Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ Iran đã đưa ra đề xuất cải thiện đáng kể chỉ trong vòng 10 phút sau khi ông quyết định hủy một vòng đàm phán hạt nhân dự kiến, một diễn biến mà ông mô tả là dấu hiệu cho thấy Tehran rất mong muốn đạt được thỏa thuận ngay cả khi tiến trình ngoại giao vẫn còn nhiều biến động.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, trong một phát biểu với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) tại Florida để bay trở lại Washington vào hôm 25/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Họ đã đưa cho chúng tôi một văn bản có thể tốt hơn, và điều thú vị là ngay khi tôi hủy nó, trong vòng 10 phút chúng tôi đã nhận được một văn bản mới tốt hơn nhiều”.
Tiết lộ này cho thấy bề ngoài đàm phán có vẻ như đã đổ vỡ, nhưng áp lực qua các kênh hậu trường có thể đang phát huy tác dụng ngay cả khi các cuộc đàm phán chính thức bị đình trệ.
Một quyết định hủy bỏ nhưng mang lại kết quả
Tổng thống Trump cho biết ông đã hủy kế hoạch cử các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan vì chuyến đi “đòi hỏi di chuyển nhiều” và vì các nhà đàm phán của ông “không gặp lãnh đạo cao nhất của đất nước Iran”, hàm ý rằng phái đoàn Iran tới Pakistan không có đủ thẩm quyền để đưa ra các cam kết ràng buộc.
Tuy nhiên, phản hồi nhanh chóng từ phía Iran dường như đã chứng minh nhận định của ông. Dù không tiết lộ nội dung cụ thể của các đề xuất, nhưng Tổng thống Trump cho biết đề xuất thứ hai cho thấy “họ đã đưa ra rất nhiều”.
Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh yêu cầu cốt lõi của mình vẫn không thay đổi: Iran “sẽ không có vũ khí hạt nhân”.
Về các liên lạc trong tương lai, Tổng thống Trump cho biết ông ưu tiên hình thức trao đổi trực tiếp nhưng kín đáo hơn.
“Chúng tôi sẽ làm việc qua điện thoại và họ có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào họ muốn,” ông Trump nói, đồng thời khẳng định: “chúng tôi nắm toàn bộ lợi thế”.
Ngoại giao vẫn tiếp diễn dù đàm phán tạm dừng
Việc Tổng thống Trump hủy đàm phán diễn ra ngay sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi rời Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian chính giữa Washington và Tehran.
Chỉ vài giờ sau, ông Araghchi đã tới thủ đô Muscat của Oman nơi ông dự kiến có các cuộc gặp về tình hình khu vực.
Oman từ lâu đã đóng vai trò là kênh liên lạc hậu trường kín đáo giữa hai nước, từng tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp trước giai đoạn leo thang hiện nay.
Trong khi đó, Pakistan phát tín hiệu không có ý định rút lui khỏi vai trò trung gian.
Thủ tướng Shehbaz Sharif đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong cuộc trao đổi mà ông Sharif mô tả là “ấm áp và mang tính xây dựng” về tình hình khu vực.
Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Sharif xác nhận Iran đã cử một phái đoàn cấp cao tới Islamabad và khẳng định Pakistan sẽ tiếp tục đóng vai trò là “bên tạo điều kiện trung thực và chân thành” cho hòa bình lâu dài, với sự ủng hộ của các đối tác khu vực.
Iran cảnh báo đáp trả quân sự, khu vực vẫn bất ổn
Trong khi các nhà ngoại giao di chuyển giữa các thủ đô, vào ngày 25/4, Bộ Chỉ huy quân sự trung ương của Iran đã đưa ra cảnh báo cứng rắn, cho rằng các hành động “phong tỏa hải quân, cướp bóc và hành vi như cướp biển” của Mỹ trong khu vực nếu tiếp diễn sẽ dẫn đến phản ứng quân sự quyết đoán.
Tuyên bố do hãng thông tấn nhà nước IRNA đăng tải cũng cho biết bất kỳ hành động gây hấn mới nào của Mỹ hoặc Israel sẽ khiến cả hai bên phải chịu tổn thất lớn hơn.
Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công mà văn phòng của ông mô tả là “mạnh mẽ” nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại Liban, sau các vụ tấn công bằng rocket và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào miền Bắc Israel và lực lượng bộ binh Israel ở miền Nam Liban, dù không có thương vong được ghi nhận.
Các cuộc không kích của Israel tại miền Nam Liban đã khiến ít nhất sáu người thiệt mạng, những người mà Israel xác định là thành viên Hezbollah, ngay cả khi lệnh ngừng bắn mong manh vẫn trên danh nghĩa còn hiệu lực.