11:10 09/11/2010

Torres “hủy diệt” Chelsea

Với hai cú ra chân đầy kỹ thuật làm nên hai bàn thắng giúp Liverpool đánh bại đội đầu bảng Chelsea, Fernando Torres đã tìm lại được phong độ đỉnh cao của mình. Phong độ ấn tượng đó không chỉ góp công lớn vào cuộc hồi sinh ngoạn mục của đoàn quân Đỏ (hiện đã leo lên vị trí thứ 9)...

Với hai cú ra chân đầy kỹ thuật làm nên hai bàn thắng giúp Liverpool đánh bại đội đầu bảng Chelsea, Fernando Torres đã tìm lại được phong độ đỉnh cao của mình. Phong độ ấn tượng đó không chỉ góp công lớn vào cuộc hồi sinh ngoạn mục của đoàn quân Đỏ (hiện đã leo lên vị trí thứ 9), mà còn khiến cho cuộc đua giành chức vô địch giải Ngoại hạng càng trở nên hấp dẫn khi mà khoảng cách giữa Chelsea và Manchester United hiện chỉ còn là 2 điểm (25 - 23).

Torres (phải) có trận đấu xuất thần, giúp Liverpool đả bại Chelsea.

“Nhiều người tin rằng sớm muộn Torres sẽ trở lại phong độ tốt nhất, và giờ thì điều đó đã tới”, HLV Roy Hodgson của Liverpool hồ hởi phát biểu sau trận đấu. Suốt cả mùa giải trước, Torres đã liên tục bị hành hạ bởi chấn thương háng và đầu gối, điều khiến anh chơi hết sức đáng thất vọng ở World Cup 2010. Bước vào mùa giải này, Torres cũng khởi đầu hết sức chậm chạp, còn Liverpool thì đã có lúc tụt xuống nhóm cầm đèn đỏ sau khi có sự khởi đầu tệ nhất kể từ 57 năm qua.

Tuy nhiên, vụ đổi chủ ngoạn mục ở sân Anfield đã trở thành động lực để Liverpool hồi sinh. Trận thắng trước Chelsea đã là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của thầy trò HLV Roy Hodgson trên mọi mặt trận. Và nó càng trở nên lung linh hơn khi mà tay săn bàn hàng đầu của họ tìm lại được cảm hứng ghi bàn. Torres luôn có duyên với sân Anfield, bởi cú đúp vừa qua đã nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được tại đây trong khuôn khổ giải Ngoại hạng lên thành 44 bàn chỉ sau 47 lần ra sân. Ngoài ra, Torres cũng đã nối dài bảng thành tích tuyệt vời của mình mỗi lần đối đầu với Chelsea. Tổng cộng, anh đã ghi được 7 bàn trong 8 lần đối đầu với đội bóng thành Luân Đôn!

Chính vì thế, HLV Hodgson tỏ ra rất tự tin rằng Liverpool sớm muộn gì cũng sẽ vươn lên nhóm dẫn đầu cho xứng đáng với vị thế của CLB. Cả HLV Carlo Ancelotti của Chelsea cũng thừa nhận điều đó khi đưa ra nhận định Liverpool hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải trong top 4, qua đó có thể trở lại với Champions League. HLV người Italia cũng hết lời ca ngợi Torres, người đã khiến Chelsea nếm trải trận thua thứ hai ở giải Ngoại hạng kể từ đầu mùa: “Torres là một chân sút tuyệt vời, luôn biết cách trở lại đúng lúc”.

Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Torres cũng chỉ là một trong những lý do khiến Chelsea thất bại. Trước trận này, Chelsea đã có liên tiếp những trận đấu không thành công khi thất bại trước Man City, bị Aston Villa cầm hòa rồi thắng không thuyết phục trước Blackburn. Cộng thêm với việc hàng loạt trụ cột như Michael Essien, Lampard rồi Drogba vắng mặt (chỉ vào sân hiệp hai), thất bại của Chelsea là điều hoàn toàn có thể lý giải được.

Chelsea không phải ông lớn duy nhất ngã ngựa ở vòng này, bởi Arsenal cũng gây thất vọng khi thất thủ 0 - 1 trên sân của Newcastle sau sai lầm của thủ thành Fabianski. Người ghi bàn duy nhất trừng phạt các pháo thủ là tiền đạo trẻ Andy Caroll, người chuẩn bị được HLV Fabio Capello triệu tập vào đội tuyển Anh. Dù vẫn xếp thứ 3, song Arsenal đã bị Man City cân bằng về mặt điểm số sau khi đội bóng áo Xanh thành Manchester đánh bại West Brom 2 - 0 nhờ một cú đúp của Balotelli, người sau đó bị truất quyền thi đấu do lĩnh hai thẻ vàng.

Trong khi đó, tại giải Tây Ban Nha, khoảng cách giữa Real Madrid và Barcelona vẫn chỉ là 1 điểm sau khi cả hai đều giành chiến thắng. Hai pha ghi bàn của Carvalho và Oezil trong 20 phút đầu giúp Real đánh bại đối thủ cùng thành phố Atletico 2 - 0, còn Barca đánh bại Getafe 3 - 1 với các bàn của Messi, Villa và Pedro. Tại giải Italia, đội đầu bảng Lazio đã thua trận đầu tiên khi thất thủ 0 - 2 trong trận derby với AS Roma. Dù vậy, ngôi đầu của Lazio vẫn được bảo đảm do ĐKVĐ Inter bị Brescia cầm hòa 1 - 1.

Tuệ Minh