08:07 21/08/2012

Tito Vilanova ra mắt ấn tượng

Các CĐV Barcelona đã cất đi được gánh nặng trên vai, trong khi các CĐV Real Madrid thì thực sự lo lắng. Chiến thắng hủy diệt 5 - 1 của Barcelona trước Real Sociedad trong ngày khai mạc La Liga cho thấy Tito Vilanova là người thay thế hoàn toàn xứng đáng của Barcelona.

Các CĐV Barcelona đã cất đi được gánh nặng trên vai, trong khi các CĐV Real Madrid thì thực sự lo lắng. Chiến thắng hủy diệt 5 - 1 của Barcelona trước Real Sociedad trong ngày khai mạc La Liga cho thấy Tito Vilanova là người thay thế hoàn toàn xứng đáng của Barcelona.

 

Messi (phải) đã lập cú đúp trong trận HLV Tito ra mắt tại La Liga.

Khi Pep Guardiola nói lời chia tay, người Catalan không khỏi hoài nghi về sức mạnh của Barcelona, bởi “thuyền trưởng” giờ đây chỉ là nhà cầm quân non trẻ Tito Vilanova. Tuy nhiên, Tito đã tạm xua tan tất cả bằng chiến thắng không thể tưng bừng hơn. Thậm chí, vị chiến lược gia 42 tuổi này còn khởi đầu tốt hơn cả Pep Guardiola (thua Numancia 0 - 1) và Frank Rijkaard (thắng Bilbao 1 - 0).

 

Vẫn lối chơi tiqui - taca mê hoặc đó, đoàn quân của HLV Tito đã khiến Real Sociedad chẳng khác gì quân xanh trong những buổi tập, khi họ kiểm soát bóng đến 73% và tung ra đến 20 cú dứt điểm. Thậm chí, “số phận” của Real Sociedad còn được quyết định ngay trong 45 phút đầu tiên bằng cú đúp của Lionel Messi, cùng các bàn thắng của Carles Puyol và Pedro, trước khi David Villa đánh dấu sự trở lại bằng pha lập công ấn định chiến thắng 5 - 1.

 

Chiến thắng đầu tay ấn tượng chưa thể nói hết về khả năng thực sự của vị chiến lược gia 42 tuổi này. Tuy nhiên, dưới thời Tito, Barcelona đã có thêm những nét mới khi Tello - ngôi sao trẻ từng bị hoài nghi sau màn trình diễn tệ hại ở trận kinh điển với Real mùa trước, giờ đây đã trưởng thành để sắm vai “nhà thiết kế”. Bên cạnh, đó là sự trở lại của David Villa sau 8 tháng dưỡng thương bằng một bàn thắng. Đây thực sự là một tín hiệu lạc quan, một thách thức cho mọi đối thủ của Barca mùa giải này và trên hết là sự an tâm cho Tito. “Chiến thắng trong trận đấu đầu tiên là điều vô cùng cần thiết. David Villa đã trở lại. Cậu ấy sẽ giúp cho đội bóng trở nên hoàn hảo và sự an tâm” - HLV Tito phát biểu.

 

Nếu như Barcelona có chiến thắng ấn tượng ngày ra quân thì Real Madrid lại bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương của mình không như ý, khi bị Valencia cầm hòa 1 - 1 tại Bernabeu. Gonzalo Higuain đã mang về sự khởi đầu thuận lợi cho “kền kền trắng” bằng pha lập công ngay phút thứ 10. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì nhà đương kim vô địch có thể làm được trước khi Jonas mang 1 điểm về cho Valencia ở cuối hiệp 1.

 

Chỉ có được kết quả hòa ngay trận đầu ra quân là điều mà Real Madrid không hề muốn. Bản thân Jose Mourinho - người tự nhận mình là “duy nhất”, lại càng không. "Kết quả hòa, tất nhiên, chẳng thể làm chúng tôi hài lòng. Vì chúng tôi luôn luôn hướng tới chiến thắng”.

 

Cùng với Real, một đội bóng khác của thành Madrid là Atletico cũng có sự khởi đầu bằng trận hòa 1 - 1 trước Levante. Trong khi đó, trận đấu giữa Athletic Bilbao và Real Betis đã kết thúc sau màn rượt đuổi nghẹt thở bằng cơn mưa bàn thắng. Betis đã xuất sắc đánh bại á quân Europa League với tỷ số 5 - 3.


Trong khi đó, tại vòng 2 của giải vô địch Pháp, đội bóng nhà giàu Paris Saint Germain tiếp tục gây thất vọng do bị Ajaccio cầm hòa 0 - 0, trong trận đấu mà họ có đủ mặt những ngôi sao hàng đầu. Ở trận ra quân thì PSG cũng đã bị Lorient cầm hòa với tỷ số 2 - 2, và việc chỉ kiếm được 2 điểm sau 2 vòng đấu khiến cho chiếc ghế của HLV Carlo Ancelotti lung lay dữ dội, bởi sự kỳ vọng mà giới CĐV cũng như các ông chủ Arập đặt vào PSG là rất lớn.



Tuệ Minh