10:22 21/10/2012

Tin tưởng vào khả năng tổ chức Mrs World của Việt Nam

Đoàn Tổ chức Mrs World do ông David Marmel - Chủ tịch tổ chức Mrs World dẫn đầu, cuối cùng đã kết thúc hành trình khảo sát các địa điểm tại Việt Nam để chuẩn bị tổ chức Mrs World tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Gần nửa tháng trời “rong ruổi” từ Nam ra Bắc, với một hành trình khá kỹ càng “trở đi trở lại” từ TP.HCM đến Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Thái Nguyên…, đoàn Tổ chức Mrs World do ông David Marmel - Chủ tịch tổ chức Mrs World dẫn đầu, cuối cùng đã kết thúc hành trình khảo sát các địa điểm tại Việt Nam để chuẩn bị tổ chức Mrs World tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn Tổ chức Mrs World đến khảo sát tại Việt Nam.

 

 

Nhân dịp này, Tin tức đã có cuộc trò chuyện với ông David Marmel.

 

´Ông có tin tưởng cuộc thi Mrs World lần thứ II sẽ được tổ chức thành công tại Việt Nam không, thưa ông?


Như các bạn đã biết, việc tổ chức một cuộc thi gồm có rất nhiều công đoạn, với một khối lượng công việc khá đồ sộ và số lượng người tham gia cũng khá lớn. Tuy nhiên, với những gì các bạn làm được trong cuộc thi Mrs World 2009, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công của việc tổ chức cuộc thi tại Việt Nam một lần nữa. Nếu không tin tưởng vào sự thành công, cũng như những kinh nghiệm tổ chức của Việt Nam, nói thật là tôi sẽ không có mặt ở đây như thế này. (cười)

 

´Ông đã trải qua một hành trình dài tới các địa phương của Việt Nam để khảo sát cho việc tổ chức Mrs World trong thời gian tới. Vậy ông đã có sự lựa chọn địa điểm cụ thể nào chưa?


Chúng tôi đã tới rất nhiều địa phương, từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Nam, Thái Nguyên, Tiền Giang… Tôi cũng đã trở lại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi chúng tôi đã tổ chức cuộc thi năm 2009. Nói chung là mỗi địa điểm đều có những ưu thế riêng, và có những điều rất đáng để quan tâm như cảnh đẹp, con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị, sự nhiệt tình, quyết tâm đưa cuộc thi về địa phương mình… Tuy nhiên, tôi chưa có một sự lựa chọn nào cả. Tôi và TS- Hoa hậu Kim Hồng sẽ còn phải tiếp tục thảo luận, cân nhắc, sau đó mới đưa ra quyết định về địa điểm tổ chức cuộc thi.


Như các bạn đã biết, nếu được chọn là địa điểm tổ chức Mrs World, đây sẽ là một lợi thế rất lớn với tỉnh, thành phố đó. Trước hết, đây sẽ là “nơi hội tụ” của nhan sắc toàn thế giới, hàng trăm phụ nữ thành đạt, xinh đẹp, tài năng. Họ sẽ cùng tỏa sáng trong những phần thi cũng như các hoạt động dã ngoại, từ thiện, xã hội… để cùng thể hiện một thông điệp “Hòa bình và hữu nghị”. Bên cạnh đó, như ông Võ Thành Kỳ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trao đổi với tôi trong cuộc khảo sát vừa qua, thì việc tổ chức cuộc thi tại Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2009 đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch tỉnh cũng như sự thu hút các nhà đầu tư đến với các dự án của tỉnh này. Ngoài ra, như các bạn đã biết, khi cuộc thi được phát sóng trên truyền hình, sẽ có hàng trăm triệu người trên thế giới theo dõi, và vì vậy, các bạn sẽ có cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, du lịch, các tiềm năng… của đất nước mình. Rất nhiều quốc gia đã trở thành “điểm đến” sau khi tổ chức cuộc thi này.

 

´Lần trở lại Việt Nam này, ông có những cảm xúc đặc biệt gì?


Lần nào đến với Việt Nam tôi cũng đều có những cảm xúc rất đặc biệt. Việt Nam là một đất nước của sự thân thiện, mến khách, của hòa bình… Đất nước của các bạn có rất nhiều điều khác biệt, độc đáo so với những nơi khác trên thế giới mà tôi đã đặt chân tới. Các bạn là một dân tộc tuyệt vời.


Tôi đặc biệt rất thích văn hóa truyền thống và ẩm thực của Việt Nam. Tôi đã có dịp xem biểu diễn rất nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, và chúng để lại cho tôi những ấn tượng thật sâu sắc. Tôi cũng rất thích các món ăn của các bạn như phở, chả giò, chả cá, bánh cốm, mì Quảng, rồi cơm chay... Tôi cũng đã có cơ hội được thưởng thức những bữa ăn gia đình cùng với gia đình Hoa hậu Kim Hồng, và tôi rất thích cảnh mọi người cùng quây quần bên mâm cơm, cùng gắp thức ăn cho nhau.. Đó là điều ở Mỹ không có và rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng không có. Nó thể hiện sự hạnh phúc của các bạn trong bữa cơm gia đình, sự gắn kết gia đình.


Khi tôi trở về Mỹ, rất nhiều bạn bè, người thân trong gia đình đã bảo tôi rằng: Hãy kể về Việt Nam. Tôi không kể gì mà chỉ nói rằng: “Hãy xách ba lô và đến Việt Nam đi. Các bạn sẽ cảm nhận được sự thân thiện, tình hữu nghị và sẽ được chào đón nồng hậu nhất”. Hiện tại, tôi cũng đã có rất nhiều bạn bè của Việt Nam, nên trở về Việt Nam giờ với tôi như trở về với một đại gia đình lớn.


Cũng trong chuyến tới khảo sát tại Việt Nam lần này, tôi đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do đích thân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hoàng Tuấn Anh trao tặng, vì những đóng góp trong việc đưa cuộc thi Mrs World về tổ chức tại Việt Nam. Tôi đã từng nhận được hàng trăm giải thưởng các loại trên thế giới, nhưng tấm kỷ niệm chương này với tôi vẫn vô cùng đặc biệt và nhiều ý nghĩa.


Và đặc biệt, tôi đã có cơ hội được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp. Tôi và TS - Hoa hậu Kim Hồng - Phó Chủ tịch Mrs World, đã báo cáo với Phó Chủ tịch về những công việc khảo sát cũng như kế hoạch tổ chức cuộc thi Mrs World tại Việt Nam. Việc Phó Chủ tịch dành thời gian cho đoàn Mrs World đã thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của Chính phủ Việt Nam với cuộc thi. Đây là một điều thật sự vinh dự với tôi.


Xin trân trọng cảm ơn ông!



Bài và ảnh: Tuyết Anh (thực hiện)