11:20 18/11/2025

Tinh hoa võ - nghệ thuật châu Á thăng hoa bên hồ Chilika của Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 18/11, Lễ hội Nghệ thuật Dân gian Quốc tế Chilika Shelduck lần thứ 11 đã khép lại sau 4 ngày sôi động, trở thành không gian hội tụ rực rỡ của các truyền thống võ - nghệ thuật châu Á.

Chú thích ảnh
Đoàn Ấn Độ biểu diễn tại lễ hội. 

Diễn ra tại Trung tâm nghệ thuật Odisha và Bảo tàng Nghệ thuật Nông thôn Purvasha ở Barkul, bang Odisha (miền Đông Ấn Độ), sự kiện năm nay quy tụ nhiều đoàn nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Sri Lanka và các bang của Ấn Độ, tạo nên bức tranh văn hóa đa thanh, đa sắc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Helena Acharya, Chủ tịch Lễ hội, nhấn mạnh rằng Chilika Shelduck là “điểm giao hòa rực rỡ giữa các truyền thống dân gian thế giới và di sản bất tận của Odisha”, đồng thời vinh danh sự hiện diện của các nghệ sĩ, học giả và đại sứ văn hóa đã gìn giữ tinh thần đoàn kết thông qua nghệ thuật.

Ông P. K. Dash, nhà sáng lập Trung tâm nghệ thuật Odisha, khẳng định rằng việc đưa các truyền thống võ thuật châu Á về bên cạnh đời sống văn hóa bản địa thể hiện rõ tầm nhìn của trung tâm: “Gìn giữ quá khứ, truyền cảm hứng cho hiện tại và nuôi dưỡng một tương lai tự tin về văn hóa”. Theo ông, sự đồng hành của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) và các nghệ sĩ quốc tế đã biến Chilika thành “điểm gặp gỡ của những truyền thống, những câu chuyện và tinh thần nhân văn chung”.

Đại diện UNESCO, ông Chiranjit Ganguly, cho rằng các lễ hội như Chilika Shelduck là “những hệ sinh thái sống của di sản”, nơi sự gắn kết giữa cộng đồng, nghệ sĩ và thế hệ trẻ giúp giá trị văn hóa phi vật thể được truyền nối mạnh mẽ hơn. Ông nhấn mạnh: “Những gì diễn ra ở Barkul không chỉ là biểu diễn, đó còn là sự truyền thừa giữa các thế hệ”.

Không gian lễ hội năm nay đặc biệt nổi bật với loạt loại hình võ – nghệ thuật đặc trưng: múa võ Hàn Quốc, nghệ thuật dân gian Sri Lanka, võ thuật Thang Ta của bang Manipur, cùng Chhau Mayurbhanj và Paika Akhada - những di sản chiến binh đặc sắc của Odisha.

Khán giả hoàn toàn bị cuốn hút bởi từng chuyển động của bốn vị sư Hàn Quốc trong phần trình diễn Sunmudo, nơi sức mạnh và sự dứt khoát hòa quyện tinh tế với nét mềm mại, uyển chuyển. Mỗi động tác đều toát lên tinh thần điều hòa thân - tâm đặc trưng của Phật giáo, cho thấy Sunmudo không chỉ là rèn luyện thể lực và kỹ năng võ thuật, mà còn là con đường nuôi dưỡng sự tĩnh tại nội tâm, hướng người luyện đạt đến trạng thái cân bằng và tỉnh thức.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thắp đèn khai mạc lễ hội. 

Với đoàn biểu diễn của Sri Lanka, khán giả lại được chứng kiến những chuyển động nhanh, mạnh và giàu tính biểu tượng - một góc nhìn độc đáo về di sản văn hóa của đảo quốc Nam Á này. Những kỹ thuật mang dấu ấn nghi lễ cổ xưa hòa cùng tiết tấu trống truyền thống tạo nên bầu không khí vừa linh thiêng vừa phấn khích, phản ánh tinh thần chiến binh và chiều sâu văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Sau những màn trình diễn ấn tượng từ các đoàn nghệ sĩ quốc tế, khán giả tiếp tục được thưởng thức những loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc trong nước như Paika Akhada, Thang Ta và Mayurbhanj Chhau. Các tiết mục này không chỉ thể hiện kỹ năng biểu diễn điêu luyện mà còn phô bày chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của nhiều vùng miền Ấn Độ, góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật phong phú và đa tầng.

Song hành với biểu diễn là nhiều hoạt động giao lưu và truyền dạy giữa nghệ sĩ quốc tế và cộng đồng địa phương. Học sinh và thanh thiếu niên được trực tiếp luyện tập cùng các đoàn nghệ thuật từ Hàn Quốc, Sri Lanka và Ấn Độ, trải nghiệm các kỹ thuật chuyển động, bài quyền và tinh thần của từng trường phái. Đây cũng là dịp để nghệ sĩ giới thiệu chiều sâu văn hóa của bộ môn, góp phần lan tỏa giá trị di sản tới thế hệ trẻ.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Park Yeon Ock , Giám đốc Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật & Truyền thống châu Á (Hàn Quốc), cho biết “lễ hội đã tạo không gian để mọi nền văn hóa gặp gỡ và tiếp tục lan tỏa. Các môn võ truyền thống luôn giữ vai trò quan trọng trong văn hóa Hàn Quốc. Nhiều môn võ có nguồn gốc tinh thần từ Ấn Độ, được truyền sang Hàn Quốc cách đây 1.500 năm thông qua các nhà sư dựng chùa và giảng dạy Phật pháp. Việc các nhà sư Hàn Quốc trở lại Odisha biểu diễn lần này là hành trình kết nối lịch sử và di sản”.

Với tinh thần kết nối, sáng tạo và tôn vinh di sản châu Á, Lễ hội Chilika Shelduck 2025 tiếp tục khẳng định vai trò của mình như một không gian giao lưu văn hóa quốc tế, góp phần lan tỏa các giá trị nghệ thuật truyền thống và bảo tồn những dòng võ - nghệ thuật độc đáo của khu vực.

Tin, ảnh: Ngọc Thúy (TTXVN)