09:07 11/09/2014

Tôi yêu U19 Việt Nam!

Những đợt sóng người trên khán đài sân Mỹ Đình, hàng vạn tiếng reo hò hô vang 2 tiếng "Việt Nam" đã vang lên trong suốt trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản tối 9/9. Mỹ Đình đã thực sự trở thành “chảo lửa” rực cháy, không còn một chỗ trống.

Những đợt sóng người trên khán đài sân Mỹ Đình, hàng vạn tiếng reo hò hô vang 2 tiếng "Việt Nam" đã vang lên trong suốt trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản tối 9/9. Mỹ Đình đã thực sự trở thành “chảo lửa” rực cháy, không còn một chỗ trống.

 

Cho dù U19 Việt Nam đã để thua trước U19 Nhật Bản, song phải nói đây vẫn là một trận đấu mà các chàng trai trẻ của Việt Nam đã cống hiến hết mình và thi đấu tốt để tạo nên 90 phút đầy cảm xúc. Dù thất bại 2 - 3 trước U19 Nhật Bản nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam đã thi đấu hết mình và đáp lại được niềm tin yêu của các CĐV. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Guillaume Graechen cũng rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

 

Các cổ động viên đặt trọn niềm tin vào U19 Việt Nam. Ảnh: Lê Sơn


Có rất nhiều người hâm mộ đã vượt quãng đường khá xa để đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Dù vất vả nhưng ai cũng thỏa mãn và quên hết mệt mỏi.


Với anh Tạ Hồng Tiến, nhà ở Sơn Tây (Hà Nội), đoạn đường đến sân vận động Mỹ Đình thật vất vả với hơn 30 km, công việc thì bộn bề nhưng anh vẫn cố gắng bố trí thời gian đến sân thật sớm, để có thể xếp hàng nhanh nhất vào sân thưởng thức lối chơi đẹp mắt, đầy cống hiến của đội tuyển U19 Việt Nam. Anh Tiến cho biết: “Được xem các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam thi đấu là mong ước của tôi.

 

Niềm đam mê với trái bóng tròn cùng với sự ngưỡng mộ tài năng và sự đầu tư bài bản của đội tuyển U19 Việt Nam nên tôi đã đến đây từ đầu giờ chiều dù thời tiết hôm nay khá nóng”. Với anh Tiến, bóng đá Việt Nam đã cho anh nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng với U19 thì anh thực sự hài lòng. Lần đầu tiên đội tuyển thi đấu tại Hà Nội nên anh Tiến đã tận dụng cơ hội để xem trận đấu.


Anh Nguyễn Văn Tý, nhà ở phố Vĩnh Hưng, Hoàng Mai (Hà Nội) phấn khởi khi được tặng chiếc vé xem Đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu với Đội tuyển U19 Nhật Bản. Anh vui vẻ bông đùa: “Tôi là người may mắn, khi không phải chen chân đi mua vé. Nghe nhiều người nói có cả “bà bầu” 8 tháng đi mua vé, thật sự tôi lo sợ trước cảnh tượng đó”. Anh Tý cũng chia sẻ, chiều 9/9, tan giờ làm anh đã đến thẳng sân Mỹ Đình để không bị tắc đường, có vé mà không vào sân được thì thật là đen đủi. Nếu bỏ phí một phút thi đấu là bỏ phí một khoảnh khắc tuyệt vời với các cầu thủ trẻ mà mình yêu thích. Lối đá mà mọi tuyến đều chơi với sự tự tin trong những pha ban bật ngắn và nhanh thực sự làm anh hâm mộ.


Anh Tý cho biết thêm: Đội tuyển U19 Việt Nam luôn chủ động cầm bóng chắc ở phần sân nhà, triển khai những miếng đánh nhanh ở giữa sân bằng những đường bóng ngắn, sẵn sàng áp sát khung thành đối phương bằng những đường chọc khe chính xác cùng khả năng chạy chỗ thông minh của các cầu thủ. Trong những tình huống tranh chấp, các cầu thủ trẻ cũng không ngần ngại va chạm quyết liệt nhưng không hề có những pha phạm lỗi ác ý. Đó là lý do khiến anh không bỏ trận nào có mặt U19 Việt Nam thi đấu.


Nhiều cung bậc cảm xúc tại “chảo lửa Mỹ Đình” đã được U19 Việt Nam thắp lên, có người đã ví von “cháy trên từng ngọn cỏ”. Đúng vậy, người hâm mộ đã được thưởng thức một trận cầu mãn nhãn với những bàn thắng đẳng cấp của cả 2 đội Việt Nam và Nhật Bản. 5 bàn thắng đã phản ánh sức nóng của trận đấu. Không trọn vẹn vì thua trận, nhưng người hâm mộ vẫn hài lòng với lối đá kỹ thuật bài bản của các cầu thủ U19 Việt Nam và họ vẫn tin vào tương lai của bóng đá nước nhà.


Sau khi trận đấu kết thúc, anh Nguyễn Việt Phú, quê Việt Trì (Phú Thọ) chia sẻ: "Tuy buồn nhưng tôi vẫn tin là tương lai bóng đá Việt Nam còn tiến xa hơn nữa. Cảm giác được hò hét “Tuyệt, tuyệt vời” khi các cầu thủ ghi bàn thắng thật vui sướng. Một trận cầu không dành cho những người yếu tim. Các cầu thủ U19 Việt Nam đã thi đấu bằng cả trái tim, niềm đam mê, niềm tự hào dân tộc, xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà, đối với tôi thế là đủ".


Anh Trần Anh Tuấn, quận Cầu Giấy (Hà Nội) bày tỏ: Sau 90 phút tranh tài sôi động ở sân Mỹ Đình, các cầu thủ U19 Việt Nam thêm một lần để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ không chỉ bằng phong cách thi đấu, nỗ lực hết mình trên sân mà còn bằng tình cảm họ luôn hướng về người hâm mộ. Với tinh thần "chiến đấu" như vậy, chúng ta có thua thì cũng không nên buồn, chúng ta sẽ đứng dậy mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã. Tôi tin khi U19 Việt Nam đi tới trận chung kết, chúng ta sẽ chiến đấu mãnh liệt hơn, sẽ là những người "vô địch".


Lê Sơn - TTN