08:08 17/08/2012

Tình yêu đêm Hạ Chí

Hạ Chí là ngày có ban ngày dài nhất trong năm. Nghe nói là đêm Hạ Chí rất tuyệt vời, bởi vì vào đêm này, có rất nhiều thiên thần nhỏ xuất hiện

Tác giả: Tiểu Ni Tử.


NXB Văn học - Liên Việt.

Hạ Chí là ngày có ban ngày dài nhất trong năm. Nghe nói là đêm Hạ Chí rất tuyệt vời, bởi vì vào đêm này, có rất nhiều thiên thần nhỏ xuất hiện. Mà tôi còn nghe nói những thiên thần nhỏ còn nhỏ vào mí mắt của bạn một thứ thuốc thần, khiến bạn yêu người đầu tiên nhìn thấy khi tỉnh giấc...


Câu chuyện kể về những kỉ niệm học trò trong sáng của hai nhân vật chính: Hạ Chí và Đằng Nguyên Dạ, cùng những bạn đồng lớp khác. Hồn nhiên và ngây thơ với những xúc cảm chân thật của lứa tuổi mới lớn không khoa trương, không các tình tiết “người lớn” mà chỉ đơn giản là những tình tiết hết sức đời thường của thời học trò với những mối quan hệ bạn bè, gia đình, thầy cô và xã hội. “Mô típ” nam chính đẹp trai hoàn hảo, nữ chính hậu đậu, đáng yêu được khai thác một cách tối đa qua nhiều lăng kính, dưới ngòi bút của Tiểu Ni Tử, tuổi học trò của chúng ta hiện lên một cách chân thực, như đang trở về thời cắp sách đến trường, hồn nhiên vô tư không toan tính mà vẫn trở nên cuốn hút lạ thường.


Bao nhiêu hiểu nhầm đáng tiếc, bao nhiêu tình huống hài hước nực cười nhưng vẫn được miêu tả chân thực khiến người đọc nhớ đến thời học trò hồn nhiên ngây thơ của mình, và đặc biệt từng câu chữ trong từng chương truyện luôn truyền tải được một cách trọn vẹn nhất những cảm xúc của chính tác giả, đưa người đọc vào trạng thái như chính mình là nhân vật trong truyện. Từng chút, từng khắc... “lời nguyền” đó đã bị tình yêu chân thành, dũng cảm hóa giải hay không? Những tháng ngày tiếp theo của Hạ Chí và Đằng Nguyên Dạ sẽ như nào… Câu trả lời sẽ được giải đáp trong cuốn sách này.


Tiểu Ni Tử tên thật là Hùng Tịnh. Được mệnh danh là “thiên hậu trường phái mới của các diễn đàn văn học thanh xuân”, nữ nhà văn trẻ Tiểu Ni Tử chính là người mở đầu cho trào lưu văn học lãng mạn tuổi teen ở Trung Quốc với tác phẩm “Nụ hôn của quỷ“(năm 2004). “Tình yêu đêm Hạ Chí” là một trong số rất nhiều sáng tác sau này giúp cô khẳng định vị trí “thiên hậu” của mình.


Các tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam: “Nhật ký từ thiên đường”, “Gặp lại ở thiên đường”, “Nụ hôn của quỷ” (3 tập), “Nói yêu em lần thứ 13” (2 tập)…


L.V