Dưới cái nắng gay gắt trên thao trường huấn luyện tại Trường Quân sự Quân khu 7 (TP Hồ Chí Minh), những nữ quân nhân đến từ nhiều đơn vị quân đội trên cả nước vẫn miệt mài tập luyện diễu binh, diễu hành. Đây là giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Khối nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn luyện tập dưới cái nắng gay gắt trên thao trường tại Trường Quân sự Quân khu 7.
Dưới cái nắng gay gắt của tháng 3/2025, tại Trường Quân sự Quân khu 7 (TP Hồ Chí Minh), những nữ quân nhân từ khắp các đơn vị trong cả nước tập trung thành đội hình diễu binh, diễu hành. Những "bóng hồng" này đại diện cho các lực lượng như Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, Chiến sĩ Giải phóng quân, Nữ dân quân tự vệ, Nam dân quân tự vệ… vẫn miệt mài luyện tập với cường độ cao, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Các khối nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, Chiến sĩ Giải phóng quân, Nữ dân quân tự vệ, Nam dân quân tự vệ… đang tham gia luyện tập diễu binh.
Mồ hôi lăn dài trên gương mặt các nữ chiến sĩ khối Biệt động Sài Gòn, khi họ miệt mài luyện tập dưới cái nắng gay gắt.
Thiếu úy Nguyễn Trường Nguyên, Phó Đại đội trưởng Đại đội A50 cho biết: "Khối nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đã tập luyện hơn 3 tháng. Cường độ rất cao, nhưng cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực hết mình. Các chiến sĩ phải giữ hàng lối chặt chẽ, thực hiện diễu binh qua khán đài với quãng đường 150 mét, đòi hỏi độ chính xác cao. Một trong những nội dung khó nhất là động tác đi đều rồi chuyển sang đi nghiêm khi qua khán đài. Để rèn luyện động tác này, các nữ chiến sĩ phải đeo tạ 1kg ở mỗi chân và ke chân mỗi ngày 2 tiếng để đảm bảo động tác dứt khoát, đồng đều”.
Các nữ chiến sĩ luyện tập động tác đi đều rồi chuyển sang đi nghiêm khi qua khán đài.
Theo Thiếu úy Nguyễn Trường Nguyên, các chiến sĩ nữ trong khối đang rất cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mà Đảng, nhân dân, Quân đội giao phó.
Chiến sĩ Bùi Thị Phương Ngọc, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai chia sẻ: "Để có được buổi hợp luyện hôm nay, em đã trải qua nhiều tháng tập luyện gian khổ. Nhưng càng khó khăn, tôi càng tự hào. Khi bước qua khán đài, chúng tôi sẽ thể hiện phong thái tự tin, đĩnh đạc của một người quân nhân đối với đất nước".
Chiến sĩ Phạm Ngọc Diệu, Bệnh viện Quân y 7A tham gia diễn tập.
Tương tự, chiến sĩ Phạm Ngọc Diệu, Bệnh viện Quân y 7A cho biết: "Hôm nay, chúng tôi luyện tập đi nghiêm với quãng đường 150 mét, nhưng trong những buổi tập trước, con số này có thể lên đến 180 - 200 mét. Việc tập luyện rất vất vả, đặc biệt với các chiến sĩ nữ đã có gia đình, phải sắp xếp thời gian để cân bằng giữa nhiệm vụ và cuộc sống. Dù thời tiết nắng gắt, dễ say nắng, chóng mặt, nhưng tất cả đều nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi rất vinh dự khi được tham gia khối nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, đóng góp vào sự kiện trọng đại của đất nước”.
Nụ cười của những "bóng hồng" sau khi kết thúc buổi tập luyện.
Với tinh thần thép và ý chí quyết tâm, những "bóng hồng" quân đội đang ngày đêm khổ luyện để chuẩn bị cho một màn diễu binh trang nghiêm, góp phần làm nên thành công của sự kiện trọng đại vào tháng 4 tới.
Khối nữ Dân quân tự vệ diễu hành qua khán đài.
Khối nam Dân quân tự vệ với đôi chân thẳng tắp tiến qua lễ đài.