Ngày 15/3, tại nhiều điểm bỏ phiếu, hình ảnh các tình nguyện viên trẻ nhiệt tình, niềm nở hỗ trợ cử tri đã trở thành những khoảnh khắc đẹp trong ngày hội lớn của toàn dân.
Ngay từ sáng, các bạn trẻ đã có mặt để hỗ trợ công tác chuẩn bị, hướng dẫn cử tri tìm đúng khu vực bỏ phiếu, kiểm tra thông tin, sắp xếp thứ tự, tận tình giúp đỡ người cao tuổi, người khuyết tật… trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Những nụ cười thân thiện, cùng sự nhanh nhẹn, chu đáo của các tình nguyện viên đã góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi, ấm áp tại mỗi điểm bầu cử.
Tình nguyện viên trẻ góp sức cho ngày hội của toàn dân.
Bạn Phan Nam Khánh, Tổng phụ trách đội sinh viên Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tại 13 điểm hỗ trợ bầu cử của phường Ba Đình.
Bạn Phan Nam Khánh, Tổng phụ trách đội sinh viên Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tại 13 điểm hỗ trợ bầu cử trên địa bàn phường Ba Đình chia sẻ, lực lượng tình nguyện viên chính là “cầu nối” và cũng là “những đại sứ thân thiện” tại các điểm bầu cử. Các bạn không chỉ hỗ trợ phân luồng, giữ gìn trật tự, hướng dẫn quy trình bỏ phiếu mà còn trực tiếp giúp đỡ những cử tri cao tuổi, người khuyết tật. Theo Khánh, sự nhiệt tình và sức trẻ của các tình nguyện viên đã góp phần giảm tải đáng kể áp lực cho các cán bộ tổ bầu cử, đồng thời tạo nên không khí cởi mở, thân thiện để cử tri cảm thấy thoải mái và tự hào khi thực hiện quyền công dân.
Để điều phối lực lượng tình nguyện viên tại 13 điểm khác nhau, Nam Khánh chia lực lượng tình nguyện viên thành 4 cụm nhỏ, tương ứng với 4 đội trưởng phụ trách các cụm gần nhau: “Trước ngày diễn ra sự kiện, phường đã tổ chức tổng duyệt và chuẩn bị các phương án cho nhiều tình huống. Nhờ vậy, tôi có thể nắm bắt tiến độ, linh hoạt điều phối nhân sự từ điểm ít người sang điểm đông khi cần thiết, đảm bảo mọi điểm bầu cử đều hoạt động trơn tru”.
Theo Nam Khánh, khó khăn lớn nhất là phải bao quát một địa bàn rộng với 13 điểm cùng lúc. Đôi khi có những tình huống phát sinh đồng thời ở nhiều nơi, ví dụ như có điểm đông cử tri tập trung vào một khung giờ… Bên cạnh việc điều phối công việc, Khánh cũng luôn quan tâm tới sức khỏe và bữa ăn của các tình nguyện viên để các bạn có đủ thể lực hoàn thành nhiệm vụ.
Trong lần bầu cử này, Nam Khánh không chỉ hỗ trợ công tác bầu cử tại địa phương, mà còn là một cử tri lần đầu đi bỏ phiếu.
Dù từng tham gia tổ chức và điều phối nhiều hoạt động tình nguyện quy mô lớn, nhưng mỗi lần góp sức vào một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Nam Khánh vẫn giữ nguyên cảm giác tự hào và xúc động.
“Lần này, tôi vẫn có chút lo lắng như những ngày đầu nhận nhiệm vụ. Những ngày qua, tôi thường thức khuya, dậy sớm để lo từng suất ăn, kiểm tra sự có mặt và sự chỉn chu của các đoàn viên trường Đại học Quốc tế. Nhưng khi nhìn thấy tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến của các bạn tình nguyện viên trẻ do mình phụ trách, tôi càng thêm tin tưởng vào nhiệt huyết và ý thức trách nhiệm của thế hệ thanh niên đối với đất nước”, Khánh chia sẻ.
Đặc biệt, trong lần tham gia hỗ trợ này, Nam Khánh không chỉ là người điều phối tình nguyện viên mà còn là một cử tri lần đầu đi bỏ phiếu. “Cảm xúc rất hồi hộp và tự hào, khó có thể diễn tả. Khi cầm trên tay lá phiếu, tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình cũng đang góp một phần tiếng nói nhỏ bé vào công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước”, Khánh bộc bạch.
