Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), TP Hồ Chí Minh đón ngày đầu năm mới trong không khí yên bình, trái ngược với nhịp sống sôi động thường ngày. Tiết trời dịu mát, nắng đẹp tạo điều kiện thuận lợi để người dân xuống phố tận hưởng không khí xuân.
Đường Lê Duẩn hướng về Hội trường Thống Nhất thông thoáng trong ngày đầu năm mới.
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường huyết mạch tại trung tâm thành phố như đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đại lộ Võ Nguyên Giáp hay khu vực cầu Ba Son đều trở nên thông thoáng, vắng phương tiện lưu thông. Các điểm thường xuyên ùn tắc như vòng xoay Lý Thái Tổ, vòng xoay Điện Biên Phủ cũng trở nên yên ả trong buổi sáng đầu năm.
Các tuyến đường ở trung tâm TP Hồ Chí Minh yên bình sáng mùng 1 Tết.
Sự thưa vắng này là hình ảnh quen thuộc của thành phố mỗi dịp Tết đến, khi phần lớn người lao động về quê sum họp gia đình, số còn lại dành thời gian nghỉ ngơi sau đêm giao thừa.
Trong khi giao thông khá tĩnh lặng, không khí xuân lại sôi động tại các địa điểm vui chơi công cộng như Đường hoa Nguyễn Huệ, Hồ Con Rùa và khu vực Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Nhiều gia đình trong trang phục áo dài truyền thống đã tranh thủ du xuân, chụp ảnh lưu niệm, tạo nên không khí rộn ràng trong ngày đầu năm mới.
Cầu Ba Son thông thoáng.
Đường Lý Thái Tổ hướng về cầu vượt 3 Tháng 2.