12:00 12/12/2012

Tình cũ khó phai

Nếu không có bất ngờ vào phút chót, Arsenal sẽ giành được chữ ký của Thierry Henry khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng 1/2013. Người hâm mộ “Pháo thủ” hy vọng chân sút huyền thoại của CLB sẽ một lần nữa không phải hổ thẹn với bức tượng của chính anh đặt ở bên ngoài sân Emirates.

Nếu không có bất ngờ vào phút chót, Arsenal sẽ giành được chữ ký của Thierry Henry khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng 1/2013. Người hâm mộ “Pháo thủ” hy vọng chân sút huyền thoại của CLB sẽ một lần nữa không phải hổ thẹn với bức tượng của chính anh đặt ở bên ngoài sân Emirates.


Sau chiến thắng 2 - 0 của Arsenal trước West Brom tại Premier League cuối tuần qua, HLV Arsene Wenger đã phủ nhận về một thỏa thuận với Henry. Tuy nhiên, gần như chắc chắn tiền đạo người Pháp sẽ tái hợp với đội bóng cũ trong mùa đông này.


Theo giới truyền thông Anh, Arsenal đang thúc đẩy thương lượng với New York Red Bulls - đội bóng chủ quản của Henry. Vướng mắc duy nhất giữa hai bên hiện nay là thời gian của hợp đồng mượn cầu thủ. Wenger rất mong cậu học trò cũ ở lại Emirates cho tới cuối mùa giải, trong khi đội bóng MLS muốn Henry trở lại trước khi giải nhà nghề Mỹ khởi tranh vào tháng 3.


Henry hiện tập luyện cùng Arsenal từ nhiều tuần qua. Hợp đồng cho mượn của anh với Arsenal dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2013 và chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử CLB thành London có thể sẽ chơi trận đầu tiên vào ngày 6/1 (gặp Swansea tại vòng 3 FA Cup).


Cách đây tròn 1 năm, Henry từng quay trở lại Arsenal để thi đấu theo hợp đồng cho mượn. Đó là một dịp rất đặc biệt bởi “Các pháo thủ” đã tôn vinh những cống hiến của cựu tuyển thủ Pháp cho CLB bằng cách dựng một bức tượng của Henry bên ngoài sân Emirates. Trở thành một huyền thoại sống chưa bao giờ là một việc đơn giản, nhưng Henry đã kịp ghi 2 bàn thắng quyết định cho đội bóng cũ trong 7 trận thi đấu ngắn ngủi.


Sự trở lại lần này của Henry được đảm bảo bởi một phong bì dày dành cho chuyển nhượng trong tay Wenger. Đây là một món quà năm mới mà nhiều người hâm mộ Arsenal không chờ đợi, bởi CLB vốn quen dè xẻn trên thị trường. Ngoài Henry, Wenger dự kiến còn muốn tăng cường 2 cầu thủ nữa cho hàng công trong tháng 1, nhằm chuẩn bị cho sự vắng mặt của Gervinho (tham dự CAN). Klaas - Jan Huntelaar (Schalke) và Wilfried Zaha (Crystal Palace) đang lọt vào tầm ngắm của ông.

Song Long