Bạn trẻ Nguyễn Phạm Hoàng Anh cảm thấy vui và tự hào khi được góp một phần sức nhỏ bé vào ngày hội non sông.
Chung cảm xúc, Nguyễn Phạm Hoàng Anh (phụ trách đội sinh viên Trường Quốc tế tại ba điểm bầu cử số 9, 10 và 11 của phường Ba Đình), cũng bày tỏ niềm xúc động khi được tham gia vào ngày hội của toàn dân.
Hoàng Anh cho biết trong ngày bầu cử, nhiệm vụ của bạn trẻ là kẹp phiếu bầu, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình bỏ phiếu, đồng thời hỗ trợ đóng dấu xác nhận đối với những cử tri đã hoàn thành việc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu.
“Khi nhận nhiệm vụ, tôi cảm thấy rất bồi hồi và xúc động. Tôi cũng thấy vui và tự hào khi được góp một phần nhỏ bé hỗ trợ cho ngày bầu cử. Là một sinh viên đi học xa nhà, nhưng khi tham gia hoạt động này, tôi có cảm giác nơi đây cũng chính là quê hương của mình…”, Hoàng Anh bộc bạch.
Hoàng Anh chia sẻ, khoảnh khắc khiến bạn trẻ nhớ nhất trong ngày hôm nay là hình ảnh nhiều gia đình cùng nhau đi bầu cử. “Có những gia đình ba thế hệ cùng đến điểm bỏ phiếu. Trên gương mặt họ là niềm vui và sự hân hoan. Có lẽ họ rất tự hào khi được trở thành những cử tri trong cuộc bầu cử lần này. Những hình ảnh như vậy khiến tôi cảm thấy công việc mình đang làm thật sự ý nghĩa”, Hoàng Anh nói.
Tình nguyện viên Phạm Sơn Tùng nhiệt tình hỗ trợ các cử tri tại điểm bầu cử.
Hỗ trợ cử tri tại điểm bầu cử Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, bạn trẻ Phạm Sơn Tùng cho biết, ngày bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với đất nước.
Có mặt tại điểm bỏ phiếu từ sáng sớm trong màu áo xanh tình nguyện, Tùng cảm thấy vinh dự khi được đóng góp một phần nhỏ bé vào thành công chung của ngày bầu cử. Điều khiến bạn trẻ ấn tượng nhất chính là không khí phấn khởi tại nơi đây. Nhìn thấy sự vui vẻ, rạng rỡ trong từng ánh mắt và nụ cười của mọi người, Tùng càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa và tinh thần của ngày hội toàn dân.
“Trong không khí đó, chúng tôi với vai trò là lực lượng thanh niên xung kích tình nguyện luôn tích cực hỗ trợ và hướng dẫn cử tri để quy trình bầu cử diễn ra thuận lợi hơn, đồng thời giải đáp những thắc mắc trong quá trình tham gia bỏ phiếu. Dù chỉ là những việc làm nhỏ bé, nhưng đối với chúng tôi đó là niềm tự hào khi được góp phần vào một hoạt động có ý nghĩa lớn đối với đất nước. Những hành động giản dị của thanh niên tình nguyện hôm nay cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, luôn sẵn sàng chung tay xây dựng và phát triển đất nước trong tương lai”, Sơn Tùng bày tỏ.
Các tình nguyện viên áo xanh nhiệt huyết trong ngày hội của toàn dân.
Tình nguyện viên Trịnh Thu Hà luôn quan sát để kịp thời hỗ trợ các cử tri cao tuổi.
Tình nguyện viên Trịnh Thu Hà bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được tham gia hỗ trợ tại điểm bầu cử Ban Công đoàn Quốc phòng. Nhiệm vụ chính của Hà là túc trực tại khu vực hòm phiếu, hướng dẫn cử tri bỏ đúng lá phiếu vào đúng hòm quy định, đồng thời quan sát để kịp thời hỗ trợ những người lớn tuổi khi cần thiết.
“Đặc biệt, tôi luôn chú ý hỗ trợ các ông bà, cô chú cao tuổi, tay yếu hoặc run… để họ có thể tự tay bỏ lá phiếu của mình. Điều tôi mong muốn nhất là mọi cử tri, đều có thể trọn vẹn thực hiện quyền công dân của mình”, Thu Hà nói.
