07:15 21/07/2014

TP.HCM: Cháy nhà dân trong hẻm

Nhiều tài sản trong căn nhà ở số 294/13A, đường Nơ Trang Long (phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã bị thiêu rụi trong đám cháy xảy ra chiều 20/7, may mắn thay một bé trai 2 tuổi đã được kịp thời giải cứu khỏi nơi nguy hiểm.

Nhiều tài sản trong căn nhà ở số 294/13A đường Nơ Trang Long (phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã bị thiêu rụi trong đám cháy xảy ra chiều 20/7, may mắn thay người dân đã kịp thời giải cứu một bé trai khỏi nơi nguy hiểm.

Căn gác lửng của gia đình bà Nga bị thiêu rụi.


Vào lúc 14h30 ngày 20/7, bà Nguyễn Thị Phương Nga (50 tuổi) ngồi chơi với cháu trai 2 tuổi dưới tầng trệt của căn nhà thì thấy khói bốc ra từ trên gác lửng nên đã vội chạy lên dập lửa. Do tầng gác làm bằng gỗ, lại chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giấy, nệm... nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Nhiều đốm lửa rơi xuống tầng trệt khiến cháu trai khóc thét hoảng sợ.

Khi đó, hai người con của bà Nga ở gần đó nghe tiếng tri hô báo cháy nên đã chạy đến ứng cứu. Một người nhanh chóng lao vào bồng cháu bé ra ngoài, người còn lại leo lên gác lửng chạy đến tủ nơi ngọn lửa đang bén tới lấy 2 sổ tiết kiệm rồi cùng bà Nga nhanh chóng thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Bình Thạnh huy động 4 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Toàn bộ khu vực được phong tỏa để triển khai phương án chữa cháy. Nhiều vòi rồng tỏa ra nhiều hướng để xịt nước vào đám cháy. Sau hơn 30 phút, ngọn lửa được dập tắt nhưng nhiều tài sản trên gác lửng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn đã khiến bà Nga bị bỏng nhẹ ở mặt và nhiều hộ dân xung quanh có một phen hoảng loạn. Đến gần 17h công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.


Tin, ảnh: Lê Linh