03:15 08/03/2016

Trải lòng của nữ "cửu vạn" ngày 8/3

Đối với những nữ "cửu vạn" tại chợ đầu mối Long Biên, ngày 8/3 của họ cũng như bao ngày khác, mong ước chính của họ không phải là hoa hay quà mà chỉ đơn giản là sức khỏe để tiếp tục lao động nuôi sống gia đình.

Ghi nhận của phóng viên tại chợ đầu mối Long Biên:



Nhọc nhằn kéo xe hàng.

Ngày làm việc mới của các nữ lao động tại chợ đầu mối Long Biên bắt đầu từ 10 giờ đêm hôm trước và kết thúc vào 6 giờ sáng hôm sau.

Bất kể mưa lạnh hay oi bức, các nữ "cửu vạn" đều oằn mình với chuyến hàng trăm cân.

Hối hả chuyển hàng, các chị gần như không có phút nghỉ ngơi.

1 giờ sáng ngày 8/3, màn đêm buông xuống, khi thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu yên tĩnh, thì tại một góc nhỏ giữa thủ đô cuộc sống như mới vừa bừng tỉnh. Đoàn xe tải nườm nượp đổ về, tập kết dày đặc dọc con đường đê Hồng Hà. Bên trong là những sọt hàng đầy ắp rau củ tươi, thùng hàng hoa quả đổ về từ khắp các tỉnh đang được những người cửu vạn thoăn thoắt bốc dỡ xuống các xe kéo đẩy. Công việc nặng nhọc tưởng như chỉ đấng mày râu “đầu đội trời, chân đạp đất” mới lựa chọn, nhưng ở chợ đầu mối này lực lượng nữ cửu vạn đúc không kém đàn ông.

Làm việc trong đêm, mối nguy hiểm từ tai nạn giao thông luôn rình rập.

Nỗi nhọc nhằn mưu sinh đè nặng trên đôi quang gánh người mẹ.

Thấu hiểu nỗi vất vả của đồng nghiệp, các nữ cửu vạn luôn sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau.

Xe kéo và quang gánh luôn đồng hành cùng các chị trong mỗi chuyến kéo hàng suốt đêm.

Chị Hồng quê ở Hưng Yên bắt đầu công việc này đã ngót nghét gần chục năm tâm sự: “Ngày 8/3 của chị cũng không có hoa, có quà nhưng chị sẽ tự thưởng cho mình nghỉ một ngày. Quanh năm làm việc quần quật, kể cả trong dịp Tết chị cũng chỉ được ở bên gia đình có 3 ngày rồi lại tất bật lên Hà Nội để làm việc. Hiện chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục làm việc, kiếm tiền, trang trải cuộc sống gia đình”. Công việc của chị Hồng trong một đêm là kéo 20 chuyến xe chở rau củ từ xe tải xuống chỗ buôn bán của các tiểu thương ở chợ. Mỗi chuyến kéo hàng vất vả, chị Hồng chỉ nhận được thù lao 20.000 một chuyến, cả đêm chị Hồng chỉ kiếm được 300.000 sau khi oằn mình vì sức nặng hàng trăm cân rau củ quả.

Khi được hỏi về kế hoạch cho ngày 8/3, chị T. (Phú Thọ) làm việc ở Hà Nội đã 6 năm nay bùi ngùi chia sẻ: “Vừa nãy đang làm việc, hai con trai đã gọi điện chúc mừng mẹ. Ngày mai là ngày 8/3 nhưng chị vẫn phải làm việc. Chỉ hi vọng kiếm thêm thu nhập để trang trải việc học hành của hai con”.

Nhân-Linh-Hoa