Trong cuộc trao đổi với tờ The Washington Post vào ngày 28/2, chỉ vài giờ sau khi Mỹ phát động các cuộc không kích quân sự phối hợp nhằm vào Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mục tiêu chính của ông là “tự do” cho người dân Iran.
Khói bốc lên từ thủ đô Tehran, Iran sau cuộc không kích của Israel ngày 28/2/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Trả lời phỏng vấn báo The Washington Post qua điện thoại, từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, vài giờ sau khi Mỹ phát động các cuộc không kích quân sự phối hợp nhằm vào Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Tất cả những gì tôi muốn là tự do cho người dân”.
“Tôi muốn một quốc gia an toàn, và đó là điều chúng ta sẽ có”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.
Báo The Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ với điều kiện giấu tên cho biết chiến dịch không kích Iran bắt đầu vào khoảng 1 giờ sáng 28/2, theo giờ Bờ Đông nước Mỹ, với loạt tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu và các loại vũ khí phóng từ trên không do chiến đấu cơ của Không quân và Hải quân Mỹ triển khai.
“Trong khi các hoạt động vẫn đang tiếp diễn, tính đến sáng 28/2, không có quân nhân Mỹ nào bị thương”, quan chức này cho biết thêm.
Về phía Iran, theo truyền thông nước này hôm 28/2, Tehran nhanh chóng tiến hành các đòn phản công, nhắm vào nhiều căn cứ quân sự của Mỹ , trong đó có cơ sở hỗ trợ Hạm đội 5 tại Bahrain.
Sau đó cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy một hệ thống radar Mỹ đặt tại Qatar, trong bối cảnh xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang, trong khi nhiều quốc gia Arập kêu gọi ngừng leo thang và quay lại đối thoại.
Theo IRGC, hệ thống radar Mỹ FP132 có tầm hoạt động khoảng 5.000 km, được bố trí tại Qatar và sử dụng để theo dõi tên lửa đạn đạo, đã bị phá hủy. Thông tin này được công bố trên Đài Phát thanh Nhà nước Iran. Hiện chưa có xác nhận độc lập từ phía Mỹ hoặc Qatar về tuyên bố trên.
Chiến dịch không Iran vào rạng sáng 28/2 được Lầu Năm Góc đặt tên là “Operation Epic Fury” còn chiến dịch song song của Israel thì mang tên “Lion’s Roar”.
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 28/2 cho biết bất chấp nhiều năm chỉ trích sự can dự của Mỹ vào các cuộc chiến ở Trung Đông, đặc biệt là cái giá về sinh mạng trong các nỗ lực lật đổ và dựng lên các chính quyền mới, vào hôm 28/2, Tổng thống Trump đã công khai đưa ra lập luận ủng hộ việc thúc đẩy thay đổi chế độ tại Iran.
“Khi chúng tôi kết thúc, hãy tiếp quản chính phủ của các bạn. Nó sẽ là của các bạn để nắm lấy. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của các bạn trong nhiều thế hệ”, ông Trump nói với người dân Iran trong thông điệp video lúc 2 giờ 30 sáng 28/2 đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social.
Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố: “Không có tổng thống nào sẵn sàng làm điều mà tôi sẵn sàng làm tối nay. Giờ đây các bạn có một tổng thống đang trao cho các bạn điều các bạn muốn, vậy hãy xem các bạn sẽ phản ứng thế nào”, đồng thời nhấn mạnh rằng: “Mỹ đang hậu thuẫn các bạn bằng sức mạnh áp đảo và hỏa lực hủy diệt”.
Tổng thống Trump cũng thừa nhận nguy cơ thương vong đối với phía Mỹ khi nói rằng: “Mạng sống của những anh hùng Mỹ dũng cảm có thể bị mất, và chúng ta có thể có thương vong. Điều đó thường xảy ra trong chiến tranh. Nhưng chúng ta làm điều này không chỉ cho hiện tại. Chúng ta làm điều này cho tương lai, và đó là một sứ mệnh cao cả”.
Trong bài phát biểu bằng video, ông Trump cáo buộc Iran có 47 năm “khủng bố quy mô lớn” nhằm vào Mỹ, nhắc lại vụ bắt con tin năm 1979 và vụ đánh bom doanh trại Thủy quân lục chiến tại Beirut năm 1983 khiến 241 người Mỹ thiệt mạng, đồng thời cho rằng Iran “có lẽ đã liên quan” đến vụ tấn công tàu khu trục USS Cole năm 2000 tại Yemen.
“Đó là khủng bố trên diện rộng. Chúng ta sẽ không chịu đựng điều đó thêm nữa”, ông Trump tuyên bố, đồng thời gọi Iran là “nhà tài trợ khủng bố hàng đầu thế giới”.
Nhà lãnh đạo Mỹ cam kết sẽ “phá hủy tên lửa của họ và san phẳng toàn bộ ngành công nghiệp tên lửa” cũng như “tiêu diệt hải quân của họ”, đồng thời bảo đảm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Trump nhắc đến Chiến dịch Midnight Hammer hồi tháng Sáu năm ngoái, mà theo ông là đã “xóa sổ chương trình hạt nhân của chế độ tại Fordow, Natanz và Isfahan”, cho rằng Iran đã “bác bỏ mọi cơ hội từ bỏ tham vọng hạt nhân”.
“Tôi đã xây dựng và tái thiết quân đội của chúng ta trong nhiệm kỳ đầu tiên, và không có lực lượng quân sự nào trên Trái Đất này có thể sánh được về sức mạnh, năng lực và mức độ tinh vi”, ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Trước đó vào hôm 26/2, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với The Washington Post rằng bất kỳ chiến dịch nào nhằm vào Iran cũng sẽ không dẫn đến một cuộc chiến kéo dài của Mỹ.
“Ý tưởng rằng chúng ta sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến ở Trung Đông trong nhiều năm không có hồi kết - điều đó sẽ không xảy ra”, ông Vance nói.
Các chuyên gia chính sách đối ngoại đã cảnh báo rằng, không giống các cuộc không kích hạn chế hồi tháng Sáu năm ngoái, một cuộc xung đột rộng lớn hơn với Tehran có thể khiến Washington bị sa lầy trong nhiều năm.
Các cuộc tấn công diễn ra chỉ hai ngày sau khi vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) kết thúc, với việc cả hai bên đều cho biết đã đạt được tiến triển.
Thậm chí, Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr al-Busaidi hôm 27/2 nói với ông Vance rằng: “Hòa bình đang nằm trong tầm tay”.
Ông Trump không trả lời thêm câu hỏi nào về quy mô của các chiến dịch đang diễn ra hay khả năng triển khai bộ binh Mỹ.