Lần đầu tiên được tham gia hỗ trợ tại một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Hà cho biết đây là trải nghiệm đầy ý nghĩa đối với một người trẻ. Khi trực tiếp góp sức vào “ngày hội của toàn dân”. Theo Hà, trải nghiệm này không chỉ mang lại niềm xúc động mà còn giúp chị nhận thức sâu sắc hơn về quyền và trách nhiệm của một công dân trẻ: Sống trách nhiệm hơn và tích cực đóng góp cho cộng đồng.
Trong quá trình hỗ trợ cử tri, khoảnh khắc khiến Hà xúc động nhất là khi chứng kiến nhiều cử tri cao tuổi đến điểm bầu cử. “Dù sức khỏe đã yếu, bước chân chậm và đôi tay run run, các ông bà vẫn rất phấn khởi, kiên trì đến để tự mình thực hiện quyền bỏ phiếu. Khi hoàn thành lá phiếu và lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm với nụ cười rạng rỡ, tôi thực sự xúc động và tự hào”, Thu Hà chia sẻ.
Tình nguyện viên Mạc Phạm Thiên Long tích cực tham gia hỗ trợ tại điểm bầu cử Trường THCS Nguyễn Công Trứ.
Tình nguyện viên Mạc Phạm Thiên Long, hỗ trợ tại điểm bầu cử Trường THCS Nguyễn Công Trứ cho biết, nhiệm vụ chính của bạn là tiếp nhận thông tin, đối chiếu với thẻ cử tri và cập nhật dữ liệu của người dân lên hệ thống máy tính. Công việc này đòi hỏi sự tập trung cao độ để đảm bảo thông tin chính xác tuyệt đối, giúp quá trình rà soát, đối chiếu diễn ra nhanh chóng và hạn chế những sai sót không đáng có.
Chia sẻ cảm xúc khi tham gia hỗ trợ bầu cử, Thiên Long bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được góp công sức vào thành công của ngày bầu cử. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại, và việc được tham gia hỗ trợ công tác tổ chức khiến tôi cảm thấy bản thân trưởng thành hơn. Dù công việc đòi hỏi phải làm việc liên tục với máy tính và cần sự tỉ mỉ, nhưng khi thấy quy trình diễn ra trơn tru, minh bạch, tôi càng hiểu rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ”.
Nói về điều đáng nhớ nhất khi hỗ trợ các cử tri tham gia bầu cử, Thiên Long chia sẻ: "Khi tôi hỗ trợ rà soát và nhập thông tin cho các ông bà, cô chú cử tri lớn tuổi, nhiều người mắt kém nên khó nhìn rõ chữ trên thẻ cử tri, hoặc không nhớ đầy đủ một số thông tin cá nhân. Tôi kiên nhẫn hỏi lại, đối chiếu từng dữ liệu và hoàn tất việc nhập liệu trên máy tính, khi đó, các cô chú cùng cán bộ phụ trách đều nở nụ cười rất tươi, khen rằng nhờ các bạn thanh niên nhanh nhẹn nên việc nhập thông tin diễn ra nhanh gọn, không phải chờ đợi lâu. Nhìn ánh mắt phấn khởi của họ khi cầm lá phiếu trên tay, tôi cảm nhận rõ công việc thầm lặng phía sau màn hình máy tính của mình thực sự rất ý nghĩa”, Thiên Long bộc bạch.
Các tình nguyện viên nhiệt tình, niềm nở khi hỗ trợ các cử tri.
Qua quá trình hỗ trợ tại bàn phát phiếu bầu cử, Long nhận thấy các cử tri cao tuổi thường cần giúp đỡ nhiều nhất trong việc đọc thông tin trên giấy tờ và di chuyển đến các khu vực ghi phiếu, bỏ phiếu. Trong khi đó, các cử tri lần đầu tham gia bầu cử lại dễ bỡ ngỡ với các thủ tục hành chính, chưa rõ cần nộp giấy tờ ở đâu hay quy trình thực hiện như thế nào. Vì vậy, điều họ cần nhất là sự hướng dẫn trực tiếp, rõ ràng từng bước để việc thực hiện quyền công dân được thuận lợi và trọn vẹn.
Sự hiện diện của những tình nguyện viên trẻ không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho cử tri, mà còn lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ. Thông qua những hành động nhỏ, nhưng đầy ý nghĩa, hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam năng động và trách nhiệm tiếp tục được khắc họa rõ nét trong ngày hội lớn của toàn dân.