03:10 04/03/2014

Trên miền biên viễn

Trong tiết trời xuân ấm áp, nắng nhẹ, chúng tôi có dịp đến thăm xã Xín Cái (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). Mảnh đất miền biên cương phía Bắc của tổ quốc này nằm cách trung tâm huyện lỵ Mèo Vạc 32 km và có đường biên giới dài 8,1 km, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.

Trong tiết trời xuân ấm áp, nắng nhẹ, chúng tôi có dịp đến thăm xã Xín Cái (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). Mảnh đất miền biên cương phía Bắc của tổ quốc này nằm cách trung tâm huyện lỵ Mèo Vạc 32 km và có đường biên giới dài 8,1 km, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.

 

Chia sẻ với chúng tôi, ông Hoàng Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy xã Xín Cái phấn khởi cho biết: “Mặc dù là xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo vẫn ở mức cao nhưng cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, của huyện; cấp ủy, chính quyền xã đã quan tâm chăm lo cho bà con nhân dân đón Tết trong không khí vui vẻ, ấm cúng. Xã đã hỗ trợ, tặng quà cho 45 hộ nghèo, mỗi suất trị giá 300.000 đồng”. Bên cạnh đó, Đồn biên phòng Săm Pun đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã thăm hỏi, động viên nhân dân đẩy mạnh tăng gia lao động sản xuất. Tăng cường tổ chức tuần tra bảo vệ, giữ gìn đường biên mốc giới và phòng chống các tệ nạn xã hội. Chúng tôi luôn được đón nhận những lời nói, cử chỉ và tiếng cười vui vẻ hiện lên trên từng khuôn mặt cán bộ xã và chiến sĩ Đồn biên phòng Săm Pun. Anh Dương Hồng Phong - Đồn trưởng tâm sự: “Lãnh đạo Đồn cũng rất quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ chiến sĩ. Giúp họ đỡ nhớ nhà để yên tâm bảo vệ giữ gìn biên giới quốc gia”.

 

Đồn biên phòng Săm Pun lộng lẫy trong nắng xuân.


Chúng tôi được anh Vũ Văn Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã đưa đi thăm chợ Mỏ Phàng xã Thượng Phùng. Đây là chợ nằm trong quy hoạch cặp cửa khẩu Săm Pun (Việt Nam) và Điền Bồng (Trung Quốc) nhằm phát triển kinh tế biên mậu khu vực biên giới. Các hoạt động mua bán hàng hóa và giao lưu giữa nhân dân hai bên biên giới diễn ra khá tấp nập. Bên cạnh việc trao đổi mua bán hàng hóa, hai bên còn tổ chức chọi bò, giao lưu văn nghệ. Chợ diễn ra rất trật tự, không có cảnh chen lấn, xô đẩy. Hàng hóa bày bán cũng khá phong phú từ các món ăn ẩm thực, bánh kẹo, hoa quả, đồ lưu niệm, hàng tiêu dùng đến các trò chơi giải trí,...

 

Cảnh mua bán giữa nhân dân hai nước diễn ra khá thân thiện.

 

Trong năm 2013, xã Xín Cái đã đạt được một số thành tựu quan trọng. Tổng diện tích gieo trồng đạt 1.344,5 ha, sản lượng lương thực đạt 2.156,6 tấn, tăng 50,11% so với năm 2012. Thu nhập bình quân đầu người đạt 4,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ đói nghèo năm 2012 là 55,01% đã giảm xuống còn 50,75% năm 2013.

Trên con đường ghập ghềnh tới chợ, tôi không khỏi ngạc nhiên về khung cảnh chợ miền biên giới. Xung quanh khu vực mốc 450, xe cộ đi lại tấp nập tuân thủ theo đúng pháp luật của hai nước nhưng dường như không bị rào cản khoảng cách bất đồng về ngôn ngữ. Không cần phiên dịch, người dân hai bên trao đổi mua bán khá thân thiện. Có lẽ khung cảnh phiên chợ biên giới càng trở lên lộng lẫy hơn, đó là sự xuất hiện nhiều chàng trai, cô gái của hai nước diện những bộ quần áo, váy áo mới với những màu sắc hoa văn rực rỡ náo nức đi chơi chợ.


Rời miền biên viễn xa xôi, chúng tôi đem theo niềm mong ước, hy vọng về sự đổi thay trong năm mới. Đó là sự quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa của Nhà nước và của tỉnh Hà Giang để tuyến đường giao thông nối liền cặp cửa khẩu Săm Pun- Điền Bồng sẽ sớm được hoàn thành nhằm tạo điều kiện cho nhân dân hai bên trao đổi buôn bán hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế biên mậu khởi sắc hơn...

Bài và ảnh:Quỳnh Lưu