Giữa lòng phố thị nhộn nhịp, khi những tia nắng cuối ngày dần tắt, bầu trời phía Tây Thành phố Hà Nội lại nhộn nhịp bởi hàng trăm cánh diều rực rỡ.
Bầu trời rợp bóng những cánh diều rực rỡ sắc màu mỗi khi chiều về.
Khu đất trống rộng lớn tại phường Kiến Hưng dịp gần đây đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân Thủ đô đam mê thả diều, tìm lại những ký ức tuổi thơ bình dị và tận hưởng những phút giây thư thái sau một ngày làm việc vất vả.
Từ khoảng 16 giờ chiều, dòng người đổ về đây mỗi lúc một đông. Những gia đình chở theo con nhỏ, những nhóm thanh niên hay các bậc cao niên đều mang theo những cánh diều với đủ sắc màu và hình dáng. Không gian vốn tĩnh lặng trước đây được lấp đầy bởi tiếng cười nói rộn ràng. Đây là một trong số ít những khu vực còn giữ được diện tích mặt bằng rộng lớn và không bị che khuất bởi các tòa nhà cao tầng hay hệ thống dây điện chằng chịt, tạo điều kiện lý tưởng cho thú chơi tao nhã này phát triển.
Phút giây gắn kết của các thành viên trong gia đình bên những cánh diều.
Khi những cánh diều bay lên, cả bầu trời Kiến Hưng ngập màu sắc, với đủ hình dáng các con vật ngộ nghĩnh đến những chiếc diều khí động học có kích thước khổng lồ. Niềm vui ngập tràn trên khuôn mặt mọi người, bay theo những cánh diều chao liệng trong gió...
Anh Mai Đức Chính, trú tại phường Văn Khê, Hà Nội, thường xuyên đưa các con ra bãi đất này vào mỗi buổi chiều. Theo anh Đức Chính, trong kỳ nghỉ hè, trẻ em thường phải ở nhà quá nhiều, dễ bị cuốn vào các thiết bị điện tử như tivi hay điện thoại. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thị lực mà còn làm giảm sự năng động hay khả năng tập trung và tính kiên trì của các cháu. Vì vậy, gia đình anh đã sắp xếp công việc để mỗi tuần đưa con ra đây ít nhất hai lần. Việc được chạy nhảy, thả diều trong một không gian xanh và thoáng đãng giúp các con trở nên hoạt bát hơn...
Sự khéo léo của người chơi nhỏ tuổi trong việc đưa cánh diều lên trước gió.
Em Ngô Việt Anh, 12 tuổi, hiện đang sinh sống tại phường Hà Đông tỏ ra vô cùng hào hứng với thành quả của mình. Kể từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, em thường xuyên xin bố mẹ cho ra bãi đất Văn Khê để vui chơi cùng các bạn. Nhờ kiên trì luyện tập hằng ngày, đến nay em đã nắm vững kỹ thuật và biết cách thả diều cho bay cao thuần thục. Không giấu được niềm vui, em Việt Anh chia sẻ, bản thân luôn mong chờ đến cuối ngày để có thể được ra đây gặp gỡ bạn bè và cùng nhau tranh tài cao thấp trên bầu trời...
Việc đông đảo người dân Thủ đô tìm về không gian thả diều này cho thấy nhu cầu được vui chơi ngoài trời và tìm về với thiên nhiên của cư dân đô thị hiện nay là rất lớn. Không chỉ các em nhỏ, nhiều người lớn cũng say mê với trò chơi tuổi thơ thả diều này. Niềm vui từ những điều đơn giản ấy dường như đã làm tan biến đi mọi mệt mỏi của một ngày dài, tiếp thêm động lực cho ngày làm việc hôm sau đầy năng lượng.
Cần đến 3 người mới có thể đưa diều bạch tuộc khổng lồ lên trời.
Các bạn nhỏ hào hứng đưa những cánh diều lên cao đón gió.
Không chỉ trẻ con, thả diều cũng là hoạt động yêu thích của nhiều người lớn.
Khung cảnh yên bình buổi chiều tà nơi phố thị.
Niềm vui giản đơn của em nhỏ khi được sở hữu một cánh diều của riêng mình.
Các em nhỏ cùng nhau hỗ trợ chỉnh sửa diều, tạo nên những kỷ niệm đẹp trong mùa hè.
Không gian rộng lớn tại thu hút đông đảo người dân Thủ đô tìm về thư giãn.