11:20 29/11/2020

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm hai du khách bị lũ cuốn mất tích tại Lâm Đồng

Trưa 29/11, bốn người trong nhóm du khách du lịch ở huyện Lạc Dương bị lũ cuốn trôi khi vượt suối trên cầu treo. Lực lượng cứu hộ đã cứu được hai du khách đều từ Thành phố Hồ Chí Minh, hai du khách còn lại vẫn đang mất tích.

Tối 29/11, tại hiện trường vụ du khách bị lũ cuốn trôi ở thôn K’long K’lanh (xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, cho biết: Lực lượng cứu hộ đã cứu được hai du khách đều từ Thành phố Hồ Chí Minh lên du lịch tại Đà Lạt là Đỗ Hoàng Dũng (sinh năm 1992, trú tại Quận 8) và Đặng Quốc Hoài Trinh (sinh năm 1987, trú tại huyện Hóc Môn). 

Hai du khách còn lạ  vẫn đang mất tích. Chính quyền địa phương dự kiến sáng sớm 30/11 sẽ tiếp tục tổ chức mở rộng việc tìm kiếm. 

Chú thích ảnh
Khu vực du khách bị nước cuốn trôi, mất tích. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, đoàn du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh gồm 64 người đi tour leo đỉnh Bidoup - Núi Bà. Tour do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà phối hợp với 3 công ty du lịch tổ chức. Đến khoảng 13h30 - 14h ngày 29/11, đoàn chia làm nhiều nhóm tùy theo sức khỏe để quay trở về. Nhóm du khách gặp nạn gồm 9 người và 1 huấn luyện viên đi qua một chiếc cầu treo ở trung tâm xã Đạ Chais.

Bốn người đi trước qua bờ bên kia an toàn, sáu người đi sau ở trên cầu treo đúng vào lúc lũ dâng lên cao, cuốn phăng cây cầu nên bị rơi xuống suối. Huấn luyện viên đi cùng nhóm kéo được một người lên bờ, bốn người còn lại bị nước cuốn trôi. Anh Đỗ Hoàng Dũng và chị Đặng Quốc Bảo Trinh sau khi trôi khoảng 200m đã may mắn bám vào được một thân cây lớn đứng giữa dòng lũ. Còn hai nạn nhân nữ là N.T.H.M (sinh năm 1989) và L.T.Q.T (sinh năm 1992) hiện vẫn chưa được tìm thấy. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ gồm Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lạc Dương, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn (Công an tỉnh Lâm Đồng) cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã tới hiện trường để tổ chức cứu hộ.

Do cây xanh có hai người bám vào nằm cách bờ 70m mà dòng nước rất hung dữ nên lực lượng cứu hộ phải dùng ca nô cứu hộ có buộc dây cáp để hàng chục người đứng trên bờ ghìm lại mới bơi ra được vị trí hai người mắc nạn. Đến gần 17h, lực lượng cứu hộ đã đưa được hai người vào nơi an toàn. Hai người này hiện đang được hồi sức tại Trạm Y tế xã Đạ Chais. 

Ông Nguyễn Chí Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, cho biết: Lực lượng cứu hộ đã lập phương án tìm kiếm hai nữ du khách hiện còn mất tích. Dự kiến, rạng sáng 30/11, bốn đội cứu hộ sẽ phân chia khu vực để mở rộng việc tìm kiếm dọc theo con suối trên phạm vi 5km. Lực lượng cứu hộ sẽ sử dụng 4 chiếc flycam bay dọc suối, cùng các ca nô để tìm kiếm hai nạn nhân đang mất tích.  

Trước đó, chiều 29/11, TTXVN đã đưa tin về bốn người trong nhóm du khách du lịch ở huyện Lạc Dương bị lũ cuốn trôi khi vượt suối trên cầu treo.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường cứu 2 du khách. Ảnh: TTXVN phát

Thôn K’long K’lanh cách thành phố Đà Lạt 50km, nằm bên Quốc lộ 27 nối thành phố Đà Lạt với thành phố Nha Trang. Vị trí xảy ra tai nạn ở khu vực tiếp giáp giữa tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Khánh Hòa. 

Từ đêm 28/11 đến chiều 29/11 trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương có mưa lớn khiến mực nước sông, suối dâng cao. Đến thời điểm này mưa chưa tạnh, nước trên các con sông, suối vẫn chưa có dấu hiệu rút xuống. Phóng viên TTXVN tiếp tục có mặt tại hiện trường để thông tin về việc cứu nạn.

Chu Quốc Hùng - Đặng Anh Tuấn (TTXVN)