02:10 23/02/2011

Triệt phá tụ điểm ma túy tại khu vực Cống Trắng - Thái Bình

Ở một ngõ nhỏ khu vực Cống Trắng tổ 49 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình có một căn nhà kỳ dị. Đó là một căn nhà cấp bốn năm gian nhưng được chủ nhà rào kín bốn bề bằng lưới dây thép gai và bạt. Khách muốn vào nhà phải qua một con ngõ hẹp.

Ở một ngõ nhỏ khu vực Cống Trắng tổ 49 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình có một căn nhà kỳ dị. Đó là một căn nhà cấp bốn năm gian nhưng được chủ nhà rào kín bốn bề bằng lưới dây thép gai và bạt. Khách muốn vào nhà phải qua một con ngõ hẹp.


Đầu ngõ là một cái cổng được hàn kín bằng sắt dày, khung bằng thép ống nước, chỉ chừa một lỗ nhỏ vừa một bàn tay lùa qua. Chủ nhà là một thiếu phụ trạc chừng ba mươi tuổi, hầu như lúc nào cũng nuôi con nhỏ cùng một số người giúp việc.


Căn nhà cấp bốn kỳ dị và những người trong căn nhà ấy đã từ lâu trở thành một điểm bán ma túy của bọn tội phạm, gây ra không biết bao nhiêu đau thương cho người dân nơi đây trong nhiều năm qua.

Một vụ buôn bán ma túy bị lực lượng công an bắt giữ.


Từ nhiều năm nay, từ tờ mờ sáng đến nửa đêm, có khi tới hai, ba giờ sáng, bà con khu dân cư các tổ dân phố 38, 46, 47, 48, 49, 50 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình thường xuyên bị đánh thức bởi những tiếng rú ga của các loại xe máy tiến vào ngôi nhà kỳ dị này. Có người ở các phường bên cạnh như Bồ Xuyên, Hồng Phong, Kỳ Bá, Tiền Phong, Phúc Khánh… tới. Có người ở tận các huyện như Kiến Xương, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Tiền Hải, Vũ Thư, Thái Thụy… lên. Đặc biệt, có những người ở Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội về… Những người này thường đi xe máy đèo nhau, phần lớn là nam thanh niên. Hầu như anh nào cũng còm cõi, môi thâm, mắt trắng. Có anh đầu trọc, có anh tóc đỏ hoe trông rất ngổ ngáo…

Những người đi xe máy này cứ đến ngõ căn nhà kỳ dị kia là tắt máy. Chủ nhà không mở cổng. Khách và chủ chỉ trao đổi với nhau bằng những tín hiệu không lời thông qua cái lỗ con con vừa bằng một bàn tay lùa qua nơi cánh cổng. Họ trao đổi với nhau cũng rất nhanh chóng. Rồi khách rú ga đi luôn.

Từ những tín hiệu đáng ngờ, qua điều tra, Đảng ủy, UBND phường Quang Trung, Công an phường Quang Trung xác định đây là một tụ điểm ma túy quan trọng, cần phải đấu tranh triệt phá. Trước hết, phường đã phát động nhân dân toàn phường đặc biệt là nhân dân khu vực Cống Trắng, sáu tổ dân phố 38, 46, 47, 48, 49, 50 dấy lên cao trào đấu tranh phòng chống ma túy.


Sau đó phường đã tổ chức sáu lực lượng gồm có công an phường, các ban ngành đoàn thể của phường, Ban bảo vệ dân phố, Tổ an ninh khu vực, Ban an ninh chợ Quang Trung và cấp ủy, chính quyền, cựu chiến binh tổ dân phố 49, 50 lập chốt kiểm soát ma túy ròng rã hơn một năm trời.

Sau những đợt đấu tranh ấy, chính quyền địa phương đã đạt được những thành tích đáng kể. Tuy nhiên, với bản chất ngoan cố và lỳ lợm, bọn tội phạm ma túy vẫn tìm mọi cách hoạt động.

Không thể để bọn tội phạm lỳ lợm gieo rắc “cái chết trắng” trong cộng đồng, được sự hậu thuẫn của công an và nhân dân phường Quang Trung, Công an thành phố Thái Bình đã tổ chức một trận đánh vào “tụ điểm ma túy” ở tổ 49.

