10:12 20/10/2025

Triển lãm 'Về miền đất đỏ' tôn vinh nữ họa sĩ ba miền

Sáng 20/10, tại Bảo tàng Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức khai mạc Triển lãm mỹ thuật “Về miền đất đỏ - Nữ họa sĩ Bắc Trung Nam lần thứ 11”. Sự kiện diễn ra trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025), là hoạt động thiết thực tôn vinh vai trò, tài năng và tinh thần sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong đời sống văn hóa, nghệ thuật đương đại.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại Lễ khai mạc triển lãm “Về miền đất đỏ – Nữ họa sĩ Bắc Trung Nam lần thứ 11”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, tỉnh luôn quan tâm phát triển văn hóa, nghệ thuật, xem đây là nguồn lực quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Tây Nguyên. Việc đăng cai tổ chức triển lãm “Về miền đất đỏ” lần này là cơ hội để công chúng địa phương được tiếp cận những giá trị mỹ thuật mới, đồng thời lan tỏa tình yêu nghệ thuật trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức cắt băng tại Lễ khai mạc triển lãm “Về miền đất đỏ – Nữ họa sĩ Bắc Trung Nam lần thứ 11”. 

Triển lãm mỹ thuật “Về miền đất đỏ - Nữ họa sĩ Bắc Trung Nam lần thứ 11” quy tụ 30 nữ họa sĩ đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam với gần 50 tác phẩm sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, acrylic, khắc gỗ, giấy dó... Đây là lần đầu tiên hành trình nghệ thuật “Về miền đất đỏ”, khởi xướng từ năm 2010, được tổ chức tại Gia Lai, vùng đất đỏ bazan mang vẻ đẹp hùng vĩ và là nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ thuật tạo hình. Qua 15 năm duy trì, triển lãm đã trở thành hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, kết nối cộng đồng nữ nghệ sĩ trên khắp cả nước.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức tặng hoa cho các nữ họa sĩ tại Lễ khai mạc triển lãm “Về miền đất đỏ – Nữ họa sĩ Bắc Trung Nam lần thứ 11”. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trang Thanh Hiền, người đồng hành cùng chuỗi triển lãm nhận định, “Về miền đất đỏ” là hành trình nghệ thuật khơi dậy năng lượng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam. Khi được lan tỏa, nghệ thuật sẽ trở thành sức mạnh gắn kết, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần xã hội. Bà Hiền cũng cho rằng triển lãm “Về miền đất đỏ” là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của mỹ thuật Việt Nam; khẳng định sự đóng góp quan trọng của giới nữ vào quá trình phát triển văn hóa, nghệ thuật nước nhà.

Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu, người khởi xướng đưa triển lãm đến Gia Lai chia sẻ: “Vùng đất đỏ bazan của chúng tôi chứa đựng vô vàn chất liệu văn hóa, nghệ thuật của các dân tộc Tây Nguyên. Tôi mong rằng qua triển lãm này, các họa sĩ trong và ngoài tỉnh sẽ thêm hiểu và yêu mảnh đất này”.

Chú thích ảnh
Du khách tham quan triển lãm. 

Các tác phẩm trưng bày năm nay thể hiện sự phong phú về phong cách, kỹ thuật và cảm xúc. Nếu tranh sơn mài của Nguyễn Thị Mai Thanh, Hồ Thị Xuân Thu, Nguyễn Nguyên Bút hay Phạm Thị Thu Hà mang đến chiều sâu trữ tình và nét đằm thắm của đất trời Tây Nguyên, thì tranh acrylic và đồ họa của các họa sĩ trẻ như Hồ Thị Mỹ Hạnh, Lê Thị Kim Thúy, Mai Thị Kim Uyên lại thể hiện sức sống mới, tươi sáng và tự do trong biểu đạt. Mỗi tác phẩm như một lát cắt tâm hồn, phản ánh thế giới nội tâm, tình yêu thiên nhiên, quê hương và khát vọng vươn tới cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam hôm nay.

Giữa sắc đỏ của đất bazan, tiếng cồng chiêng và hơi thở núi rừng, những gam màu hội họa của “Về miền đất đỏ” đã hòa quyện thành bản giao hưởng sống động về vẻ đẹp, nghị lực và tâm hồn người phụ nữ Việt Nam.

Triển lãm sẽ mở cửa đến ngày 10/11, là dịp để công chúng yêu mỹ thuật Gia Lai và du khách thưởng lãm, cảm nhận tinh thần sáng tạo của các nữ họa sĩ, đồng thời tôn vinh những giá trị nhân văn, những đóng góp bền bỉ của phụ nữ Việt Nam trong hành trình gìn giữ và làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)