10:17 29/10/2025

Tình người nơi 'rốn lũ' Đà Nẵng

Giữa mưa lũ mịt mù nơi “rốn lũ” Đà Nẵng, những câu chuyện về tình người, về những bàn tay kịp thời dang ra giúp nhau đã sưởi ấm cả vùng nước bạc. Từ những “bếp ăn không đồng” đỏ lửa xuyên đêm đến những chuyến ghe chở nhu yếu phẩm vượt nước xiết, tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người Đà Nẵng lại một lần nữa được khơi dậy, làm sáng lên nghĩa tình trong gian khó.

Chú thích ảnh

Hiện toàn thành phố Đà Nẵng có 10 xã, phường đang bị ngập sâu, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn do nước dâng cao. Các tuyến giao thông kết nối từ trung tâm thành phố đến vùng trung du, miền núi bị chia cắt hàng trăm điểm, khiến việc đi lại và tiếp cận cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Tại vùng ngập sâu xã Thu Bồn, hơn 3.400 suất ăn miễn phí đã được trao tận tay người dân thông qua mô hình “Bếp ăn 0 đồng”. Hoạt động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thu Bồn phối hợp cùng các hội, đoàn thể địa phương tổ chức, huy động hàng chục tình nguyện viên nấu nướng, đóng gói, vận chuyển trong điều kiện mưa lớn, giao thông chia cắt. Mỗi suất cơm gồm cơm trắng, cá kho, rau luộc và canh nóng được đưa đến từng hộ dân bị cô lập, góp phần giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng và người dân thành phố Đà Nẵng tiếp tế lương thực đến vùng bị chia cắt do ngập sâu.

Tại phường Điện Bàn Đông, nơi bị ngập sâu, cô lập, lực lượng Công an, Quân đội và đoàn viên thanh niên tổ chức 15 - 20 lượt ghe thuyền mỗi ngày để đưa thực phẩm, thuốc men, nước uống đến người dân. Nhiều khu vực nước dâng cao gần 2m, việc tiếp cận chỉ có thể thực hiện bằng đường thủy. Chính quyền cùng các lực lượng vũ trang đang khẩn trương chi viện lương thực, nước uống cho các khu vực lân cận, nhất là các điểm bị cô lập hoàn toàn tại phường Điện Bàn, Điện Bàn Tây và Điện Bàn Bắc.

Chị Ngô Thị Tú Trinh - Bí thư Đoàn phường Điện Bàn Đông cho biết, toàn bộ nhu yếu phẩm được tập kết và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Điện Bàn cùng các khu dân cư bị ngập sâu. Trong hai ngày qua, lực lượng đoàn viên đã tiếp nhận hàng nghìn két nước, thùng sữa, mì tôm và phối hợp cùng Công an, bộ đội vận chuyển vào các khu vực bị cô lập để kịp thời hỗ trợ người dân.

Tinh thần tương thân tương ái còn lan tỏa mạnh mẽ tại các trường học, cơ sở giáo dục và nhóm thiện nguyện ở Đà Nẵng. Sinh viên Trường Đại học Đông Á đã chuẩn bị và đóng gói hơn 600 suất ăn, gồm 300 phần cháo và 300 phần bánh mì chả, để gửi đến bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, nơi nhiều người bị kẹt lại do nước ngập gần hết tầng 1.

Chú thích ảnh
Sinh viên Trường Đại học Đông Á (thành phố Đà Nẵng) chuẩn bị và đóng gói hơn 600 suất ăn chuyển đến người dân vùng ngập sâu, chia cắt.

Anh Lê Đình Lượng - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Đông Á cho biết, ngoài 600 suất ăn đang được sinh viên chuẩn bị để gửi đến bà con vùng ngập lụt, nhà trường đã kích hoạt Đội SOS với nhiều phương án hỗ trợ khẩn cấp. Lực lượng này giúp sinh viên và người dân kê dọn đồ đạc, di chuyển đến nơi tránh trú an toàn, đồng thời “cứu hộ” xe máy tại các khu vực ngập sâu và hỗ trợ sau mưa lớn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, đến sáng 29/10, toàn thành phố có khoảng 66.800 hộ dân bị ngập, trong đó nhiều khu vực ven sông Yên, sông Cu Đê, sông Cẩm Lệ bị cô lập hoàn toàn. Giao thông bị chia cắt hơn 100 điểm, gây khó khăn cho việc tiếp cận và cứu trợ.

Thiệt hại ban đầu tại khu vực miền Trung ghi nhận có 6 người chết, 4 người mất tích và 19 người bị thương. Riêng tại Đà Nẵng, một vụ ngạt khí do sử dụng máy phát điện khiến 8 người thương vong. Chính quyền thành phố đã chỉ đạo khẩn trương di dời dân, bố trí khu tạm trú, cấp phát nhu yếu phẩm, đồng thời triển khai các “điểm nóng” hỗ trợ với lực lượng ứng trực 24/24 giờ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phạm Đức Ấn yêu cầu các lực lượng chức năng dành mọi nguồn lực để phục vụ tối đa cho nhân dân, nhất là người dân vùng ngập sâu, chia cắt, sạt lở. Ông nhấn mạnh: “Tuyệt đối không để bà con thiếu đói, rét, thiếu thuốc men hay bị bỏ lại phía sau trong thiên tai”. Cùng đó, thành phố tăng cường kiểm tra an toàn hồ đập, hệ thống điện, thông tin liên lạc và công tác y tế dự phòng, nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro và thiệt hại; đồng thời phát huy tinh thần “4 tại chỗ”, huy động lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và các tổ chức thiện nguyện phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Chú thích ảnh
Sinh viên Trường Đại học Đông Á (thành phố Đà Nẵng) chuẩn bị và đóng gói hơn 600 suất ăn chuyển đến người dân vùng ngập sâu, chia cắt.

Những nồi cơm nghĩa tình, những chuyến thuyền chở thực phẩm vượt mưa lũ đến từng nhà không chỉ giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia đặc trưng của người Đà Nẵng. Trong gian khó, tình người càng sáng, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm của chính quyền cùng nhân dân thành phố trong ứng phó thiên tai, bảo vệ cuộc sống bình yên cho cộng đồng.

Tin, ảnh: Khoa Chương (TTXVN)