04:14 06/04/2020
Hà Nội 36 phố phường - Phố Hàng "kẻ chợ" từ xưa đến nay đã đi sâu vào ký ức không chỉ riêng của người Hà Nội, mà người tứ xứ đều đổ về đây để thông thương, giao lưu, hòa mình vào nhịp sống sầm uất, không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Từng tuyến phố hàng hóa đặc sản trong khu phố cổ này thường ngày sôi động, đáp ứng đủ mọi nhu cầu cần có của người dân mọi miền, thời dịch COVID-19 bỗng được ngừng chảy, yên ả và thu hút sự chú ý của xã hội không kém.
Sau những tất bật, tấp nập, vội vã, bon chen... thường thấy hàng ngày, có lẽ người dân Thủ đô chỉ có thể chứng kiến sự yên ả của khu phố Hàng trong những ngày Mồng 1, Mồng 2 Tết Nguyên đán hàng năm, khi đa phần người lao động đã để lại thành phố sau lưng, về quê sum vầy với gia đình, khi hoạt động giao thương, buôn bán tạm dừng những ngày nghỉ Tết ít ỏi và khi các cửa hàng trên phố đóng cửa...
Và giờ đây, trong thời gian giãn cách xã hội để thực hiện Chỉ thị 16/TTg về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, người Hà Nội lại một lần nữa chứng kiến sự yên ả kéo dài nhiều ngày của các phố Hàng.
Phố cổ Hà Nội, nơi bắt đầu bằng tên “Hàng”: Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Bè, Hàng Cá... lâu nay luôn đáng nhớ, luôn thôi thúc du khách mọi nơi muốn đến để hòa nhập.
Du khách dù khó tính đến đâu đã một lần đến với khu phố Hàng đều bị hấp dẫn bởi những giá trị văn hoá xưa cũ, bởi những cảnh buôn bán nhộn nhịp suốt 24 giờ 7 ngày trong tuần, bởi những con phố nhỏ, ngõ nhỏ, với những căn nhà mái ngói hình ống, rêu phong bao phủ, dù cho sự hiện đại đang xóa mờ dần những dấu vết xưa cũ đã cấu thành nên Hà Nội mới và bởi sự yên tĩnh, ngưng đọng, im ỉm sau cánh cửa nhôm cuốn của các cửa hàng, cửa hiệu tạm nghỉ.
Phố Hàng cổ kính dù sầm uất hay yên ả đến đâu cũng sẽ luôn thú vị, hấp dẫn và độc đáo, để giữ chân du khách đi và đến. Hàng Đào nối ra Hàng Ngang, Hàng Đường cắt ra Hàng Gai, Hàng Buồm song song Hàng Thiếc...
Cùng phóng viên báo Tin tức ghi nhận từng phố Hàng yên ả mùa dịch COVID-19:
Vân Sơn/Báo Tin tức
|