11:08 10/11/2012

Tổng thống Xyri thề sống chết cùng đất nước

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền Russia Today (Nga) được phát sóng ngày 9/11, Tổng thống Xyri Bashar al-Assad tuyên bố, ông sẽ “sống và chết” ở đất nước Xyri và cảnh cáo rằng bất kỳ cuộc xâm lược nào của phương Tây nhằm lật đổ ông cũng sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc cho khu vực Trung Đông.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền Russia Today (Nga) được phát sóng ngày 9/11, Tổng thống Xyri Bashar al-Assad tuyên bố, ông sẽ “sống và chết” ở đất nước Xyri và cảnh cáo rằng bất kỳ cuộc xâm lược nào của phương Tây nhằm lật đổ ông cũng sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc cho khu vực Trung Đông và xa hơn nữa.


 

Tổng thống Xyri Bashar al-Assad trên kênh truyền hình Russia Today ngày 9/11. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Assad được đưa ra vào thời điểm phe đối lập Xyri đã tổ chức một hội nghị quan trọng ở Cata ngày 9/11 nhằm thống nhất lực lượng trong và ngoài nước để lật đổ chính quyền Xyri hiện nay, cũng như chuẩn bị cho khả năng một cuộc chuyển giao thời hậu Assad.


Bất chấp những áp lực nặng nề từ các nước phương Tây, Tổng thống Assad đã bác bỏ ý tưởng mà Thủ tướng Anh David Cameron để ngỏ hôm 6/11, theo đó Tổng thống Assad sẽ rời bỏ quyền lực một cách an toàn và ra nước ngoài sống lưu vong nhằm kết thúc cuộc khủng hoảng kéo dài 19 tháng qua ở Xyri. Ông Assad quả quyết: “Tôi không phải là con rối. Tôi không phải do phương Tây dựng lên để có thể sang phương Tây sinh sống, hay bất kỳ nước nào khác. Tôi sinh ra ở Xyri, lớn lên ở Xyri và sẽ chết ở Xyri”.


Tổng thống Assad khẳng định rằng, chỉ người dân Xyri mới có quyền quyết định tương lai chính trị của ông. Ông nói: “Việc một tổng thống ở lại hay ra đi là rất bình thường, nhưng nó phải được quyết định qua các hòm phiếu”.


Đề cập tới khả năng một cuộc xâm lược của phương Tây, nhà lãnh đạo Xyri nói: “Tôi nghĩ rằng cái giá của cuộc xâm lược này, nếu nó xảy ra, sẽ là lớn hơn nhiều so với những gì thế giới có thể chịu đựng. Nó sẽ gây hiệu ứng domino trên thế giới, từ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương. Tôi nghĩ rằng phương Tây sẽ không đi theo chiều hướng này, nhưng nếu họ làm vậy, không ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”.


Trong bối cảnh lực lượng chống đối đang tăng cường áp sát các thành phố lớn và đánh chiếm các vị trí chiến lược tại Xyri, Tổng thống Assad cho rằng nguồn hậu thuẫn của phương Tây cho phe đối lập Xyri cả về vũ khí, tài chính và chính trị hiện ở mức lớn “chưa từng có”. Ông cho rằng cuộc chiến đấu giữa quân chính phủ và lực lượng chống đối sẽ rất khốc liệt và khó khăn.


Liên quan đến tình hình chiến sự tại Xyri, ngày 9/11, lực lượng Quân đội Xyri Tự do (FSA) đã đánh chiếm thị trấn Ras al-Ain giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Một chỉ huy của quân chống đối cho biết xung đột đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Với việc kiểm soát Ras al-Ain cách thủ đô Đamát 600 km về phía nam, FSA mở rộng phạm vi kiểm soát khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có tuyến đường huyết mạch nối tỉnh Hasaka với thành phố Aleppo chiến lược.

 

T.L