08:23 30/08/2011

Tối hậu thư cho phe ủng hộ ông Kadhafi

Ngày 30/8, lực lượng đối lập Libi đã ấn định thời hạn chót là ngày 3/9 cho các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi phải đầu hàng, nếu không sẽ phải đối mặt với sự tấn công quân sự.

* Ngày 3/9 là hạn chót phải đầu hàng

Ngày 30/8, lực lượng đối lập Libi đã ấn định thời hạn chót là ngày 3/9 cho các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi phải đầu hàng, nếu không sẽ phải đối mặt với sự tấn công quân sự. Chỉ huy quân sự của phe đối lập, Đại tá Ahmed Omar Ban, còn đe dọa các tay súng đối lập đã sẵn sàng cho "trận đánh cuối cùng".

Quân nổi dậy Libi tiến về thành phố Sirte ngày 30/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Chủ tịch Hội đồng dân tộc chuyển tiếp (NTC) của phe đối lập, ông Mustafa Abdel Jalil cho biết, phe đối lập đang đàm phán với quan chức một số thành phố, thị trấn được cho là ủng hộ ông Kadhafi, trong đó có cả thành phố Sirte quê hương của ông Kadhafi, về việc đầu hàng hòa bình. Ông này nêu rõ từ ngày 3/9, sức mạnh quân sự sẽ được huy động nếu các bên không đạt được giải pháp hòa bình.

Trong khi đó, phương Tây tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao ở thủ đô Tripôli, bất chấp tình hình an ninh tại đây vẫn bất ổn. Ngày 29/8, Liên minh châu Âu (EU) cho biết đã mở một văn phòng cứu trợ nhân đạo tại Tripôli nhằm đẩy nhanh việc cung cấp thuốc men, nước uống và lương thực thiết yếu cho Tripôli. Trong một tuyên bố, Ủy viên đối phó với khủng hoảng của EU, Kristalina Georgieva cho biết EU đã giải ngân 10 triệu euro trong số 70 triệu euro tiền tài trợ của tổ chức này dành cho các hoạt động nhân đạo khẩn cấp tại Tripôli.

Trước đó, Pháp đã cho mở cửa lại Đại sứ quán nước này ở Tripôli sau 6 tháng đóng cửa. Đặc phái viên Pháp sẽ có mặt ở Tripôli khi bộ máy của NTC chuyển về thủ đô.

Cùng ngày, hãng sản xuất năng lượng khổng lồ của Italia ENI đã ký kết thỏa thuận với ban lãnh đạo NTC tại Benghazi, theo đó cho phép ENI khôi phục các hoạt động khai thác dầu mỏ và khí đốt Libi cũng như tái khởi động hoạt động cung cấp khí đốt cho Italia.

Hé lộ tung tích ông Kadhafi

Kênh truyền hình Sky News của Anh ngày 30/8 dẫn lời một vệ sĩ 17 tuổi của Khamis, con trai ông Kadhafi, cho biết nhà lãnh đạo này vẫn ở thủ đô Tripôli cho tới ngày 26/8, nhưng nay đã rời tới thành phố sa mạc Sabha ở miền nam Libi, một trong số những khu vực mà lực lượng ủng hộ ông Kadhafi đang nương náu. Theo nguồn tin trên, ông Kadhafi đã gặp con trai Khamis lúc 13 giờ 30 phút ngày 26/8 tại một khu nhà ở Tripôli và cũng gặp chớp nhoáng con gái Aisha.

Vợ (ngoài cùng bên trái) và 3 con của Kadhafi đã sang Angiêri. Ảnh: AFP-TTXVN


Chủ tịch NTC Jalil thừa nhận, ông Kadhafi vẫn nhận được sự ủng hộ bên trong và ngoài Libi. NATO cũng nhận định ông Kadhafi có khả năng vẫn đang chỉ huy lực lượng trung thành mặc dù đang trên đường chạy trốn. Người phát ngôn của lực lượng NATO tại Libi, Đại tá Roland Lavoie cho rằng, ông Kadhafi vẫn có khả năng chỉ huy và điều khiển quân đội ở mức độ nhất định, đồng thời thừa nhận lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libi mà NATO chứng kiến không phải là đội quân hoàn toàn tan rã, mà là đang rút lui trật tự, chấp nhận tình thế lùi bước và chọn lựa vị trí tốt nhất trong khả năng để tiếp tục cuộc chiến.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Angiê dẫn thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Angiêri Amar Belani khẳng định, chính phủ Angiêri đã cho phép vợ và 3 con của ông Kadhafi lánh nạn trên lãnh thổ nước này "vì lý do nhân đạo". Ông Belani khẳng định, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Hội đồng Bảo an và người đứng đầu Ban chấp hành NTC Mahmud Jibril đã được thông báo về sự việc này.

Theo báo giới Angiêri, một đoàn 31 người, trong đó có vợ ông Kadhafi - bà Safia cùng con gái Aisha, 2 con trai Hannibal, Mohamed và các cháu của ông, đã vào lãnh thổ Angiêri qua đường biên giới chung vào lúc 14 giờ 45 ngày 29/8 (giờ Việt Nam). Tối 30/8, có tin cho biết Aisha đã sinh một bé gái ở Angiêri.

Ngay sau khi nhận được tin trên, NTC tuyên bố việc Angiêri chứa chấp các thành viên trong gia đình Kadhafi là một "hành động gây hấn" và sẽ tìm cách dẫn độ những người này về nước để đưa ra xét xử một cách công bằng cùng với ông Kadhafi và những người khác.

TTG – Thùy Dương