02:10 16/02/2018

TP Hồ Chí Minh thanh bình, yên ả trong ngày Mùng 1 Tết

Sáng mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018, thời tiết tại TP Hồ Chí Minh rất đẹp với nắng nhẹ và mát. Mọi con đường của TP Hồ Chí Minh đều yên ả và thanh bình. Đâu đó trên khoảng không, những đàn chim bay qua khiến khung cảnh thêm lãng mạn. Nhiều người dân cũng đã đến chùa để cầu an cho gia đình và đất nước.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, các tuyến đường mọi ngày đều kẹt xe bất kể giờ cao điểm hay không, nay đều thông thoáng và bình yên trong sáng Mùng 1 Tết.

Đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Bình) không còn cảnh kẹt xe trong sáng Mùng 1 Tết.

Tuyến đường cửa ngõ Tây Bắc thành phố - Trường Chinh (quận Tân Bình) cũng yên ắng trong ngày đầu năm mới.

Đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), tuyến đường ùn tắc mỗi ngày hôm nay "rất lạ".

Cầu vượt Cộng Hòa mỗi ngày ô tô và xe máy "chen lấn", sáng nay đã vắng bóng người đi.

Vòng xoay Lăng Cha Cả cũng vắng lặng và bình yên.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) sáng nay cũng rất yên ắng, thanh bình.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai - tuyến đường chính khu vực trung tâm thành phố sáng nay cũng vắng vẻ.

Khu vực Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung nhiều du khách du lịch cũng vắng lặng.

Tuy nhiên, khu vực nhà thờ Đức Bà lại đông đúc hơn vì nơi đây được nhiều người yêu thích. Người dân đến đây chụp ảnh, cho chim bồ câu ăn và ngắm cảnh thanh bình của buổi sáng đầu năm mới.

Trong khi đó, tại khu phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), nhiều gia đình đã đến đây du Xuân và chụp ảnh lưu niệm trong ngày đầu năm mới.

Có lẽ, với rất nhiều gia đình người Việt, Mùng 1 Tết là ngày tiết thanh minh để đi chùa cầu an, cầu lộc, mong một năm mới được nhiều may mắn và hạnh phúc cho gia đình. Sáng Mùng 1 Tết, chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) đã đông đúc người dân đến thắp hương, cầu nguyện.

Mọi người mua nhang, đèn để cầu an tại chùa...

... để mong một năm mới thêm nhiều may mắn, an bình và hạnh phúc cho bản thân, gia đình và cho đất nước.


Mạnh Linh/Báo Tin tức