11:15 12/11/2012

Tóm gọn kẻ đâm chết một dân phòng

Sau khi gây án khiến anh Tâm (dân phòng của phường Nguyễn Cư Trinh, TP HCM) tử vong, Tuấn trốn sang Campuchia làm nghề bốc xếp để sinh sống. Ngày 9/11, y mò về nhà thì bị bắt.

Sau khi gây án khiến anh Tâm (dân phòng của phường Nguyễn Cư Trinh, TP HCM) tử vong, Tuấn trốn sang Campuchia làm nghề bốc xếp để sinh sống. Ngày 9/11, y mò về nhà thì bị bắt.
 

Bị can Nguyễn Văn Tuấn.

 
Chiều ngày 9/11, Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Đội trọng án, PC 45, Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn (tự Tý, 34 tuổi, ngụ khu Mã Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1; có 1 tiền án về tội mua bán ma túy), kẻ có lệnh truy nã về hành vi giết người.
 
Ngày 13/11/2005, Tuấn đang bày giày dép lấn chiếm lòng lề đường Nguyễn Cư Trinh (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) để bán thì anh Nguyễn Văn Tâm (44 tuổi) là dân phòng của phường Nguyễn Cư Trinh đến nhắc nhở. Tuấn chẳng những không nghe mà còn dọa sẽ "làm thịt" anh Tâm nên hai bên lời qua tiếng lại.
 
Sau đó, Công an phường Nguyễn Cư Trinh mời hai bên lên hòa giải nhưng Tuấn vẫn ấm ức và quyết sẽ "trả thù" anh Tâm. Khoảng 20h ngày 15/11/2005, anh Tâm cùng 2 người bạn đã ngồi nhậu ở phía sau trụ sở dân phòng Khu phố 8, phường Nguyễn Cư Trinh thì bất ngờ Tuấn cầm dao xông đến đâm anh Tâm nhiều nhát, rồi bỏ trốn. Anh Tâm được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết sau đó.
 
Sau khi gây án Tuấn trốn sang Campuchia làm nghề bốc xếp để sinh sống. Ngày 9/11, y mò về nhà thì bị bắt.
 
 
Theo cand.com.vn