08:17 06/08/2013

Trải nghiệm du lịch châu Âu đằng sau tay lái

Chuyến du lịch châu Âu bằng xe tự lái mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ. Khác với tour du lịch thông thường, lần này chúng tôi được tự mình thử tay lái trên Romantic Road. Đây là tuyến đường dài 350km từ Wurzburg đến Fussen, kết nối vùng trung tâm với miền Nam Cộng hòa liên bang Đức.

Chuyến du lịch châu Âu bằng xe tự lái mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ. Khác với tour du lịch thông thường, lần này chúng tôi được tự mình thử tay lái trên Romantic Road. Đây là tuyến đường dài 350km từ Wurzburg đến Fussen, kết nối vùng trung tâm với miền Nam Cộng hòa liên bang Đức.

Vào thời Trung cổ, đây là con đường giao thương huyết mạch, đi qua nhiều thành phố, thị trấn cổ lưu giữ nền văn hóa lâu đời đặc sắc và đồ sộ của Đức. Vì thế người ta nói đi trên Romantic Road là lãng du trên con đường tinh hoa văn hóa của đất nước tinh tế và trí tuệ này.

Điểm đến đầu tiên trong hành trình của chúng tôi là thành phố Cologne nổi tiếng với thánh đường Kolner Dom, một trong những nhà thờ lớn nhất trên thế giới và được xếp hạng di sản văn hóa thế giới. Nhà thờ có kiến trúc kiểu Gothic với hai tháp chuông đối xứng, từng là kiến trúc cao nhất thế giới khi chưa có ngọn tháp Eiffel ở Paris.


Từ Cologne lái xe theo hướng Tây Nam, qua biên giới là tới tiểu quốc Luxembourg xinh đẹp và phát triển với mức thu nhập bình quân cao nhất thế giới. Chúng tôi ghé thăm cung điện Đại Công tước Siegfried, nơi khởi nguồn phát triển của lãnh thổ Công quốc Luxembourg trước khi tiến đến Wuzburg, điểm bắt đầu của Romantic Road.

Cung đường lãng mạn, đúng như cái tên của nó, thật đẹp với những cảnh đồng quê làng mạc thơ mộng hai bên đường, dẫn chúng tôi được tới thăm những công trình kiến trúc cổ mang đậm dấu ấn văn hóa Châu Âu, bề thế, nguy nga mà vô cùng tinh tế.

Chúng tôi ghé thăm Pháo đài Marienberg, niềm kiêu hãnh của Wuzburg với tuổi đời hơn 5 thế kỷ và kiến trúc kiên cố, vững chãi.


Tới Heidelburg thăm trường đại học Heidelberg – trường đại học lâu đời nhất nước Đức và lâu đài Heidelburg, nơi đã nhiều lần bị tàn phá trong chiến tranh với Pháp, nay chỉ còn là phế tích, nhưng vẫn là biểu trưng cho tinh thần yêu nước chống lại sự đàn áp của Napoleon.


Thị trấn Nordlingen với những ngôi nhà mái đỏ đặc trưng và các bức tường được xây nên từ các tảng đá có chứa hàng triệu viên kim cương li ti có nguồn gốc từ vụ va chạm thiên thạch cách đây 14,5 triệu năm.


Những con phố cổ của thị trấn Rothenburg cổ tích, nơi tạo cảm hứng xây dựng nên ngôi làng trong phim hoạt hình Cậu bé người gỗ Pinocchino.


Lâu đài Neuschwanstein làm say đắm lòng người bởi vẻ đẹp tựa như trong truyện cổ tích. Được vua Ludwig II xây dựng vào thế kỷ 19 trên ngọn núi cheo leo, bao quanh bởi dãy núi Alps, ngày nay lâu đài Neuschwanstein đã trở thành điểm du lịch hút khách nhất nước Đức và cũng là hình mẫu cho các lâu đài Lọ Lem trong công viên Disneyland.


Rời lâu đài Neuschwantein, chúng tôi tiến đến biên giới Đức – Áo – Thụy Sỹ, ghé thăm thị trấn bên bờ hồ Konstanz êm đềm và thơ mộng được làm nền bởi dãy núi Alps hùng vĩ và điểm xuyết bởi bức tượng Imperia nổi tiếng.

Ghé qua thác RhineFalls lớn nhất Châu Âu nằm ở biên giới Đức và Thụy Sĩ


Bia và xúc xích nổi tiếng của Đức


Chúng tôi đến với chuyến du lịch lần này một cách khá tình cờ khi tìm kiếm thông tin trên mang và ngay lập tức bị cuốn hút bởi lịch trình hấp dẫn và chi phí vô cùng tiết kiệm so với những tour du lịch châu Âu thông thường. Ở Việt Nam mới đưa vào khai thác loại hình tour du lịch này nên nhiều người chưa biết đến, nhưng trong tương lai sẽ rất phát triển bởi những tính chất ưu việt của nó: Không còn phải vì phải vội vã theo kịp xe và hướng dẫn viễn, được tự tay cầm tay lái, chở những người thân hay bạn bè, rong ruổi trên những tuyến đường xa và lạ, nhưng cũng không lo lạc đường và phạm luật, vì đã có người dẫn đường có kinh nghiệm đồng hành cùng bạn, cũng có thể dừng chân lâu hơn, khám phá kỹ càng hơn những điểm đến mà mình yêu thích… Sau mỗi ngày rong ruổi, chúng tôi được bố trí những căn hộ tiện nghi và hiện đại thay vì những khách sạn tiêu chuẩn, nơi cả đoàn được nghỉ ngơi và sinh hoạt thoải mái và có thể tự trổ tài nấu nướng và thưởng thức ẩm thực địa phương theo cách riêng.

Mặc dù thỏa mãn với những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ, nhưng chúng tôi cũng không khỏi tiếc nuối khi chuyến đi kết thúc. Cả đoàn hẹn nhau trong những chuyến du lịch tự lái mới, tới những nền văn hóa mới.


Tiến Đạt