08:19 03/08/2018

Triển lãm ảnh hội tụ tình yêu biển, đảo 

Triển lãm ảnh “Trường Sa trong ta” đã khai mạc chiều 3/8, tại Hà Nội. Đây là hoạt động ý nghĩa của 12 nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh, những người được may mắn đến với Trường Sa nhân kỷ niệm 54 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, ngày 2 và 5/8 (1964 – 2018). 

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan triển lãm trong ngày khai mạc. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Tham dự sự kiện có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ, cùng đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh, người yêu nhiếp ảnh Thủ đô.

Tại lễ khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương chia sẻ tình yêu của mình với Trường Sa và lý do đặt tên cho Triển lãm là “Trường Sa trong tôi”.

Theo ông Nguyễn Thế kỷ, đến với Triển lãm, chính là đến với quân và dân Trường Sa đang ngày đêm bám biển, giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng, các cơ quan truyền thông đưa Triển lãm đến nhiều nơi, thậm chí ra nước ngoài để nhân lên tình yêu biển đảo với đông đảo người dân Việt Nam trong, ngoài nước.

Triển lãm giới thiệu 120 bức ảnh sinh động, chân thực qua các chuyến đi của các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh: Vũ Quốc Khánh (Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam); Trần Thị Thu Đông (Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm); Nguyễn Mỹ Trà (Đài Tiếng nói Việt Nam); Tạ Hoàng Nguyên, Lý Hoàng Long, Nguyễn Hoàng Diệu, Hà Hữu Đức (Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam); Lê Nguyễn (Tổng Biên tập Báo ảnh Đất Mũi, Cà Mau)…

Các tác phẩm tại Triển lãm được chọn lọc từ hàng ngàn bức ảnh mà các tác giả đã ghi nhận được khi đến với Trường Sa, để kể cho những ai chưa được đến Trường Sa về vẻ đẹp của những đảo chìm, đảo nổi; về cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Công chúng đến với Triển lãm có lẽ đều chung cảm nhận: Hình như từng hạt cát, từng lá cây ngọn cỏ, con gà, con cá, những chú chó và đặc biệt là mỗi con người sinh sống ở Trường Sa… đều là cảm hứng bất tận để các nhà báo và các nghệ sĩ nhiếp ảnh thu vào ống kính. Triển lãm là sự hội tụ và tiếp nối cảm xúc yêu thương chân tình với Trường Sa và ước muốn lan tỏa rộng rãi tình yêu biển đảo đến cộng đồng.

“Tôi thực sự ấn tượng với những người lính đảo. Họ là những dũng sĩ Biển Đông trẻ trung, năng động, dũng cảm, kiên cường trước mọi thử thách của phong ba bão tố, nhưng lại rất hiền hòa, thân thiện, dễ mến. Đặc biệt là tình yêu Tổ quốc, tình yêu đất liền ở họ như một nguồn sức mạnh không gì so sánh. Họ ra đảo như mang cả quê hương trong tim làm nguồn sức mạnh, để vượt qua mọi sóng gió gian khổ; anh dũng, kiên trung, vững lời thề giữ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ đất mẹ Việt Nam…”, nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, Đài Tiếng nói Việt Nam, chia sẻ.

Thực hiện một Triển lãm chung về Trường Sa là ý tưởng của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi trở về sau chuyến đi đầu tiên tới mảnh đất cực Đông của Tổ quốc.

“Là một nghệ sĩ có may mắn được đến với Trường Sa, chúng tôi mong muốn bằng nghề nghiệp thể hiện tấm lòng của mình đối với Trường Sa. Thông qua Triển lãm, chúng tôi hi vọng mang vẻ đẹp, cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và người dân trên quần đảo Trường Sa đến gần hơn với người dân và du khách”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thu Đông chia sẻ.

Ý tưởng của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh, những người yêu mến nhiếp ảnh. Đặc biệt, ông Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương đã đặt tên cho Triển lãm là “Trường Sa trong ta” như một sự hội tụ tình cảm đầy thân thương, ấm áp của những người dân đất liền với đảo xa. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh trong Hội đều gửi tác phẩm tham gia Triển lãm.

Những bức ảnh chân thực và tấm lòng của các thành viên tham gia đã khiến họa sĩ Phạm Hà Hải, dù chưa một lần đặt chân tới Trường Sa, đã sáng tác mẫu logo dành riêng cho Triển lãm. Logo cách điệu hình đôi mắt có những bông hoa sóng và ngọn hải đăng, với lá cờ đỏ sao vàng hiên ngang, kiêu hãnh nơi trùng khơi. Toàn bộ ý tưởng và thực hiện sắp đặt của Triển lãm cũng do họa sĩ Phạm Hà Hải đảm nhận.

Triển lãm diễn ra từ ngày 3 - 7/8, tại Nhà Thông tin - Triển lãm Thành phố Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Dịp này, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao Bằng chứng nhận bảo trợ triển lãm cho các nghệ sĩ.

Mỹ Bình  (TTXVN)