, để đồng bào và du khách các nơi đến thắp hương tưởng nhớ Đại tướng. Những ngày qua, bàn thờ của Đại tướng lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Sáng 13/10, cũng tại xã Tân Trào, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Cùng thời gian, tại trụ sở làm việc của Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội trường lớn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La cũng đã trang trọng diễn ra Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Rất đông cán bộ, chiến sĩ, học sinh và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đến dự Lễ truy điệu. Tiếc thương, đau xót là những cảm xúc của đồng bào, chiến sĩ nơi đây trước sự ra đi của Đại tướng. Đã từng vinh dự hai lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cụ Quàng Văn Huyên, người dân tộc Thái (85 tuổi), cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên là Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La, xúc động bày tỏ: "Với tôi Đại tướng là người đã truyền quyết tâm, nghị lực sống, chiến đấu để giải phóng quê hương khỏi ách áp bức bóc lột của thực dân, đế quốc".
Trụ sở của Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam và Nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức lễ viếng trong ngày 12/10. Lễ viếng được bắt đầu trong không khí trang nghiêm và xúc động. Ông Nguyễn Đức Đồng (85 tuổi, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ), người vinh dự được Đại tướng tặng bộ quân phục, xúc động chia sẻ: "Dù biết Đại tướng tuổi cao, sức yếu không tránh khỏi sinh lão bệnh tử nhưng tôi luôn ước rằng Đại tướng được sống lâu, sống mãi. Đại tướng ra đi nhưng trong lòng tôi và nhân dân Việt Nam mãi mãi không thể quên”.
Theo UBND huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa: Tại thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây, xã Sinh Tồn và các điểm đảo khác, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo đã lập bàn thờ, tổ chức lễ viếng Đại tướng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã cử hành lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp 12/10.
Và từ 7 giờ ngày 12/10, 23 địa điểm đặt bàn thờ và di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã mở cửa đón các tổ chức, cá nhân, quân và dân đến thắp hương viếng Đại tướng.
Anh Đức- Hoàng Tuyết- TTN