Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025), tối 21/12, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) và Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). Tham dự buổi lễ có đại diện các cấp, ngành tỉnh Tây Ninh; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, tăng ni, phật tử cùng đông đảo người dân trong tỉnh.
Lễ tưởng niệm 156 hài cốt Anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Ảnh: Minh Phú/TTXVN
Buổi lễ là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; đồng thời là dịp để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân cùng nhau ôn lại và giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống anh dũng, kiên cường, bất khuất của quân và dân trong suốt các thời kỳ lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đại diện các cấp, các ngành, đoàn thể và các tổ chức tôn giáo dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ.
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh cũng tổ chức lễ cầu siêu tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, cầu cho hương hồn các anh sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng và cầu cho quốc thái dân an. Đông đảo tăng ni, phật tử cùng tụng kinh cầu nguyện.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Mưng nhấn mạnh, để có được hòa bình, độc lập, tự do như hôm nay, đất nước ta phải đánh đổi bằng biết bao xương máu của các thế hệ cha, anh đi trước. Nhiều người con ưu tú vĩnh viễn nằm lại trên khắp các chiến trường, trong đó có những liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ, tri ân công lao to lớn ấy.
Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống người có công với cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Riêng năm 2025, tỉnh vận động xã hội hóa xây mới 171 căn và sửa chữa 466 căn nhà tình nghĩa cho người có công; vận động gần 19 tỷ đồng vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; đang phụng dưỡng thường xuyên 64 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách với tổng kinh phí trên 176,8 tỷ đồng. Đến nay, 100% hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân nơi cư trú, không còn hộ người có công thuộc diện nghèo.
Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng nằm ở khu vực gần biên giới Việt Nam - Campuchia, là nơi yên nghỉ của hơn 3.700 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Đặc biệt, nơi đây còn là nơi an nghỉ của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên đất bạn Campuchia khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.
Qua nhiều giai đoạn, các liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) phối hợp với lực lượng phía bạn tìm kiếm, cất bốc và đưa về an táng tại nghĩa trang. Trong gần 3.000 phần mộ được quy tập, chỉ có 168 liệt sĩ xác định được danh tính. Nhưng các anh vẫn nằm đó, yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương và lặng lẽ hướng về nơi từng sống, chiến đấu và hy sinh vì chính nghĩa cao cả..
Lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 - Tân Biên. Ảnh: Minh Phú/TTXVN
Tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên), phát biểu tại lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh khẳng định, trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng và dân tộc, với khát vọng độc lập, tự do và niềm tin sắt son vào chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, lớp lớp những người con ưu tú của đất nước đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những chiến sĩ anh hùng ấy mãi là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tượng đài bất diệt trong lòng dân tộc, đồng thời là tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo, tiếp nối ngọn lửa thiêng liêng, làm nên hình hài Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm những trang sử vàng chói lọi của đất nước.
Theo Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Lễ tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa chính trị – xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Campuchia, góp phần cứu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, tô thắm truyền thống đoàn kết, thủy chung giữa hai dân tộc.
Đại tá Nguyễn Thanh Phong khẳng định, độc lập và hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của nhiều thế hệ, trong đó có những liệt sĩ vẫn chưa tìm được danh tính, còn nằm lại trên đất bạn. Tổ quốc và Nhân dân mãi mãi ghi nhớ, tri ân công lao to lớn ấy. Thời gian qua, tỉnh Tây Ninh triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo gia đình chính sách, người có công, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn trong toàn xã hội.
Nghi thức thỉnh chuông, chiêu tập anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 - Tân Biên. Ảnh: Minh Phú/TTXVN
Thông qua lễ tưởng niệm, các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục được nhắc nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc, từ đó hun đúc lòng yêu nước, ý chí cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Ban Hoằng pháp Trung ương; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh chia sẻ, các anh hùng liệt sĩ chính là “đội quân của Nhà Phật”, mang trong mình tinh thần từ bi, trí tuệ và dũng lực, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn. Với lý tưởng cao đẹp, các anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng trọn vẹn máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Campuchia.
Hòa thượng Thích Minh Thiện nhấn mạnh, sự hy sinh của các liệt sĩ không chỉ là biểu tượng của lòng yêu nước, mà còn là sự thực hành hạnh Bồ Tát trong đời sống hiện thực, lấy sự an lạc của dân tộc và nhân loại làm mục tiêu phụng sự. Máu xương của các anh đã hóa thành nền móng cho hòa bình, độc lập hôm nay và vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Campuchia.
Thông qua lễ tưởng niệm, Hòa thượng kêu gọi các thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ công ơn liệt sĩ, nuôi dưỡng lòng biết ơn, sống trách nhiệm, tiếp nối tinh thần hy sinh cao cả, góp phần xây dựng đất nước ngày càng hòa bình, nhân ái và phát triển bền vững.
Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 là nơi yên nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ đã hy sinh qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là nơi yên nghỉ của hàng ngàn liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được các đội K70 và K71 tìm kiếm, quy tập và hồi hương về nước trong thời gian qua.