Những ngày cuối tuần, người dân và du khách tại TP Hồ Chí Minh đã có dịp thưởng thức chương trình “Hát bội với âm nhạc dân tộc”, đồng thời được trải nghiệm và hiểu sâu hơn về bộ môn hát bội - một di sản sân khấu truyền thống hơn 500 năm tuổi.
Chương trình “Hát bội với âm nhạc dân tộc” do Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP Hồ Chí Minh tổ chức đã thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, học sinh và du khách quốc tế. Tại đây, người xem không chỉ được thưởng thức những trích đoạn hát bội đặc sắc mà còn được trải nghiệm “hóa thân” thành nghệ sĩ, cùng tập vũ đạo, luyện lời thoại và tham gia các hoạt động hóa trang sân khấu truyền thống.
Nghệ sĩ hát bội Bảo Trang đang chuẩn bị cho phần diễn của mình.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Tổ chức biểu diễn Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình này, nghệ thuật cổ truyền sẽ đến gần hơn với công chúng, nhất là giới trẻ, để họ hiểu và trân trọng hơn giá trị văn hóa Việt Nam”.
Hát bội không dùng mặt nạ rời nên các nghệ sĩ phải trực tiếp hoá trang. Mỗi màu sắc đều có ý nghĩa riêng, như màu đỏ là trung thần, người ngay thẳng, màu trắng là nịnh thần, gian thần xảo quyệt.
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, nghệ thuật hát bội ra đời từ thời Lý - Trần và phát triển rực rỡ trong giai đoạn Lê - Trịnh. Hát bội từng là nghệ thuật cung đình mang tính hàn lâm, được biểu diễn trong các dịp lễ hội và sự kiện trọng đại.
Dù trải qua nhiều thăng trầm, bộ môn này vẫn giữ được tinh thần sáng tạo và bản sắc riêng, đặc biệt là nét độc đáo khi không cúng Tổ nghề trước mỗi buổi diễn, khác biệt với nhiều loại hình sân khấu khác.
Trích đoạn Hai Bà Trưng bày cờ khởi nghĩa do nghệ sĩ Kiều My và Bảo Trang thủ vai.
Ngày nay, nghệ thuật hát bội đang có dấu hiệu “trẻ hóa” mạnh mẽ. Nghệ sĩ trẻ Doãn Thị Bảo Trang (sinh năm 1997) cho biết: “Càng học, tôi càng thấy hát bội sâu sắc và đáng quý. Mỗi điệu bộ, lời thoại đều chứa đựng tinh hoa văn hóa dân tộc. Tôi mong nhiều người trẻ sẽ cùng nhau giữ gìn và phát triển bộ môn này".
Trích đoạn Trần Hưng Đạo ra quân được tái hiện sinh động trước mắt người xem tại Đường sách TP Hồ Chí Minh vào ngày cuối tuần qua.
Cùng chung niềm say mê, nghệ sĩ Kiều My, người có hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật hát bội cho biết: “Hát bội đòi hỏi người xem phải hiểu lịch sử, hiểu nhân vật để cảm nhận trọn vẹn. Chính sự tinh tế ấy làm nên sức hút riêng của loại hình này".
Còn đối với khán giả, theo anh Trần Gia Kiệt, những chương trình như thế này rất ý nghĩa, giúp những người trẻ thêm yêu và tự hào về văn hóa dân tộc.
Trích đoạn Ông già cõng vợ đi xem hội.
Người dân và du khách chăm chú xem hát bội tại Đường sách TP Hồ Chí Minh trong ngày cuối tuần.
Theo các chuyên gia văn hoá, bằng cách kết hợp biểu diễn, tương tác và giáo dục, chương trình “Hát bội với âm nhạc dân tộc” không chỉ mang hơi thở của nghệ thuật cổ truyền trở lại đời sống đương đại mà còn mở ra hướng tiếp cận mới, giúp hát bội tiếp tục tỏa sáng, sống động và gần gũi hơn trong lòng công chúng hôm nay.