10 giờ sáng ngày 20/12/2010, các trinh sát Đội điều tra tội phạm ma túy Công an thành phố đã bắt quả tang ba đối tượng là Phạm Văn Ngãi (SN 1982), Phạm Văn Hội (SN 1983) đều ở Nhật Tân, Tân Hòa, huyện Vũ Thư và Vũ Mạnh Hiền (SN 1987) trú ở tổ 26, Trần Lãm đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực này. Qua đấu tranh khai thác, ba đối tượng đã khai nhận là mua ma túy ở căn nhà kỳ dị kia. Từ thông tin trên, Công an thành phố đã quyết định điều tra mở rộng vụ án và thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Hằng, chủ nhân ngôi nhà kỳ dị tổ 49. Lực lượng công an chia thành hai mũi ập vào kiểm tra ngôi nhà này. Không kịp tẩu tán tang vật, Trần Thị Hằng đã phải cúi đầu nhận tội với 94 liều hêrôin (tương đương 5,602 gam) hêrôin và 20 triệu đồng tiền mặt, một con dao, hai mã tấu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Hằng.

Thế nhưng, Trần Thị Loan, chị gái Trần Thị Hằng mới là thủ phạm chính. Trần Thị Loan (SN 1986) từ nhiều năm nay đã dùng chiêu “liên tục chửa đẻ” để trốn tội, buôn bán ma túy. Hiện Loan đang nuôi con nhỏ một tuổi. Loan thuê Hằng với danh nghĩa người giúp việc nhưng thực chất là thuê bán ma túy cho Loan. Loan là vợ Trần Văn Thanh. Thanh là con đẻ trong một gia đình có đến 7, 8 thành viên tham gia buôn bán ma túy. Bản thân Thanh là con nghiện ma túy, có nhiều tiền án về tội phạm ma túy.

Chỉ thích ăn sung mặc sướng, không chịu lao động chân chính. Cái mối lợi lớn do buôn bán ma túy mang lại đã làm mờ mắt gia đình này và những con người này.

Không một chút ăn năn hối hận, ngày hôm trước Hằng bị bắt thì ngay ngày hôm sau, Loan vẫn tiếp tục buôn bán ma túy. Và mười ngày sau, thị lại thuê người buôn bán như trước.

Kiên quyết triệt phá ổ buôn bán ma túy này, 6 giờ sáng ngày 4/1/2011, Tổ chuyên án Công an thành phố Thái Bình đã ập vào căn nhà kỳ dị ở tổ 49 vừa lúc Nguyễn Thị Mai vừa bán ma túy cho các con nghiện. Bên cạnh Mai còn có Nguyễn tiến Đ (SN 1997) là cháu ruột của Loan. Các điều tra viên cho biết: Đối tượng Đ tuy mới 14 tuổi, nhỏ choắt như một đứa bé con nhưng ranh ma thì không kém người lớn. Đ công nhận: “Cháu phụ bán ma túy kiếm lời để kiếm tiền tiêu”…

Nguyễn Thị Mai (SN 1994) và Ngô Tiến Đ (SN 1997) bị bắt với 189 liều (tương đương 7,3 gam) hêrôin và 18 triệu đồng. Nguyễn Thị Mai sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân tại huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình). Bản thân Mai dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bố mẹ vẫn cho đi học, nhưng do chơi bời lêu lổng nên thị đã bỏ học, trốn nhà lên thành phố sống nay đây mai đó với đám bạn bè xấu.


Bản thân Ngô Tiến Đ, bố đang phải đi trại cai nghiện bắt buộc, mẹ là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, có nhiều tiền án, tiền sự, đã chết vì HIV năm 2006. Bà nội Đ đang trong trại giam vì tội buôn bán ma túy… Vì người thân phải vào tù hoặc đã chết vì ma túy, nên Đ phải đến ở với dì ruột (Loan) vốn cũng là trùm ma túy và ngày càng dấn thân vào tội lỗi. Đ chưa đủ tuổi thành niên nên sau khi lấy lời khai, công an đã thả cho Đ về, chờ lập hồ sơ cho đi trường giáo dưỡng.

Hiện thời Công an thành phố Thái Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của đối tượng Trần Thị Loan. Bố, anh trai, chị gái Loan đều là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và đều đã chết vì ma túy.


Mẹ Loan thì có hai tiền án buôn bán ma túy, đang bị giam ở trại giam Bộ Công an. Có thể nói gia đình này là một trong những gia đình điển hình bậc nhất ở Thái Bình về tội phạm ma túy, một trong những gia đình nhiều năm qua đã gieo rắc “cái chết trắng” cho bao nhiêu nam thanh nữ tú, đã gieo rắc “cái chết trắng” làm tan nát bao gia đình khác.

Nhiệm vụ của Đảng bộ, nhân dân và Công an phường Quang Trung nói riêng, của Đảng bộ, nhân dân và Công an thành phố Thái Bình nói chung là phải kiên quyết đấu tranh, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, nhanh chóng xóa bỏ từng bước, tiến tới xóa hết được những gia đình bất hạnh do ma túy mang đến, xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc trên quê hương thân yêu này.

Xuân Phạm