Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng việc nhắm vào người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin là “không cần thiết”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung sau hội đàm tại Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 10/1 cho biết khi được các phóng viên đặt câu hỏi về việc liệu ông có tìm cách bắt cóc Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ không ra lệnh bắt cóc ông Putin, bác bỏ ý tưởng đó, đồng thời cho rằng việc này là không cần thiết.
Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra một tuần sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích vào trung tâm thủ đô Caracas bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đưa về New York xét xử với những cáo buộc mà ông Maduro bác bỏ.
Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky phản ứng trước chiến dịch này khi cho rằng sau sự việc vừa xảy ra đối với Venezuela thì “Mỹ biết phải làm gì tiếp theo”.
Khi Tổng thống Trump trả lời câu hỏi của báo chí tại cuộc gặp với các lãnh đạo ngành dầu khí ở Nhà Trắng hôm 9/1, phóng viên Peter Doocy của Fox News đã nhắc lại bình luận của ông Zelensky.
“Nghe như ông ấy muốn ông đi bắt ông Vladimir Putin”, phóng viên Doocy nói, rồi hỏi Tổng thống Trump: “Ông có bao giờ ra lệnh cho một chiến dịch nhằm bắt giữ ông Vladimir Putin hay không?”
Tổng thống Trump trả lời: “Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết. Tôi luôn có mối quan hệ rất tốt với ông ấy”.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng ông “rất thất vọng” khi những nỗ lực của mình trong suốt năm qua nhằm làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa Liên bang Nga và Ukraine đã không thành công.
Moskva đã lên án việc bắt cóc Tổng thống Maduro là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela.
Ngày 3/1, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã lên án điều mà họ gọi là hành động “xâm lược vũ trang” của Mỹ nhằm vào Venezuela diễn ra cùng ngày, kêu gọi các bên kiềm chế và cảnh báo nguy cơ leo thang thêm.
Đại sứ Liên bang Nga tại Liên hợp quốc, ông Vassily Nebenzia thì cho rằng cuộc đột kích của Mỹ đẩy thế giới tiến gần hơn tới “hỗn loạn và vô pháp”.
Tháng trước, Liên bang Nga cáo buộc Ukraine đã phóng gần 100 thiết bị bay không người lái (UAV) để tấn công một trong những nơi ở chính thức của Tổng thống Putin tại tỉnh Novgorod.
Theo Moskva, toàn bộ các UAV này đã bị bắn hạ trước khi tiếp cận mục tiêu.
Mặc dù Kiev phủ nhận việc có kế hoạch tấn công ngôi nhà nghỉ của Tổng thống Putin, nhưng các quan chức quân sự Liên bang Nga sau đó đã bàn giao cho phía Mỹ thứ mà họ cho là thiết bị dẫn đường lấy từ một thiết bị bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi, trong đó có chứa lộ trình bay.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại vụ tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga ở miền Tây Ukraine.
Xem hình ảnh từ camera giám sát vào đêm 8/1, rạng sáng 9/1 tại tỉnh Lviv (giáp Ba Lan) ghi lại nhiều vật thể lao xuống từ bầu trời liên tiếp với tốc độ cao, phù hợp với đặc điểm của hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Liên bang Nga. Nguồn: RT).
Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào đêm 8/1, rạng sáng 9/1, họ đã tấn công đáp trả vụ Ukraine tấn công nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tỉnh Novgorod.
Trong cuộc tấn công này, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik tiên tiến và mục tiêu hướng tới là các cơ sở sản xuất thiết bị bay không người lái, hạ tầng năng lượng và các cơ sở liên quan quân sự khác bên trong Ukraine.