Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn còn sống nhưng bị thương “rất nghiêm trọng”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc họp báo tại Washington DC., ngày 6/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 26/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn còn sống nhưng đã bị thương nghiêm trọng ở phần bên trái cơ thể.
Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, phát biểu với nhà bình luận chính trị Glenn Beck, Tổng thống Trump nói: “Ông ấy bị thương rất nghiêm trọng. Phần bên trái cơ thể, cánh tay, chân, toàn bộ phần đó”.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết cho biết nếu Lãnh tụ Tối cao Iran đã qua đời thì chính phủ Iran đang “diễn khá đạt” khi tuyên bố rằng họ thường xuyên tham vấn ông.
Phía Iran chưa đưa ra bình luận về tiết lộ nêu trên của nhà lãnh đạo Mỹ.
Tổng thống Trump cũng dự đoán rằng cuộc chiến với Iran, bắt đầu vào ngày 28/2 bằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, sẽ kết thúc “khá sớm”, đồng thời nhắc lại tuyên bố của ông rằng Mỹ đã mở lại thành công eo biển Hormuz.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tuyến đường thủy chiến lược này sẽ không được mở lại cho đến khi Mỹ chấp nhận các điều kiện của Tehran và quay trở lại thỏa thuận khung đạt được vào tháng 6 năm nay.
Tuy nhiên, ông Trump lại cho biết 10 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Ba (25/8), trong đó 22 tàu đã đi qua an toàn trong đêm.
Ngày 25/8, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng: “Iran đã được thông báo rằng bất kỳ tàu hoặc thuyền nào tiến hành rải thêm thủy lôi sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt một cách có hệ thống”.
Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ thực hiện chính sách “không khoan nhượng” đối với mọi hoạt động rải thủy lôi, đồng thời khẳng định Washington đang sử dụng công nghệ của Lực lượng Không gian Mỹ để giám sát “từng tấc” của tuyến đường thủy chiến lược này, cũng như núi Pickaxe và “ba cơ sở hạt nhân khác đã bị phá hủy”.
Tuy nhiên, Iran bác bỏ tuyên bố này và cho rằng không ai ngoài Iran biết vị trí của các quả thủy lôi.
Hình ảnh từ vệ tinh Terra của NASA về eo biển Hormuz (trái). Ảnh: The Gulf News/TTXVN
Trong một phát biểu riêng với kênh Al Jazeera của Qatar, Tổng thống Trump cho rằng chiến tranh kinh tế và các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran “đều có hiệu quả”.
Vào ngày 24/8, chính quyền Tổng thống Trump đã phát động “Chiến dịch Kẻ bị ruồng bỏ về kinh tế” (Operation Economic Outcast), một chiến dịch trừng phạt quy mô lớn nhằm tiếp tục cô lập Iran khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Washington sẽ nhằm vào mọi nguồn thu của Iran, trong đó có dầu mỏ, nhằm ngăn các quốc gia và doanh nghiệp làm ăn với Tehran.
“Trên toàn cầu, mục tiêu của chúng tôi là cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế đang hỗ trợ Iran cho đến khi Tehran bị cô lập hoàn toàn”, ông Bessent nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các quốc gia trên thế giới phải lựa chọn giữa Mỹ và Iran.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố “Chiến dịch Kẻ bị ruồng bỏ về kinh tế” sẽ khiến các đối tác thương mại của Tehran phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp, nếu các quốc gia và thực thể “tạo điều kiện cho các giao dịch và là một phần của hệ sinh thái biến dầu mỏ Iran thành tiền, thành công cụ phục vụ chính quyền Iran, họ sẽ trở thành mục tiêu” của các biện pháp trừng phạt.
Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Al Jazeera, Tổng thống Trump cho biết thêm rằng ông “không vội” nối lại các cuộc đàm phán với Iran và nói rằng “Tôi không có bất kỳ thời hạn nào, hoàn toàn không”.
Các cuộc thăm dò tại Mỹ cho thấy cuộc chiến đang ngày càng mất đi sự ủng hộ của công chúng Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh giá cả gia tăng do các tuyến đường thủy bị đình trệ.
Vào giữa tháng 6, với sự trung gian của Pakistan và Qatar, Iran và Mỹ đã ký một thỏa thuận khung gồm 14 điểm tại Islamabad, thủ đô Pakistan.
Bản ghi nhớ Islamabad bao gồm các điều khoản về chấm dứt các hành động thù địch, mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ và bắt đầu tiến trình đàm phán kéo dài 60 ngày.
Tehran cáo buộc Mỹ không thực hiện các điều khoản then chốt trong Bản ghi nhớ Islamabad.